pE_l0c_cHoC
09-07-2010, 08:31 PM
Một hôm, danchoi, 6h30, Yen cùng đi thi lại. Danchoi thi lại môn anh văn, 6h30 và Yen cùng thi lại môn triết học. Sau khi thi xong 3 chàng gặp lại nhau t8m:
- Hừ , học xong từng ấy năm dến bây giờ tao mới biết chữ hello có 2 chữ '' l'' - danchoi nhanh nhảu nói trước
- Thế thì mày vẫn còn hơn tao, đến bây giờ tao mới biết Mac - Enghen không phải là một người! - 6h30 lật lật cuốn sách dày cộm nói
- Thế thì bọn mày vẫn còn hơn tao, học từng ấy năm mà bây giờ tao mới biết Lê Nin và Lê Duẩn không phải là anh em họ! - Yen kết luận
- Hừ , học xong từng ấy năm dến bây giờ tao mới biết chữ hello có 2 chữ '' l'' - danchoi nhanh nhảu nói trước
- Thế thì mày vẫn còn hơn tao, đến bây giờ tao mới biết Mac - Enghen không phải là một người! - 6h30 lật lật cuốn sách dày cộm nói
- Thế thì bọn mày vẫn còn hơn tao, học từng ấy năm mà bây giờ tao mới biết Lê Nin và Lê Duẩn không phải là anh em họ! - Yen kết luận