PDA

Xem đầy đủ chức năng : sầu



bạch tuộc
12-07-2010, 01:29 AM
SẦU


Một nỗi sầu tương tư
Như muốn vỡ tung ra
Thành hàng ngàn mảnh nhỏ
Rải rác khắp thế gian.


Con tim tôi nát tan
Khô héo như anh túc
Bao nhiêu là bất biến
Lẩn sau tâm hồn kia.


Một sức sống tồi tàn
Phải chịu nhiều sầu đau
Trong cuộc tình năm xưa
Không khác gì Trọng và Kiều.


Sầu đau là vậy đó
Nát tan cả cõi lòng
Xé nát cả con tim
Của cô bé tóc dài.


Đã sầu lại càng sầu
Tình là chi hả bạn
Sao ta cứ khổ đau
Chìm trong giấc mộng kia.


Nối đau xe nát cõi lòng
Nước mắt cứ tuôn trào
Khó mà kìm lòng được
Trước mối sầu tương tư.


Đã sầu nay càng sầu
Khó mà xoá tan dược
Khó mà ta quên được
Khi lòng ta đóng băng.


Con tim đã dại khờ
Trót tin người khong nên tin
Yêu người không nên yêu
Giờ mới thế này đây.


Nhưng nếu không vượt qua
Ta sẽ càng u mê
Chìm trong giấc mơ nồng
Chìm vào cõi vĩnh hằng.


Tình yêu là vậy đó
Than vãn được chi đâu
Ta cần phải cố gắng
Thì mới sinh tồn đươc.


Hãy quên đi sầu đau
Cho vào trong quên lãng
Bước vào cuộc đời mới
Tràn ngập trong hạnh phục

trangbien
12-07-2010, 06:48 AM
Thơ ko vần nên ko được hay lắm!

Nỗi sầu đầy ắp - nỗi tương tư
Nhớ ai sao mãi thẩn thừ đau thương!

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 08:21 AM
buồn sầu nén làm chi.
Cho tim tan nát như mảnh xao băng.
Cho lòng đóng băng như tuyết muà đông.
cho máu ngừng chảy ko vòng
Cho tim ngưng đập.
cho sầu tan đi!