Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : quá khứ của anh chính là nỗi buồn của em>_<



pe poo ngoc
05-07-2010, 07:04 PM
Anh có thể cho em biết nỗi buồn của em là gì hok hả anh? anh có thể cho em biết khi ở bên anh em có sui nghĩ gì hok hả anh????

Em sẽ trả lời câu hỏi đó anh nhé, anh có biết hok khi ở bên anh em có 2 thứ cảm giác cùng tồn tại song song ở trong tận tâm trí của em, cảm giác đầu tiên là hạnh phúc.

Hạnh phúc vì em được ở bên anh, hạnh phúc vì em nhận được sự ấm áp mà anh giành cho em, và hạnh phúc vì em được sự chia sẽ và quan tâm của anh. Em thấy rất là vui, lúc nào ở bên anh em cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Cảm giác thứ 2 mà em nhận được chính là sự ghen tỵ và buồn phiền.Anh có biết hok lúc nào cũng vậy anh luôn luôn nhắc đến người cũ, cái người trong quá khứ, mối tình đầu và là người anh đã từng đặt hi vọng nhiều nhất trong 3 năm trời.

Anh biết hok con gái ai cũng thế rất ích kỹ và hay ghen tỵ và em cũng thế, em đã bất đầu ghen tỵ trước những so sánh về những quá khứ của anh, tại sao anh lại như thế ah!? tại sao anh hok nghĩ em khác đỉ ? tại sao lúc nào anh cũng nghĩ em sẽ mang lại cảm giác giống người ây? tại sao anh hok cho em một cơ hội nào hả anh?

Em đã từng hứa với anh rằng em sẽ hok bao giờ giống người ấy, em khác với người ấy rất nhiều vì em biết em yêu anh bằng cả trái tim chân thành, bằng lòng nhiệt huyết và bằng cả niềm hi vọng của mình. Anh hay cho rằng ở trên đời này thì 99% là người ta hứa thôi chứ hok bao giờ làm được, nhưng anh ah em sẽ chứng minh cho anh thấy em sẽ là 1% còn lại của anh, anh hãy đợi em anh nhé, em sẽ làm được thôi mà!!!!!!!!

Và bây giờ em mong gần anh và em sẽ cùng xây dựng lại một ký ức mới, một cuộc sống mới khác hẳn cuộc sống trong quá khứ của anh, anh nhé? hãy bỏ lại những quá khứ hok tốt đó và cùng em xây dựng anh nhé, vì em tin mình sẽ làm tốt thôi anh ah vì em biết em yêu anh nhiều lắm.

Đừng làm em thất vọng anh nhé! HÃY BỎ LẠI SAU LƯNG ANH NHỮNG QUÁ KHỨ ĐÓ, VÌ QUÁ KHỨ CỦA ANH CHÍNH LÀ NỖI BUỒN CỦA EM >_<

Sad
05-07-2010, 08:41 PM
hì.mình thì khác,khi đã hứa thì fải chắc chắn 99% thì mìh hứa chứ 1% thì k bao h

hì.mình thì khác,khi đã hứa thì fải chắc chắn 99% mìh làm đc thì mìh hãy hứa chứ 1% thì k bao h

Hết
05-07-2010, 10:17 PM
Sao nghe như người yêu mới đang nói với mình quá. Mình cũng thường nhắc đến người yêu cũ với cô ấy và luôn có sự so sánh. Không phải vì mình không yêu cô ấy mà vì mình đang cố gắng quên đi người cũ nhưng cô ấy thỉnh thoảng cứ nhắc đến. Không ai có thể quên đc mối tình đầu dễ dàng như vậy đâu nếu ko muốn nói là sẽ nhớ suốt đời. Nhưng em là em , cô ấy là cô ấy , anh yêu em vì em ko phải là cô ấy , yêu em vì đó là em. Đừng làm gì gượng ép bản thân phải làm theo người khác.

girl_no_cute
05-07-2010, 11:49 PM
em mong quá khứ trong a sẽ mãi mãi ngủ yên để trong anh em mãi là duy nhất

pe poo ngoc
06-07-2010, 07:12 AM
có đôi khi bạn nghĩ sẽ là 99% nhưng thật sự bạn cũng hok biết là mình đã làm gì, và làm như thế có dúng hok^^^

Hết
08-07-2010, 07:30 AM
Dù là 99,99% thì vẫn còn 0,01% còn lại là khả năng khác. Bạn phải là người chủ động và dự liệu trước mọi tình huống xảy ra để không bị bất ngờ mà choáng.

pe poo ngoc
08-07-2010, 07:46 AM
cảm ơn bạn nhé, mình sẽ suy nghi lại lời nói của bạn

mina_nguyen
09-07-2010, 07:17 AM
nếu như thế thì có chắc là người ấy đã yêu bạn thật lòng ko??? thật qá ích kỉ >> bạn hãy chứng minh cho người đấy thấy rắng số người trong cái 1% vớ vẩn kia là rất nhiều đấy >> good luck 4 U^_^

angel2581993
09-07-2010, 09:40 AM
nói là 1 chiện ban đừng chắc chắn rằng bạn có thể là 1% đó ai bjk trước tương lai sẽ đi về đâu nhỉ khuyên bạn câu này người ta nói '' cần người đàn ông có tương lai và người đàn bà có quá khứ '' thế đó

pe poo ngoc
12-07-2010, 06:07 PM
có đôi lúc mình cũng tự hỏi tại sao mình lại như thế nữa

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
14-07-2010, 10:20 PM
mệt wáo,dù cho là 1%, nhưng nó củng là 1% của tia hy vọng của,những ỳ trong lúc tuyệt vọng nhất..,

bụi
15-07-2010, 06:29 PM
đôi khi những ji mình nói za chưa chắc đã làm đc.nếu hứa mak` làm đc thỳ hãy làm.nếu k thỳ thôi.vì đã hứa = tất kả tình yêu thỳ hãy làm ban naz'?

Hết
15-07-2010, 10:27 PM
Đôi lúc trong cuộc sống ta nên theo đuổi những mục tiêu sát đáng. Có thể ta bỏ đi cái 50% , để theo đuổi cái 0,00...1% đến cùng. Hãy hành động theo lý trí và để con tim thảnh thơi làm công việc duy trì sự sống của nó. Nếu bạn bắt nó suy nghĩ thì sự sống của bạn sẽ bị ản hưởng.

pe poo ngoc
19-07-2010, 04:10 AM
nhờ niềm tin và hi vọng mình đã thành công trong cuộc tình này, mình nghĩ rằng đửng nên bỏ cuộc sớm quá và hãy xem thời cơ của mình đã đến chưa. Mình đã thành công rồi, thành công trong 1% hi vọng nhỏ nhoi vì bây giờ mình biết anh ầy lúc nào cũng quan tâm và nhớ đến mình, đặc biệt là anh ấy đã bỏ lại quá khứ và chấp nhận cùng mình xây nên mọt tương lai đẹp là vì anh ấy yêu mình cũng như tình ju mình giành cho anh ấy vậy. ^.^

nguoiviengtham
19-07-2010, 04:18 AM
con trai luôn có một khứ.Có những người họ giữ những kỷ niệm ấy lại và xem như là kỷ niệm thôi. nếu bạn trai của bạn nhớ về quá khứ.mong bạn đừng trách anh ay mà hãy tiếp tục ở bên anh ay.thời gian xoá nhoà một mối quan hệ và vun đắp một mối quan hệ mới.có 1 người yêu nhu ban la hanh phuc cua anh ay.

chod0j_1tjnh_jeu_vt
19-07-2010, 05:48 PM
mình tin 1% còn lại hy vọng của bạn sẽ thành công. Có niềm tin là có tất cả. Cố gắng lên bạn nhé

Dzùa
19-07-2010, 05:51 PM
ko nên hứa nếu ko chắc làm đc

ngok_shine
19-07-2010, 08:48 PM
chúc các bn zui ze? và nắm gữi dc hp của min nha!

pe poo ngoc
20-07-2010, 05:26 AM
kám ơn các bạn đã cổ vũ mình, mình sẽ làm được tất cả chỉ kần mình có niềm tin và hi vọng và quan trọng hơn là mình yêu anh ấy nhiều lặm

wind1928
20-07-2010, 06:52 AM
Bạn à ! có thật người ấy yêu bạn và xem bạn là GF ko vậy? sao cứ tìm bóng dáng, hình ảnh của người cũ từ bạn thế? giống như bạn là ng thế thân vậy. Nếu thật sự tôn trọng bạn và xem bạn là ng yêu thì sẽ ko bao h so sánh bạn vs người cũ đâu.