girl_no_cute
05-07-2010, 11:59 PM
Anh !
Nhiều khi em vẫn còn ghen với quá khứ của anh đó anh bik hok? Nhiều lúc em vẫn còn hay nghì về những ng kon gái trc của anh và nhìu lúc em vẫn còn lo lắng hok bik a đã quên đi được quá khứ và toàn tâm toàn ý yêu em chưa? em bik nếu anh đọc được những dòng chữ này anh sẽ buồn :timvo: thế nhưng em vẫn muốn nói bởi trong em nhìu khi còn mâu thuẫn lắm em bik anh yêu em , em cũng hiểu tình yêu anh dành cho em ,có lẽ em đã nghĩ quá nhiều phải hok anh? Cũng chỉ tại anh lúc trc đã từng bỏ rơi em , đã từng bỏ em lại 1minhf mà chạy theo ngta nên h đây em mới phải lo lắng phải suy nghĩ nhiều thế này đây , anh ơi !em mong quá khứ trong anh sẽ ngủ yên và ng kon gái ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi đời anh để từ nay về sau anh chỉ có mình em và chỉ...1 mình em thôi anh nhé ,em yêu anh nhiều lắm anh có bik ko? anh đừng làm em buồn đừng làm em thất vọng và cũng đừng giết chết đi niềm tin và ty trong em được hok anh?em chỉ có 1 mong ước...1 mong ước duy nhất là trọn đời được bên anh được yêu anh và được anh yêu mà thôi , em bik những suy nghĩ trong anh và em cũng hiểu lòng anh h đây sau những gì đã qua anh mới hiểu lòng em và đang sợ mất em nhưng anh yên tâm chỉ cần anh yêu em anh hok làm gì có lỗi với em hết thì em sẽ hok bao h rời xa anh đâu ,hãy tin em , tin tình yêu của em anh nhé , em yêu anh nhiều lắm chồng yêu ạ !!!!!!
em sẽ đợi anh về và.....anh sẽ về phải hok anh???:kissing:
Nhiều khi em vẫn còn ghen với quá khứ của anh đó anh bik hok? Nhiều lúc em vẫn còn hay nghì về những ng kon gái trc của anh và nhìu lúc em vẫn còn lo lắng hok bik a đã quên đi được quá khứ và toàn tâm toàn ý yêu em chưa? em bik nếu anh đọc được những dòng chữ này anh sẽ buồn :timvo: thế nhưng em vẫn muốn nói bởi trong em nhìu khi còn mâu thuẫn lắm em bik anh yêu em , em cũng hiểu tình yêu anh dành cho em ,có lẽ em đã nghĩ quá nhiều phải hok anh? Cũng chỉ tại anh lúc trc đã từng bỏ rơi em , đã từng bỏ em lại 1minhf mà chạy theo ngta nên h đây em mới phải lo lắng phải suy nghĩ nhiều thế này đây , anh ơi !em mong quá khứ trong anh sẽ ngủ yên và ng kon gái ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi đời anh để từ nay về sau anh chỉ có mình em và chỉ...1 mình em thôi anh nhé ,em yêu anh nhiều lắm anh có bik ko? anh đừng làm em buồn đừng làm em thất vọng và cũng đừng giết chết đi niềm tin và ty trong em được hok anh?em chỉ có 1 mong ước...1 mong ước duy nhất là trọn đời được bên anh được yêu anh và được anh yêu mà thôi , em bik những suy nghĩ trong anh và em cũng hiểu lòng anh h đây sau những gì đã qua anh mới hiểu lòng em và đang sợ mất em nhưng anh yên tâm chỉ cần anh yêu em anh hok làm gì có lỗi với em hết thì em sẽ hok bao h rời xa anh đâu ,hãy tin em , tin tình yêu của em anh nhé , em yêu anh nhiều lắm chồng yêu ạ !!!!!!
em sẽ đợi anh về và.....anh sẽ về phải hok anh???:kissing: