PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay ak...vâng...em đồng ý....



vy lacoste
10-07-2010, 08:28 PM
“ em àh, anh nói chia tay vì anh đã hết yêu em từ lâu rồi. bên em anh thật sự không còn cảm giác gì nữa. anh đã gặp được ng con gái mang lại cho anh những giây phút hạnh phúc thực sự, một tình yêu đích thực. em quên anh đi và hãy tim cho mình 1 tình yêu mới. chúc em hạnh phúc”
Tút…..tút….?????
“ anh nghe máy đi”
“em đừng bao giờ gọi cho anh nữa, anh không muốn nghe gì nữa cả. tạm biệt em”
“em không tin. Anh giỏi thì nghe máy đi. Chỉ cần nói với em là những lời này là chính anh nói. Không phải anh nhắn cho em. Đúng không anh…”
“đừng lằng nhằng. anh đã nói như vậy rồi. em thôi đi. Đường ai nấy đi. Anh đã quá mệt mỏi rồi. tạm biệt”
…………….
“chia tay ạh…..vâng….em đồng ý”
Điện thoại để chuyển sang chế độ silent. không muốn nói chuyện với ai, không muốn nghe thêm 1 lời nào nữa cả, bất kể là ai. Bật máy tính ngồi lặng thing trước Image mang tên “ ếch ui”. List nhạc chạy đi chạy lại bài Em yêu anh nhiều lắm_Bảo thy….
Giờ cuộc tình mình giờ đi xa lắm…và trái tim không thuộc về nhau…đêm đêm nằm mơ em trông thấy anh, như vuốt ve môi mềm…được có anh trong vòng tay. Nhưng hôm nay anh đã đi rất xa, để lại 1 mình em ôm thương nhớ… và tiếc thương khi ta còn nhau. Em biết giờ đây mình không thể… trở lại bên nhau…..thì xin những giấc mơ kia đừng về…đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua… vì trái tim em YÊU ANH NHIỀU lắm….
Bật khóc. ………
………………………..
anh ác quá, làm thế nào mà anh nhẫn tâm được với em như vậy. là em mà…”vợ yêu” của anh mà…sao anh nỡ làm như thế với em. Anh đành lòng sao anh?????....không, không phải… là anh “lừa đảo” em đúng không anh, anh lừa em đúng không. Anh dối em anh nhỉ….giây phút đầu tiên nhận được những dòng tin nhắn “ cảm động” của anh, ngay lập tức em đã gọi lại…EM KHÔNG TIN. Chắc đang có con bé nào lấy máy của anh rồi nhắn cho em chứ không đời nào anh nhắn cho em như thế….Number buzy!!!!!!!!! Đọc đi đọc lại tin nhắn anh gửi…không phải là anh đâu…anh có viết chữ “không” _ “hok” như thế này không nhỉ? Vì tin rằng như thế nên em nói anh nghe máy, em phải nói với anh là em không tin….. đừng tưởng em dễ lừa….hết trò rồi sao mà nghĩ ra trò này…nếu là trò vui thì em thấy vui lắm rồi…anh dừng lại được không anh….
“đừng lằng nhằng…đường ai nấy đi…” choáng ngợp trước những gì mình đang ảo tưởng….những câu nói quen thuộc này thì chỉ có thể là anh thôi, là anh đấy Hồng ạh, không sai được đâu….uhm, đúng anh rồi…đúng anh rồi.. cổ họng nghẹn đắng bật lên 1 tiếng “ VÂNG…em đồng ý…” trong tiếng nấc nghen ngào…. một giọt nước mắt lăn dài trên má…một bàn tay buông xuôi. Anh đã đặt dấu chấm hết TO ĐÙNG cho chuyện của hai đứa..chấm hết. nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác đau đớn trọn vẹn…đau_ đớn_ ĐẾN_ trọn_ vẹn…
Em ngủ cả ngày, em ngủ nhiều lắm…em chỉ có thể làm cho đầu óc mình không tỉnh táo nữa, để không nghĩ được gì nữa….không gì cả. em trốn tránh tất cả bằng cách ngủ… ít nhất là để trong những giấc mơ em có anh, chưa bao giờ anh thôi có mặt trong giấc mơ của em, giờ đây em chỉ có thể có anh trong những giấc mơ thôi sao…đừng mà anh. Em sợ mình sẽ tỉnh giấc, sự thật sẽ lại hiện hữu quanh em, và tất cả những gì của ngày tháng qua sẽ lại vây lấy em..nó làm trái tim em nghẹn thở. ..em không thể thở được…ước gì em không phải thở nữa. chứ thở mà khó khăn thế này thì em không thở nữa đâu…em không làm được nữa đâu…anh ơi!!!!!!!!!!!!!!
Tối…ngồi với ngàn sao. Cảm giác như chúng có đôi có cặp còn mình thì đơn lẻ…àh không còn có trăng nữa mà…cũng cô đơn giống ai thôi..trăng hôm nay sáng lắm…cứ như trăng chiếu sáng mỗi mình, đang nhìn mình chằm chằm, 1 cảm giác khó chịu…nhìn cái gì..đừng nhìn nữa..không có gì cho mày thương hại ở đây cả..nó không cần ai thương hại cả aaaaaaaaaaaaaaaa…………..
Xa anh em chỉ biết khóc, khóc…và ..khóc. h mỗi lần nhớ anh em biết làm thế nào. Em không thể gọi cho anh để lên giọng nữa “ chồng àh, vợ nhớ chồng rồi..về ngay đi nhá”, không ngủ được cũng không thể gửi những tin nhắn vào lúc nửa đêm “ chồng ngủ chưa” để chờ bên kia nhắn lại là gào lên “ trời ơi, làm gì mà h này chưa ngủ, đi ngủ mau…”. Giờ mỗi sáng không còn có thể gửi tin nhắn trả lời chúc buổi sáng đến ai nữa, để dặn dò “ nhớ ăn nhiều vào đấy nhé, vui chơi lành mạnh, hợp lứa tuổi, nghe chưa” ….em còn phải thay đổi cả những thói quen, tập sống không có anh…nhớ xao xuyến giọng nói quen thuộc, nhớ cồn cào cái thổi nhẹ vào tai…nhìn sang phải là thấy anh đứng đó lén la lén lút.. “chồng chuẩn bị nói đây, vợ phải nghe cho rõ đấy nhé…CHỒNGgggg YÊUuuu VỢoooo… vợ nghe thấy chưa….nghe thấy chưa..chồng nói rồi đấy” lúc đấy cũng thế và bây giờ cũng thế, ở bên này vẫn có con bé… cười HẠNH PHÚC… quay sang trái vẫn là anh, anh đang nhảy trên sàn bar Khương, anh nhảy rất đẹp, em đã nhìn rất lâu…anh đã không quên gửi 1 nụ hôn gió. Làm sao em quên được nụ cười ấy…nụ cười cho em thành người hạnh HẠNH PHÚC nhất..bởi trong đó có chị rất thích anh “ chồng chỉ yêu vợ thôi”…ngoảnh mặt lại cũng là anh…ngồi đó trước máy tính để bóng với bánh..cái mặt đáng ghét….lúc đó em đã ném cái gối về phía anh…giận hờn…rồi anh lừ..hừm…”vợ với con” …h em cũng muốn ném cái gì đó về phía sau…em không đủ sức để cầm nắm cái gì mà ném nữa rồi. nhìn thẳng về phía trước em nghe thấy tiếng pháo hoa bùng bùng, đầu nghiêng sang bên phải 1 chút là gặp được anh rồi…anh luôn ôm em từ phía sau…vì em thích được anh ôm như thế… “ đẹp quá em nhỉ..sẽ chả có gì để mình chia tay được cả…..” lời anh nói, em chưa bao giờ quên…vì thế mà đừng cãi với em những gì anh đã nói..đừng hòng……kỷ niệm xoay vòng quanh em…mờ ảo..nhạt nhào…rồi tất cả tan biến khi nước mắt em rơi..tất cả vỡ òa trong nước mắt……em gục xuống….chìm trong bóng đêm. Những cơn gió ào đến…lây động tất cả…em giật mình ..nháo nhác nhìn xung quanh…em biết nhìn đâu để thấy anh bây giờ… CHANH MUỐI là mẹ đã để cốc chanh muối ở đây tự bao giờ….mẹ ơi, bạn ấy không chơi với con nữa… là con mất anh ấy thật rồi…..
…………………………..aaaaaaaaaaaaaaaaaa á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
11-07-2010, 09:04 AM
ngốc thệt đừng nói là chính bạn đấy nha,nếu là 1 ỳ con trai nói lời chia tay thì ỳ con gáj taj chói chân ỳ con trai lại chứ,như mềnh bị bạn gái cho leo cây,ko còn ì để nói

konly
11-07-2010, 09:14 AM
Chuyện của bạn cảm giác bạn đang trải qua sao rất giống mình.Tuy mình là con trai nhưng mình cũng đã bị bạn gái của mình chia tay!!! Đọc những dòng chữ mình đã rơi nước mắt vì đã không con em nữa??? ước j người mình yêu cũng yêu minh như bạn !

vy lacoste
12-07-2010, 01:47 AM
thật bùn khi hôm qua mình biết ng mà anh ấy yêu....mình bùn 1 phần vì mình biết mình ko thể có hy vọng, và buồn hơn khi biết ng anh ấy yêu....chị ý không tốt...nhưng chả để làm gì. đường ai nấy đi mà. giờ là lúc mình sống cho mình........

HeoNgố
12-07-2010, 01:54 AM
thật bùn khi hôm qua mình biết ng mà anh ấy yêu....mình bùn 1 phần vì mình biết mình ko thể có hy vọng, và buồn hơn khi biết ng anh ấy yêu....chị ý không tốt...nhưng chả để làm gì. đường ai nấy đi mà. giờ là lúc mình sống cho mình........

đọc bài của bạn mình cũng tự chạnh long...vì mình cũng như vậy chỉ mấy bữa trc thui
giờ vẫn ko tyn đc nhưng phải cố
Bạn còn biết ng đó ntn? nhưng mình lại hoàn toàn ko.....
dù sao thời gian qua cũng sẽ nguôi ngoai đúng ko?

hư vô
12-07-2010, 06:52 AM
Hờ hờ . Thế đấy tình yêu là thế đấy . Nhưng rồi sẽ qua thôi . Mình thì bị em ý rủ lên cây rùi kêu quay mông lại , tưởng làm gì hoá ra để em ý đạp đít mình xuống . Đứng dậy vỗi sạch bụi bước đi hiên ngang làm lại từ đầu ( đời ta gấp 3 đời nó lo gì )

tina huynh
12-07-2010, 10:28 PM
ko ji` là ko làm được bạn ah`. thời gian có thể làm phai mờ tất cả kể cả vết thương có đau đến cỡ nào , mình đã từng như bạn , còn đau hơn cả bạn cơ , mình tưởng mình sẽ chẳng thể nào vượt wa được nhưng cuối cùng mình cũng có thể được tươi cười như trước đó thui. cố lên bạn nhé. always happy nhé :)

vy lacoste
13-07-2010, 07:20 PM
thanks mọi người rất nhiều....slogan "muốn nhìn thấy cầu vồng phải biêt chịu đựng những cơn mưa " mình tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng được cơn mưa này....mình tin sẽ có ngày mắt mình nhìn thấy 7 sắc cầu vồng....và cơn mưa này sẽ chỉ là những gì mà mình tiếc nuối gọi là KỶ NIỆM....cùng mạnh mẽ lên mọi người nhé

nữhiệpnáothiênquân
13-07-2010, 08:35 PM
hãy sống tốt để vượt wa bạn ah, dù sao thì ji đến sẽ đến , ji đi sẽ đi , nghĩ lại những ký ức chỉ làm bạn thêm buồn

thằng_bờm
13-07-2010, 10:22 PM
thời gian sẽ giúp bạn, ừ khi ko còn yêu thì chia tay đi để thế khổ lắm nên bạn cứ vững in đi sẽ tìm đc người tốt hơn

[*Chít*]
14-07-2010, 07:40 AM
Mình cũng từng như bạn. Có lẽ là giống hệt! Yêu nhau, không một lần cãi xọ, không một lần mất niếm tin vào nhau, không một lần nghi ngờ ở đối phương.Bạn bè từng ngưỡng mộ và ao ước có được tình yêu như anh và mình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chấm hết, chấm hết cái chuỗi ngày dài trong hạnh phúc khi anh nói lời chia tay! Lí do ư? Thật sự là không có mà cũng chưa từng có! Anh chỉ lặng thầm bước ra đi thôi! Mình đã sống trong dằn vặt đau đớn vì nghĩ lỗi là do mình, nhưng thực sự cũng không phải! Thôi thì đành chấp nhận một lí do đơn giản rằng : ANH ĐÃ HẾT YÊU.
Chia tay là điều không ai muốn trong tình yêu nhưng dù không mong muốn thì nó cũng xảy ra rồi! Mình mhy vọng bạn sẽ mạnh mẽ mà vượt qua nỗi đau này! Chúc bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc!

behoahong
16-07-2010, 04:40 AM
cái cảm giác này ,cái tâm trạng này.mình cũng đã trải wa ,đau lắm.......thực sự rất đau.đau đến nỡi mình chỉ muốn ngủ vzui` và wen tất cả.nhưng mình nghĩ mãi mà koh sao ngủ được ,mình đã uống rất nhìu thuốc ngủ.để ngủ và để wen ,càng uống mình lại càng koh.mình tìm đến rượu ,rượu lại càng làm mình mệt mỏi.chứ koh wen.nhưng...........koh j là mãi mãi.jio mình có thể ngồi đây type những dòng chữ này
mong rằng bạn có đủ dũng cảm để vượt wa.rồi mọi chiện sẽ ổn cả thôi.GOOD LUCK

Mr.Deu
22-07-2010, 07:39 PM
câu chuyện của bạn cảm động đấy nhưng mà bạn đã bị tên đó lừa vì tên đó ko yêu bạn thật lòng và đâu có tình cảm với ban? Đó chỉ là sự ngộ nhận hoặc là 1 tên đểu giống Mr. Đểu đây nè đến với bạn là vui chơi qua đường " xin lỗi nói thật nhé " thế nên ko có gì phải tiếc nuối cả ! Và 1 điều mình nói : dù là con trai hay con gái có thể yếu đuối điều gì chứ tình yêu thì phải dứt khoát ! Mình tin trong thời gian ngắn bạn sẽ vượt qua và tìm thấy 1 chân trời mơi.