Xem đầy đủ chức năng : thủy ơi !!!!!!!! anh tặng em đó !anh yeu em
hoanggiangbao
08-09-2005, 12:09 AM
tình mãi không rời
nếu một ngày em là hoa cỏ dại
anh xin làm một nơi chốn hoang dã
cho hoa kia là loài hoa đẹp nhất
trong cánh bướm tiếng chim hót ngân vang
nếu một ngày em là hoa hồng thắm
anh sẽ lám những tia nắng ban mai
cho nụ hoa thêm sức sống ngày mai
để xứng danh la hoa của tình yêu
nếu một ngày em bỏ quên tình ta
đem niềm vui đi một nơi phương xa
bán cho đời bao mối tình dỡ dang
trong giọt lệ tiếng khóc người oán than
anh vẫn mãi ở nơi này đợi chờ
dẫu vẫn biết là hi vọng mong manh
va có thể tan tành theo mây khói
anh vẫn ôm lời nguyện thề trăm năm
trong ký ưc của tuổi xuân đã qua
theo giọt lệ chảy ngược theo năm tháng
năm qua năm tình vẫn tờ giấy trắng
cả cuộc đời đơn phương tóc đã bạc
nếu một ngay anh biết em ra đi
rời trần gian không một lời chia ly
anh nơi nay vẫn một lòng theo em
sau nén hương tiễn biệt của người quen
và thế la cõi âm ta có nhau
chẳng bao giờ ta lìa xa nữa bước
một kiếp người trôi qua trong đơn phương
để giờ nay tình vẫn mãi không phai
anh yeu em nhieu lam em co biet ko vay?
hoanggiangbao
19-09-2005, 05:24 AM
tình yêu là thiêng liêng cao cả
là tâm hồn thắp sáng biên đông
ta yêu nhau ko phải vì giàu sang
đã yêu nhau suốt đời yêu nhau
chim xa rừng còn nhớ tổ thương cây
người xa người tình mãi ko phai
hoanggiangbao
19-09-2005, 05:30 AM
tôi muốn yêu nhưng chẳng có ai yêu
muốn mơ mộng nhưng chẳng dc bao nhiêu
thôi thì cứ yêu thầm em tình đơn phương
để hằng đêm vẫn có người nhớ thương
hoanggiangbao
21-09-2005, 01:05 AM
sống cuộc đời thanh bạch giản dị
yêu thật thà là tô đẹp lương tâm
hoa ko đẹp nhưng nhiều hương vị
lá không xanh nhưng tình anh lại chân thành
hoanggiangbao
21-09-2005, 01:29 AM
Vô tình anh đã gặp em
Vô tình anh đã yêu em mất rồi
Vô tình rồi lại vô tình
Yêu em có phải vô tình không em
hoanggiangbao
21-09-2005, 01:53 AM
the sao don phương cung ko co cai hay cua noi chu
ko phai buồn chỉ có nho thương thoi
hoanggiangbao
06-10-2005, 07:14 PM
tôi không muốn quỳ dưới chân nữ giới
để cầu xin hai chữ tình yêu
dù tình yêu cao đẹp đến bao nhiêu
tôi không muốn hoàn toàn tôi không muốn
hay quá và lãnh mạn nữa
chúc bạn như ý nhé
gabriel
06-10-2005, 07:23 PM
bao năm trường cặm cụi đèn sách
nỗi niềm cô quạnh ai tỏ cùng?
khi nhàn bạn hữu cùng trăng gió
khắc khoải thuyền quyên - đợi bao giờ?
ánh chiều tà, mây trôi hững hờ
gió miên man như đang vỗ về
cô đơn nỗi phòng không chiếc bóng
biết khi nào cầm sắc nên duyên?
hoanggiangbao
04-05-2006, 08:51 PM
thương thầm
em là ai con gái nơi thị xã
quanh năm chẳng rời bước xa nhà
lòng em còn son như giấy trắng
chưa bán chưa trao tuổi trăng rằm
bữa ấy gặp em giữa chiều hè
bên góc phố nhỏ quán ven đường
một cái gật đầu xin làm quen
đã thấy trong lòng ôi xao xuyến
đã thấy hình em khắc trong tim
thầm ước một ngày ta bên nhau
giữ mãi tin yêu đến mai sau
giờ này anh ở nơi xa lạ
viết những nổi niềm gởi về thương
chút lòng xao xuyến của con người
đã cho anh một phút chạnh lòng
yêu em trong từng nổi thương thầm
chào em cô bé dể thương ,bai thơ nay anh viết tặng riêng cho em .
mong là em sẽ thích
chattercatinh
05-05-2006, 12:16 AM
yêu là phím đàn muôn điệu
là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ nhung chờ đợi suốt đêm dai
là niềm vui khi bước chân người yêu tới
hoanggiangbao
12-07-2006, 09:45 PM
lai mot lan nua anh len mang van ngam ngui ngoi doi cho em nhung chang bao gio anh gap dc em ca ,em da wen anh that roi hay sao vay ,trong tam tri cua em ko con chut gi ve anh sao.anh thi van lươn lươn yeu em van tham mong mot ngay em ve lai ben anh va chung ta lai viet len nhung ban tinh ca dep ,hay ve voi anh em nhe !!!!
Sekhoviyeu
13-07-2006, 04:17 AM
Chưa quên em anh là người hèn nhát
Quen em rồi anh lãng mạn yêu thơ
Chưa quen em anh là một gã khờ
quen em rồi anh mộng mơ hơn trước
Cô bé ơi đường về anh chung bước
Cho tim anh không thổn thức nhớ nhung
Anh chỉ mong một giây phút tương phùng
Để lẻ loi không còn theo anh nữa
hoanggiangbao
14-07-2006, 09:38 PM
co nhung luc toi ngoi mot minh nghi va em rat nhieu nhung chang bao gio toi biet dc em co nghi ve toi hay ko
co phai toi dang yeu ho hung hay sao.em em hay noi choanh biet di em co bao gio em yeu anh ko dung bat anh phai doi cho nhu vay nua , anh luôn luôn yeu em ma anh ko mươn mot minh phai le loi bươc tren dường doi nghiet nga nay dau
hoanggiangbao
13-08-2007, 07:19 AM
chuyện ba người
chiều nay nghe lòng tái tê
ko gian vắng lắng bốn bề toàn tre
phong lan quán vắng tình duyên
hai chàng trai trẻ một người gái xinh
một người chiếm được trái tim
một người thầm lặng để tình phong lưu
nắm tay người trao yêu thương
một người con gái đã thương bạn mình
vu vơ chàng viết thư tình
bài thơ thầm kể bóng hình người yêu
người yêu nói cười hồn nhiên
đọc xong sao chẳng hiểu lòng tình si
tương lai đã xáo mộng vàng
giờ người đã bước theo chàng trai kia
một người chết lặng lệ tuôn
lấy tay gạt nước chúc người hạnh phúc
cuộc tình người đã chọn lựa
còn anh sẽ mãi chờ người mãi thôi
hoanggiangbao
18-08-2007, 07:57 PM
chuyện ba người
chiều nay nghe lòng tái tê
ko gian vắng lắng bốn bề toàn tre
phong lan quán vắng tình duyên
hai chàng trai trẻ một người gái xinh
một người chiếm được trái tim
một người thầm lặng để tình phong lưu
nắm tay người trao yêu thương
một người con gái đã thương bạn mình
vu vơ chàng viết thư tình
bài thơ thầm kể bóng hình người yêu
người yêu nói cười hồn nhiên
đọc xong sao chẳng hiểu lòng tình si
tương lai đã xáo mộng vàng
giờ người đã bước theo chàng trai kia
một người chết lặng lệ tuôn
lấy tay gạt nước chúc người hạnh phúc
cuộc tình người đã chọn lựa
còn anh sẽ mãi chờ người mãi thôi:slider:
ngangtangcongtu
24-08-2007, 12:43 AM
Gió càng thổi lòng người càng lạnh
Sương càng rơi phong cảnh càng mờ
Gặp nhau trong sự tình cờ
Yêu nhau thì đã đến giờ chia tay
ngangtangcongtu
26-08-2007, 04:37 AM
Nếu yêu thầm đừng cho ai biết nhé
Đừng tin ai và đừng kể cho ai
Để sau này mọi việc chẳng ra sao
Mình ta buồn với lòng ta thôi nhé
Nếu yêu thầm đừng nên hi vọng
Đừng nên nuôi ảo tưởng quá nhiều
Để sau này mọi việc chẳng ra sao
Thì ta cũng sẽ bớt nhiều đau khổ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.