Phong Linh
06-07-2010, 09:02 PM
(TinTheThao.com.vn) – Lịch sử World Cup đã chuẩn bị sang một trang mới khi bóng dáng tân vương sắp được hiện rõ. Hà Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết nên mọi chuyện chỉ còn chờ vào kết quả giữa hai kì phùng địch thủ Tây Ban Nha và Đức để có thể tìm ra chủ nhân của tấm vé còn lại.
Đội tuyển Đức bằng sức mạnh vượt trội đã rất dễ dàng trong việc giành tấm vé đến Nam Phi. Chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ cân như Liechtenstein, Azerbaijan bên cạnh khó khăn duy nhất là đội tuyển Nga, Đức đã kết thúc vòng đấu loại bằng thành tích bất bại cùng 26 điểm trong tay. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Joachim Loew, Đức đang thể hiện một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và khác xa hình ảnh xù xì thô cứng của những cỗ xe tăng Đức vào thời xa xưa.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/07/gerspain1.jpg
Vẫn bằng đội hình với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25 ấy, Đức đã trở thành đội tuyển gây ấn tượng nhất tại World Cup 2010 cho đến thời điểm này. Lối chơi chính xác và khoa học nhưng cũng không kém phần đẹp mắt đã giúp Đức chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả tại Nam Phi. Các cá nhân đến từ giải Bundesliga không thật sự nổi trội như các đồng nghiệp từ Premier League hay La Liga nhưng đã thể hiện sự đoàn kết cao độ và đặt cái tôi dưới tầm tập thể để giúp đội tuyển ngày càng thăng hoa.
Rất khó để nhận ra cái tên nào thực sự vượt trội và chói sáng so với phần còn lại trong số những học trò của Joachim Loew. Điều này đã nói lên sự đồng đều đáng sợ của đội tuyển Đức khi mà mỗi cá nhân đều làm tròn nhiệm vụ và góp công chung trong thành công của đội nhà. Ở trận bán kết sắp tới, Đức sẽ không có Thomas Muller do thẻ phạt trong khi Mesut Ozil và Bastian Schweinsteiger vẫn là những người lĩnh xướng thế trận của đội.
Ở phía đối diện, Tây Ban Nha còn gây ấn tượng mạnh hơn đối thủ của họ bởi thành tích toàn thắng trong suốt vòng loại để giành vé trước Nam Phi sớm hai vòng đấu. Đội hình chất lượng mà Luis Aragones để lại sau Euro 2008 đã được Del Bosque tiếp tục dẫn dắt thành công và đưa Tây Ban Nha trở thành đội bóng chơi kĩ thuật và đẹp mắt nhất châu Âu thời gian vừa qua. Họ đến với World Cup 2010 với khát khao lần đầu tiên giành chức vô địch để thoát khỏi biệt danh đáng thất vọng “kẻ thất bại vĩ đại”.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/07/gerspain2.jpg
Nhưng những gì mà Tây Ban Nha đã thể hiện trong suốt những trận đấu vừa qua chưa đáp ứng nổi sự kì vọng của người hâm mộ. Lối chơi của đội vẫn rất đường nét và giàu sức sáng tạo nhưng vấn đề chính lại nằm ở khâu ghi bàn. Đội bóng đến từ xứ Iberia hầu như chỉ có mỗi David Villa biết ghi bàn, và không ngoa khi nói rằng Tây Ban Nha đang thở bằng buồng phổi Villa. Đối đầu với đội tuyển Đức, một cá nhân tỏa sáng sẽ không là gì cả nếu những người Tây Ban Nha rút ra bài học từ thất bại của Lionel Messi và đội tuyển Argentina.
Đây là cặp đấu thứ hai và cũng là cuối cùng của vòng bán kết. Những dự đoán hay phân tích trước trận đấu đều rất khó khăn trong việc làm rõ đâu sẽ là đội có khả năng chiến thắng cao hơn. Lực lượng cân bằng sẽ giúp trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính đúng với “chất” của một trận knock-out. Người Tây Ban Nha đang rất khát khao cho lần đầu tiên ấy, nhưng những người Đức cũng muốn chứng tỏ cái bản lĩnh thép đã đưa họ trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại World Cup. Chiếc vé đến Johannesbug đang đón chờ chủ nhân xứng đáng!
Đội hình dự kiến:
Đức: Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng; Khedira, Schweinsteiger; Kroos, Oezil, Podolski; Klose.
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Busquets, Alonso; Iniesta, Xavi, Silva; Villa.
===========
Tỉ lệ cược: 01h30 ngày 08.07.10
Germany - Spain : 0 - 0
[ Cái này gọi là "đồng banh" ha ^^" Ko ai chấp ai hết, tự do mà chọn :D]
Luật như cũ ^^
Tỷ lệ cược chỉ tính hết 2 hiệp chính thức. Bạn nào muốn cược cả hiệp phụ thì comment rõ nhé :D
Đội tuyển Đức bằng sức mạnh vượt trội đã rất dễ dàng trong việc giành tấm vé đến Nam Phi. Chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ cân như Liechtenstein, Azerbaijan bên cạnh khó khăn duy nhất là đội tuyển Nga, Đức đã kết thúc vòng đấu loại bằng thành tích bất bại cùng 26 điểm trong tay. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Joachim Loew, Đức đang thể hiện một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và khác xa hình ảnh xù xì thô cứng của những cỗ xe tăng Đức vào thời xa xưa.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/07/gerspain1.jpg
Vẫn bằng đội hình với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25 ấy, Đức đã trở thành đội tuyển gây ấn tượng nhất tại World Cup 2010 cho đến thời điểm này. Lối chơi chính xác và khoa học nhưng cũng không kém phần đẹp mắt đã giúp Đức chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả tại Nam Phi. Các cá nhân đến từ giải Bundesliga không thật sự nổi trội như các đồng nghiệp từ Premier League hay La Liga nhưng đã thể hiện sự đoàn kết cao độ và đặt cái tôi dưới tầm tập thể để giúp đội tuyển ngày càng thăng hoa.
Rất khó để nhận ra cái tên nào thực sự vượt trội và chói sáng so với phần còn lại trong số những học trò của Joachim Loew. Điều này đã nói lên sự đồng đều đáng sợ của đội tuyển Đức khi mà mỗi cá nhân đều làm tròn nhiệm vụ và góp công chung trong thành công của đội nhà. Ở trận bán kết sắp tới, Đức sẽ không có Thomas Muller do thẻ phạt trong khi Mesut Ozil và Bastian Schweinsteiger vẫn là những người lĩnh xướng thế trận của đội.
Ở phía đối diện, Tây Ban Nha còn gây ấn tượng mạnh hơn đối thủ của họ bởi thành tích toàn thắng trong suốt vòng loại để giành vé trước Nam Phi sớm hai vòng đấu. Đội hình chất lượng mà Luis Aragones để lại sau Euro 2008 đã được Del Bosque tiếp tục dẫn dắt thành công và đưa Tây Ban Nha trở thành đội bóng chơi kĩ thuật và đẹp mắt nhất châu Âu thời gian vừa qua. Họ đến với World Cup 2010 với khát khao lần đầu tiên giành chức vô địch để thoát khỏi biệt danh đáng thất vọng “kẻ thất bại vĩ đại”.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang07/07/gerspain2.jpg
Nhưng những gì mà Tây Ban Nha đã thể hiện trong suốt những trận đấu vừa qua chưa đáp ứng nổi sự kì vọng của người hâm mộ. Lối chơi của đội vẫn rất đường nét và giàu sức sáng tạo nhưng vấn đề chính lại nằm ở khâu ghi bàn. Đội bóng đến từ xứ Iberia hầu như chỉ có mỗi David Villa biết ghi bàn, và không ngoa khi nói rằng Tây Ban Nha đang thở bằng buồng phổi Villa. Đối đầu với đội tuyển Đức, một cá nhân tỏa sáng sẽ không là gì cả nếu những người Tây Ban Nha rút ra bài học từ thất bại của Lionel Messi và đội tuyển Argentina.
Đây là cặp đấu thứ hai và cũng là cuối cùng của vòng bán kết. Những dự đoán hay phân tích trước trận đấu đều rất khó khăn trong việc làm rõ đâu sẽ là đội có khả năng chiến thắng cao hơn. Lực lượng cân bằng sẽ giúp trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính đúng với “chất” của một trận knock-out. Người Tây Ban Nha đang rất khát khao cho lần đầu tiên ấy, nhưng những người Đức cũng muốn chứng tỏ cái bản lĩnh thép đã đưa họ trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại World Cup. Chiếc vé đến Johannesbug đang đón chờ chủ nhân xứng đáng!
Đội hình dự kiến:
Đức: Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng; Khedira, Schweinsteiger; Kroos, Oezil, Podolski; Klose.
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Busquets, Alonso; Iniesta, Xavi, Silva; Villa.
===========
Tỉ lệ cược: 01h30 ngày 08.07.10
Germany - Spain : 0 - 0
[ Cái này gọi là "đồng banh" ha ^^" Ko ai chấp ai hết, tự do mà chọn :D]
Luật như cũ ^^
Tỷ lệ cược chỉ tính hết 2 hiệp chính thức. Bạn nào muốn cược cả hiệp phụ thì comment rõ nhé :D