NHư Phong
04-07-2010, 05:22 AM
Có em không mưa về ngang phố nhỏ
Ta đứng chờ bốn phía trắng mưa ngâu
Có không em mùa bỗng ngưng lại đó
Ta ngô nghê tìm lại chút tình đầu
Có ta không mưa về đau mấy kiếp
Em đi rồi trời chưa kịp vào thu
Ta tìm hoài nón nghiêng con mắt liếc
Cắt ngang đời trời lất phất mưa qua
Có nhau không tháng năm dài mê mãi
Ta vẫn chờ dọc suốt những cơn mưa
Con phố vắng buồn thiu nhìn tê tái
Ngóng em vế bạc mái ngói rêu phong.
jeudi,1, juillet,2010
Ta đứng chờ bốn phía trắng mưa ngâu
Có không em mùa bỗng ngưng lại đó
Ta ngô nghê tìm lại chút tình đầu
Có ta không mưa về đau mấy kiếp
Em đi rồi trời chưa kịp vào thu
Ta tìm hoài nón nghiêng con mắt liếc
Cắt ngang đời trời lất phất mưa qua
Có nhau không tháng năm dài mê mãi
Ta vẫn chờ dọc suốt những cơn mưa
Con phố vắng buồn thiu nhìn tê tái
Ngóng em vế bạc mái ngói rêu phong.
jeudi,1, juillet,2010