PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảnh Khắc Trong Tim



vani_ice cream
12-07-2010, 08:15 AM
Tác giả : Bé Chồn
Tựa đề : Khoảnh Khắc Trong Tim

1/Rời khỏi
Câu chuyện bắt đầu từ:
- Thiên Y à !-- 1 tiếng gọi sau lưng, Y nhận ra ngay đó là tiểu Huyền
- Tớ đây, Huyền nhìn bọn nó đi! --Y chỉ tay vào 1 đám con trai đang xúm xịt tám với nhau còn hơn cả con gái
- Thôi! Y đừng tức nữa, bọn nó chẳng biết cóc gì đâu, con trai thời buổi bây giờ...Ê Y!-- Huyền đang nói thì vội quay sang hoắc tay Y.
- GÌ? Huyền cứ nói đi, tớ nghe mà --Y trả lời 1 cách thản nhiên, mặt thì đâm chiêu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tâm hồn như hoà với thiên nhiên là một.
- Tên.... sao..chổi kìa!-- Huyền nói
- What? -- bầu không khí bị vỡ thay vào đó là sự nổi giận đang sôi sùng sục:angry1:
Y nhìn tên đó bằng đôi mắt của 1 sát thủ, hắn nhìn lại tỏ vẻ khiêu khích. Nổi giận dâng lên tuyệt đỉnh, tiếc là.... Y không làm được gì nó. Không phải vì nhát mà vì các cô gái luôn dõi theo nó, lúc nào cũng chạy ùa theo như 1 nam ca sĩ nổi tiếng, Y không bao giờ đánh con gái nên phải nhịn nhục.
Ở lớp tên sao chổi đó là : Vĩ Phong cùng 4 người bạn thân của hắn là: Hạ Thiên, Nhĩ Khang, Minh Trọng, Việt Duy.Họ tạo thành 1 nhóm mang tên F5. HỌ là những hot boy của lớp. Tuy nhiên đối với Y là 5 cái hot dog bị ôi thiêu, 5 bông hoa bị héo, 5 cành cây bị mục, 5 hành tinh bị ô nhiễm, 5 mảnh thiên thạch va vào trái đất gây vụ nổ toàn cầu,... họ là những gì xấu xa trong tâm trí của Y.
Lúc nào 5 người đó cũng bày trò chọc phá Y.Y cũng ngán ngẩm họ lắm rồi. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, dù gì Y cũng sắp chuyển sang Anh rồi. Gánh nặng trong lòng của Y là Tiểu Điệp.Điệp khá trầm lặng nên rất ít bạn chỉ có Y mới hiều hết Điệp và là bạn thân của Điệp thôi. Với lại Y lúc nào cũng có cảm giác có người nào đó luôn niếu giữ Y lại, không để Y thoát khỏi vòng tay của mình.
[SIZE="5"][COLOR="blue"]đây là tác phẩm đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ, có gì nhờ các bạn chỉ bảo thêm