PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá buồn



honphieulinh
05-07-2010, 08:15 AM
Đêm nay tôi ngồi một mình
Ngắm vầng trăng sáng hận tình phôi phai
Mai này sang đến tháng hai
Một mảnh tình cũ bái bai cuộc đời
Nhớ khi đứng giữa đất trời
Lời cô êm ả một thời tôi say
Khi buồn ta cạn chén này
Để khi tỉnh giấc chia tay lòng sầu.

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
05-07-2010, 11:04 AM
chào bạn thơ bùn wóa
Đáp
Diệu nhạt uống lắm cũng say gái đẹp thì ta chớ tin lời,
Để rồi ta ôm chọn khối sầu!
( uống cho say đi bạn ơi)

honphieulinh
28-07-2010, 09:20 PM
Cảm ơn ban. thực tế thì mình không nhớ nhiều về chuyện này nựa Vì nó đã xảy ra khá lâu rồi. Cách đây cũng đã 7 năm. Hihi

phươc_thieugia
31-07-2010, 12:59 AM
hum nay ko thuộc bài
cô tặng kon ngỗng quay
về nhà bố xem vở
Trời!!! kon gì ở đây
mặt bố nóng đỏ gây
liền chạy ra ngoài ấy
xách vào 1 khúc kây
Ôj !!!!!! thiện tay!!thiện tay (tự hiểu)

heo xinh kute_95
31-07-2010, 01:01 AM
hum nay ko thuộc bài
cô tặng kon ngỗng quay
về nhà bố xem vở
Trời!!! kon gì ở đây
mặt bố nóng đỏ gây
liền chạy ra ngoài ấy
xách vào 1 khúc kây
Ôj !!!!!! thiện tay!!thiện tay (tự hiểu)

i hi hi cai này hay ak` nha

hoahongxanh762
31-07-2010, 01:02 AM
Đã quên rồi viết lên làm gì nữa
Viết len rui lắm lúc lại xao lòng
Lại rơi giọt lệ khóc người "dưng"
hãy nghi lên cát mịn bạn nhé
Gió sẽ cuốn đi chẳng phút chờ

KẸO KÉO
31-07-2010, 02:56 AM
Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò

Hoc trò con trai ma quỉ
học trò con gái thần tiên
thấy bắt thần tiên.... ngồi kèm ma quỉ
Bén hơi, ma quỉ... ghẹo thần tiên
lập loè đom đó vĩnh cửu
ô mai đổi kẹo bạc hà
Lấm láp trang đời mỗi dầy mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ

hoahongxanh762
31-07-2010, 03:07 AM
Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò

Hoc trò con trai ma quỉ
học trò con gái thần tiên
thấy bắt thần tiên.... ngồi kèm ma quỉ
Bén hơi, ma quỉ... ghẹo thần tiên
lập loè đom đó vĩnh cửu
ô mai đổi kẹo bạc hà
Lấm láp trang đời mỗi dầy mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ
bài này sưu tầm phải không kẹo, chị cũng có một bài nữa nè!
Con gái mà khoái con trai
chẳng cần nói vắn nói dài mất công
Chỉ cần nháy mắt hư ko
thế nào hắn cũng vỡ lòng tương tư
Tương tư thì mặc tương tư
Phải mía cóc ổi tiểu thư mới cười:so_funny:

phươc_thieugia
31-07-2010, 03:13 AM
kám ơn heo kute đã khen tui nhe,,,mới bị pam hồi sang1 nè

phươc_thieugia
31-07-2010, 03:15 AM
im lặng là vang.....La Làng là kim kương