PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi đó...



lluxÜpÜ_luzzZ
07-07-2010, 06:35 AM
........ Đã có lúc em tự đặt câu hỏi cho chính mình ...

khi anh nhìn em ... anh đã che giấu những gì ... từ sau đôi mắt ấy ???

Bước gần 1 chút để đến bên anh ... & đã cố gắng đến hết mức có thể ...

... anh nghe không? em đang khóc ... Là thế đó ... e thật sự cần anh ...

cần để được bình yên ... cần để đc hp ...

để ai đó lau khô đi những giọt nước mắt ...

... Nhưng anh đã đi rồi ...

... vẫn nơi ấy ...

... vẫn trời xanh ấy ...

... trái tim e chưa đổi ...

... còn trái tim anh???



Đã có lúc ...

em muốn đi thật xa ... rồi em sẽ trở lại ... & cười thật xinh xắn ...

.......................... vì em đã thôi không còn khóc nữa ...

Lại 1 lần nữa ... từ đôi mắt ngây thơ hôm nào ...

... đã đánh mất những tháng ngày bên nhau ...

& giờ đây ngồi lại 1 mình ... xem em đã đánh mất ai ... & ... ai đã đánh mất em !?

Rồi nơi đó anh sẽ có buồn ???

Nơi đó anh sẽ cố quên ???

& nơi đó ai sẽ biết được ???

... nơi đó em đã cố cười ...

... nơi đó em đã cố yêu ...

... vì nơi đó em thấy chỉ có trong giấc mơ ...

Nếu yêu đừng nên quá tin tưởng & hy vọng mà hãy nhìn lại rằng người ấy có yêu bạn thật lòng hay không? Tình yêu chân thành luôn làm ta thấy không lo lắng & luôn hp!!!

tjeuthu_bc
07-07-2010, 05:16 PM
Nơi đó chỉ còn lại 1 vùng đầy kỉ niệm... của em và anh...

lukhachmuathu
07-07-2010, 06:26 PM
Chẳng hiểu cái tiêu đề topic bạn đặt là ngôn ngữ của quốc gia nào nữa, vui lòng xem lại và để lại tên topic cụ thể, mình sẽ đổi lại thành tiếng Việt cho bạn !

Mod !