Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thotinh



651
08-09-2005, 12:21 AM
HƯƠNG PHỠ

những ngày ko việc buồn ôi
số tiền ít ỏi hết rồi còn đâu
đói lòng nghĩ cũng thãm sầu
chẵng ai bố thí lắc đầu họ đi

:jerry:
sự đời nghĩ cũng thật kì
khi tiền đầy ví nhớ gì lúc ko
hết tiền bụng đói chạy rông
nghĩ về một thữa chơi ngông đốt tiền



rượu bia uống miết thành ghiền
quần sang áo đẹp ưu phiền tiêu tan
cafe thuốc lá miên man
phì phà ngồi đốt thời gian ấy mà


hết tiền người giống như ma
nghe mùi hương phỡ ngờ là chiêm bao
bụng sôi cơn đói cồn cào
trách mùi thơm ấy ngọt ngào tỏa lan


tìm đâu thời cũ huy hoàng
cái thời trong bóp chĩ toàn tiền đô
đành nhũ lòng đời có số
sướng quen rồi giờ chịu khỗ thương ghê


tiền ơi xin hãy quay về
đễ mùi hương phỡ tràn trề như xưa ..............còn nữa nhung hen lan sau post tiep. bay gio phai di cong chuyen xin thong cam dum cho quynh tuan/ sang tac ngày 14/02/04 tại s.gòn :quynhtuan