PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người mới xuất hiên.



haianhnguyen
07-07-2010, 03:36 AM
Thầy bói nói với cô gái:
-Sắp tới, trong đời cô sẽ xuất hiện 1 người.
-Ôi , tuyệt quá!
Trông người đó thế nào?
-Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 cân.

.nhoh2t.
07-07-2010, 03:54 AM
kái này hay àh náh............:D

lonely_4ever
07-07-2010, 05:52 AM
good good,hey ák..!!!

Yo_Pro_297
08-07-2010, 12:47 AM
Là sao ấy nhỉ?:haha:

heo xinh kute_95
08-07-2010, 12:51 AM
hay hay.hehehe...cười vật vã.......

heo xinh kute_95
08-07-2010, 01:16 AM
Tối hôm đó bố tôi đi xe máy về nhà,trên đường đê mát mẻ như thế ông chỉ biết tận hưởng làn gió trời đó,chẳng thèm quan tâm tới đường đi thế nào.đến đoạn dốc đê ông chợt sững người lại khi thấy cây tre trên đê bỗng đổ rạp xuống,chặn ngang giữa đường khi ông đi tới đoạn đó.kịp phanh xe lại,bố tôi xuống xe và định dồn sức nhấc cây tre ra một góc để đi qua.Bỗng dưng một tiếng gì đó rít lên nghe rùng rợn,cây tre quái lạ kia tự dưng đổ xuống giờ lại tự dưng bật lên đứng thẳng như những cây khác.Bố tôi chẳng còn cách gì hơn là lên xe phóng một mạch về nhà khi vẫn thấy trong người còn sơ hãi.

haianhnguyen
08-07-2010, 02:56 AM
Tối hôm đó bố tôi đi xe máy về nhà,trên đường đê mát mẻ như thế ông chỉ biết tận hưởng làn gió trời đó,chẳng thèm quan tâm tới đường đi thế nào.đến đoạn dốc đê ông chợt sững người lại khi thấy cây tre trên đê bỗng đổ rạp xuống,chặn ngang giữa đường khi ông đi tới đoạn đó.kịp phanh xe lại,bố tôi xuống xe và định dồn sức nhấc cây tre ra một góc để đi qua.Bỗng dưng một tiếng gì đó rít lên nghe rùng rợn,cây tre quái lạ kia tự dưng đổ xuống giờ lại tự dưng bật lên đứng thẳng như những cây khác.Bố tôi chẳng còn cách gì hơn là lên xe phóng một mạch về nhà khi vẫn thấy trong người còn sơ hãi.

ớ, box nhí nhố mà, có phải box truyện ma đâu hả pé heo.