Xem đầy đủ chức năng : ...+...+...+...= sai lầm
wind1928
06-07-2010, 07:13 AM
- Sao cứ phải lo lắng cho người ta? khi những lo lắng ấy vs ai kia chỉ là sự dư thừa và phiền phức. Người ta cũng chẳng cảm ơn vì sự lo lắng của bạn mà chỉ xem bạn như kẻ khờ.
- Sao cứ ngu ngốc vì người ta mà chuyện j cũng bất chấp.
- Sao cứ ảo tưởng rằng vẫn có sợi dây vô hình gắn kết trái tim của mình và người ta?
-Sao cứ mơ mộng rằng người ta sẽ đáp lại tình cảm của mình chỉ cần mình thật lòng?
-Sao cứ muốn vượt wa giới hạn của tình bạn khi người ta chẳng muốn?
Tất cả những điều đó chỉ khiến người ta ngày càng xa tầm với. Chỉ khiến người ta ghét mình , xem mình như con ngốc.
YÊU CHÂN THÀNH + NGU NGỐC + ẢO TƯỞNG + MƠ MỘNG + CỐ CHẤP = SAI LẦM
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/camnhivnn/1238657020-THU-GUI-ANH-1.jpg
yêu chân thành + niềm tin + thời gian = SỰ ĐÚNG ĐẮN
wind1928
07-07-2010, 02:09 AM
yêu chân thành + niềm tin + thời gian = SỰ ĐÚNG ĐẮN
Sai lầm! suy nghĩ đó wá ngây thơ
lời khuyên của mình: tiễn ng đoá vào dĩ vãng đi ban. Còn bao nhiêu ng đang chờ đợi bạn kìa, ko tội gì phải hành hạ bản thân vì 1 ngươi... dưng. đúng hem nè? Coi như hắn hem có phúc vại! Đừng nghĩ nhiều cũng ko được gì. 9 day!
wind1928
07-07-2010, 06:27 AM
thanks! bạn Jasy. MÌNh nghĩ đó là 1 quyết định sáng suốt
♥ღTùng tử tế ♥ღ
07-07-2010, 07:39 PM
Lạnh lùng + tỉnh táo + tự tin = Vượt qua nỗi đau.
thanhlam_professional
07-07-2010, 10:04 PM
Sao bạn lại có suy nghĩ thật là chính xác và hợp lý thế nhỉ !thôi thời gian sẽ xoá đi nỗi đau và chỉ để lại sẹo thôi! đừng sờ vào cái sẹo đấy làm j nữa !tìm cái sẹo khác đáng quan tâm hơn đi ;)
wind1928
07-07-2010, 11:20 PM
Mình ko bao h muốn để lại bất cứ vết sẹo naìo hết. Tất ca phải tan biến mãi mãi ko để lại dấu vết nào hết.
Mình cg ko dại dột j mà đi tim vết sẹo mới.
Thanks những lời khuyên của các bạn
♥♥+♥ = 0
08-07-2010, 05:57 AM
Bạn thực sự quá ngây thơ
hoahongxanh762
09-07-2010, 04:14 AM
Đó chẳng phải là một vết sẹo lớn, hãy tin như vậy vì vốn dĩ hai người chưa có nhưng tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Còn về những suy nghĩ về tình yêu bạn đừng suy nghĩ tiêu cực vây. Phải xem người mà bạn áp dụng là ai chứ. Nếu người đó cũng yêu bạn thì yêu chân thành + niềm tin chính là sự đúng đặn
bimbim.keongot
09-07-2010, 04:25 AM
bài viết của pạn có lẽ là hợp với tâm trạng của mình lúc này ...... phải nói là tâm trạng của pạn và của mình lúc này là 1
Mình ko biết nói gì với pạn vì chính bản thân mình cũng ngu ngốc ko thể vượt qua nổi
YÊU CHÂN THÀNH + NGU NGỐC + ẢO TƯỞNG + MƠ MỘNG + CỐ CHẤP = SAI LẦM ==>> mình và pạn đều nhận ra 1 điều là mình đã sai ...... cố gắng lên pạn nhá ^^.... vui vẻ để sống cho chính mình đừng suy nghĩ gì cả.... bỏ qua tất cả để có 1 niềm vui mới ^^
BiPooh
10-07-2010, 06:43 AM
mình cũng đang trong tâm trạng đó ~.~ 17 tưổi đầu lần đầu tiên iu nhưng tình iu này đã để lại cho mình 1 vết sẹo wa' lớn,mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tình cảm chân thành sẽ cảm hoá đc trái tim người ta,mình đợi sưốt 2 năm nhưng vẫn ko đc j,dù người ta vừa chia tay nhưng cũng ko mún thử chấp nhận mình,ko bik mình kòn có thể iu ai lần nữa ko mình sợ tình iu nó chỉ mang đến cho mình sự đau khổ TÌNH IU + CHÂN THÀNH + CHỜ ĐỢI + NHỚ MONG = NGU NGỐC + ĐAU KHỔ + SỰ LẠNH LÙNG
vy lacoste
10-07-2010, 07:50 AM
yêu vừa đủ + tỉnh táo + tự tin + nghệ thuật = biết yêu
candy_boy91
11-07-2010, 07:24 PM
nói chung là hay thay đổi người iu hyhy:)
Nhỏ Bạc Hà
11-07-2010, 07:32 PM
mình thấy ở đây có 3 cái dấu +
!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.