PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bởi vì huynh ngok



thienthantim
11-07-2010, 10:52 AM
H thật ngok,ngok hơn cái cách h hay nói m ngok lun i,bực cả mình,tức ơi là tức,có biết ko.H nói h ko ju'p đc gì nhiều cho m mà khiến m lúc nào cũng lo lắng cho h,nực cười thật,h thật là ngok,h nghĩ 1 đứa chưa lo nổi cho bản thân mình như m có thể lo lắng cho h đc ư:so_funny:nếu m lo đc cho h,có lẽ bây giờ h ko như thế đâu,thật tệ quá,m nói ko là mm của h nữa,h nói nếu như vậy là tốt,m chẳng thí tốt tí nào,nhưng cũng chẳng ảnh hưởng chi đến hoà bình thế giới,chỉ là m mất đi 1 người h và h mất đi 1 mm,cũng chẳng wan trọng đối với cả 2,chỉ là vì m ko hiểu h và h ko hiểu m,m và h chẳng ai mưốn nói,người nói phải có người nghe mà phải có người nói mới nghe đc chứ,cả 2 đều ngang.H có biết khi wen h trong diễn đàn này m vui thế nào ko,vì tự nhiên có 1 người anh quý mình như em gái,m thí h thật hiền và chân thành,jong y anh của m,hic,vậy mà h bây h khác xưa nhiều lắm.H bảo m ko hiểu h,h bảo những điều h viết trên blog h đã xoá hết rồi,h bảo cái đó chỉ mới viết 4,5 ngày nay thôi,m thấy tội nghiệp thay cho h,m xin lỗi nếu có hơi quá đáng,nhưng m thật ko còn nhận ra đc h nữa,ừ cũng 2 tháng rồi m ko nc với h,cũng gần 1 năm ko có time quan tâm đến mọi người xq,chẳng lẽ có nhiều sự thay đổi thế sao,hay là m ko hiểu h,m ko thể hiểu,thật đó,h vẫn nói m ngok mà,h ko chịu nói sao m hiểu,huhu,làm anh như vậy là ko đc,hu.Ừ thì m từ h nhưng m ko thể bỏ mặc h đc,đối với ai cũng thế thôi,nhưng m phải giúp h ntn đây,m ko biết nữa,cái cách h nc với m như 1 đứa con nít ko biết yêu là gì làm m tức ko chịu nổi.Ừ thì m chưa bao h yêu ai thật lòng,cũng chưa gọi là khổ sở vì tình yêu,nhưng m cảm nhận đc nó mà,anh m đã chịu đựng nó 4 năm nay rồi,m biết chứ,nhưng anh m đã vượt qua đc,m ko phải mưốn h giống anh m,bởi vì h mưốn là chính h,điều đó hoàn toàn đúng.M nói h thik nhiều người,yêu nhiều người là có cơ sở của m,và đó cũng là sự thật hiển nhiên,h biết điều đó,đúng ko?Tức ko chịu nổi,người gì đâu lúc nào cũng cười đc,tức ơi là tức ,thôi chẳng biết nữa,ngày nào đó h mò đc vào diễn đàn này ,đọc đc cái lá thư cùi bắp và đầy tức giận này là m biết m tìm đc h ngày xưa rùi í,mà chắc còn khuya,tạm biệt h tốt bụng của m,tạm biệt cái mặt lúc nào cũng cười nham nhở như khỉ:so_funny:,tạm biệt anh võ sĩ iu wy'.Mong h sẽ tìm đc ai đó mến h thật lòng và h cũng mến người đó thật lóng.