pE_l0c_cHoC
09-07-2010, 06:28 AM
Một lần chị Hiền cuteo bị 1 bọn cướp trấn lột bắt đi. Nhưng thực sự bọn cướp này hok muốn cướp gì của chị mà chỉ muốn chị khai 1 bí mật thuở nhỏ nghe ra là khá thú vị của đại ca bọn này- cũng chính là người iu của chị cuteo.
- Cô có khai cho bòn này bik hok thì bảo, hay muốn bọn này xử đẹp her?????- Một thằng mặt sẹo trong đám bước ra nói.
- Teo d' khai, làm gì tao her????- Chị cuteo trả lời dõng dạc
- Được để rồi coi mày có khai hok???- Một thằng lùn trong bọn nhảy lên cái ghế đẩu đứng.
Vậy rồi 1 tên- có tên là Yen bắt đầu cởi sạch quần áo trước mặt chị cuteo này và bắt đầu show hàng trước mặt chị.
- Sao có khai ko???- Yen cười vang khoe thân hình Lý Đực.
- Eo ơi, khai quá đi thôi, lo đi tắm đi cha, chịu hok nổi!!- Chị vừa cố lấy tay bịt mũi vừa nói
- Cô có khai cho bòn này bik hok thì bảo, hay muốn bọn này xử đẹp her?????- Một thằng mặt sẹo trong đám bước ra nói.
- Teo d' khai, làm gì tao her????- Chị cuteo trả lời dõng dạc
- Được để rồi coi mày có khai hok???- Một thằng lùn trong bọn nhảy lên cái ghế đẩu đứng.
Vậy rồi 1 tên- có tên là Yen bắt đầu cởi sạch quần áo trước mặt chị cuteo này và bắt đầu show hàng trước mặt chị.
- Sao có khai ko???- Yen cười vang khoe thân hình Lý Đực.
- Eo ơi, khai quá đi thôi, lo đi tắm đi cha, chịu hok nổi!!- Chị vừa cố lấy tay bịt mũi vừa nói