dth172
04-07-2010, 08:32 PM
Em sẽ là em của lúc xưa
Hồn nhiên ca hát lại nô đùa
Không lo âu u sầu vì anh nữa
Cũng không buồn không khóc bởi vì anh
Dẫu biết rằng hạnh phúc quá mong manh
Nuối tiếc làm chi khi mộng đã không thành
Vùi thương nhớ chôn sâu vào dĩ vãng
Anh hãy cho tất cả vào quên lãng
Kí ức nhạt nhoà mình em giữ trong tim
Hồn nhiên ca hát lại nô đùa
Không lo âu u sầu vì anh nữa
Cũng không buồn không khóc bởi vì anh
Dẫu biết rằng hạnh phúc quá mong manh
Nuối tiếc làm chi khi mộng đã không thành
Vùi thương nhớ chôn sâu vào dĩ vãng
Anh hãy cho tất cả vào quên lãng
Kí ức nhạt nhoà mình em giữ trong tim