PDA

Xem đầy đủ chức năng : thotinh



651
07-09-2005, 11:18 PM
BÀI THƠ CUỐI



biết nói gì đây bé xuyến nè
khi dong li biệt nhói trong tim
ỡ nơi phương trời xa xa thẵm
cồn nọ rêu xanh bụi lu mờ

anh viết lên đây bài thơ cuối
gởi về bé xuyến tuỗi đôi mươi
bài thơ ướt đẫm dòng lệ thãm
chan chứa lòng anh nổi đong đầy


dẩu anh vẩn biết lòng trống vắng
nhưng đành im lặng đứng bên em
để ngày xưa ấy vào dĩ vãng
nghẹn ngào ko dám nói nên câu



anh nhũ lòng anh đừng buồn nửa
đừng nhớ đừng mong đừng hờn giận
nhưng rồi vô vọng khi chiều buông
trái tim cồn cào gọi tên em


đà bao nhiêu lần em có biết
anh thầm lặng lẻ khóc trong mơ
bỡi quá thương em nên có lẻ
làm não lòng anh đến hôm này


tưỡng đến bên em ngày hôm ấy
hưỡng trọn yêu thương mối tình đầu
ngờ đâu tình ấy nay em đã
trao trã cho anh vết thương lòng

:jerry:
giờ anh mới hiễu tình kết nghĩa
là noi u buồn trong tuyệt vọng
là khúc biệt li đầy thãm kịch
đễ lại trống vắng trái tim anh


dẫu biết xa em đời anh khổ
nhưng mà lưu luyến đc chi đây
tình ấy trong anh quá hạn hẹp
ko thể theo em hết chặng đường


bé xuyến nhỏ người anh yêu quí
biệt li rồi em có buồn ko
bài thơ sau cuối anh đã hiễu
cay đắng muôn phần cay đắng hơn



:jerry: :angel1:
anh cãm ơn em nụ hôn đó
nồng nàn êm ái giữa đêm trăng
và giọt nước mắt ngày xưa ấy
rung động lòng anh đến hôm này


bài thơ sau cuối em sẽ hiễu
con người MINH NHỰT quá hư vồ
ích kỹ galang trong tình ban
nên giờ 2 đứa phãi li tan
2/9/05. quynhtuan