pE_l0c_cHoC
07-07-2010, 02:50 AM
Một sáng đẹp trời, chị Hiềnkut3 tung tăng trên đường tập thể dục vứi cái túi xinh xinh trên tay.
Bỗng 1 a chàng đẹp trai chạy đến kế bên chị Hiền, a nhẹ nhàng nở nụ cười sáng chói với chị rùi hỏi:
- E tên gì??
Chị Hiền đỏ mặt đáp:
- E tên cuteo
A chàng kia lại cười để lộ một cái răng khểnh dễ thương:
- Tên e giống tên a quá đi!!! Thế e làm nghề gì???
Chị Hiền lại chúm chìm miệng đáp:
- E buôn dưa leo!! Còn a, a làm nghề gì ạ????
A chàng chợt chần chừ thoáng chốc rồi nhanh tay chụp cái túi xinh xinh của chị, mặt vẫn tươi như hoa, đáp vội vứi chị 1 câu rồi dọt nhanh vào con hẻm trước mặt:
- Ăn cướp chứ gì!!!!
Đố các bạn a chàng cuteo kia là ai nhá!!!!
Bỗng 1 a chàng đẹp trai chạy đến kế bên chị Hiền, a nhẹ nhàng nở nụ cười sáng chói với chị rùi hỏi:
- E tên gì??
Chị Hiền đỏ mặt đáp:
- E tên cuteo
A chàng kia lại cười để lộ một cái răng khểnh dễ thương:
- Tên e giống tên a quá đi!!! Thế e làm nghề gì???
Chị Hiền lại chúm chìm miệng đáp:
- E buôn dưa leo!! Còn a, a làm nghề gì ạ????
A chàng chợt chần chừ thoáng chốc rồi nhanh tay chụp cái túi xinh xinh của chị, mặt vẫn tươi như hoa, đáp vội vứi chị 1 câu rồi dọt nhanh vào con hẻm trước mặt:
- Ăn cướp chứ gì!!!!
Đố các bạn a chàng cuteo kia là ai nhá!!!!