PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học trò



hoahongxanh762
04-07-2010, 04:06 AM
Chiều nắng vàng bước con đường nhỏ
Ngước lên cao ngắm cây phượng tuổi già
Chợt mắt hoe đỏ bởi thấy chùm hoa thắm
Thoang thoáng lấp sau những cành lá xù xì

Ngày xưa ấy những ngày ta còn thơ bé
Thấy chùm hoa phượng trĩu những tiếng ve ngân
Lòng vui mừng vì một mùa hè tươi đẹp
Được thoã sức vui đùa chẳng phút suy tư

Nhưng sao giờ mắt lóng lánh hạt mưa rơi
Có phải ngày xưa đã lùi xa vời vợi?
Cái ngày mà khi phượng tàn ve ngưng nghỉ
Là lúc gặp bạn cũ cùng bước tới trường

Ngày tháng đó thời gian vô tình trôi mất
Mùa hè kia có thể ko trở lại bao giờ
Bởi đường đời ko hiểu đã rẽ lối đi
Khiến học trò buồn sau những chiều tan học

Trang lưu bút kia vừa ghi còn bỡ ngỡ
Sao vội xa mau khiến xao xuyến trong lòng
Còn đâu những buổi trưa trường nóng nực đó
Dưới gốc phượng già ta trò chuyện râm ran

Có còn ko những tiếng cãi vả giận hờn?
Những trò đùa cũng đã lùi vào vô tận
Hay tiếng thở dài của đứa bạn ngồi cạnh
Cùng niềm vui sướng trên trang vở điểm 10

Ngày mai đó Hà không thấy bạn cười
Bạn cũng không biết những lúc nào Hà khóc
Vì có thể chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi
Ko thấy nhau trên những bước đường đời

Nhưng du cách núi cách sông hay cách bể
Thì chúng ta ko quên nhau phải không bạn
Bởi dù ở đâu vào bất cứ lúc nào:wish::blinking::blinking::blinking::blinking:
trái tim ta vẫn sẽ bước bên nhau..........không hay lắm đừng chê nha:wish::blinking::blinking:

DiệpPhong
04-07-2010, 05:52 AM
Ngày chia tay hắn không biết làm gì
Chỉ chúc nhỏ có đôi chân vững bước
Vì đường đời lắm lúc gian nan
Và luôn mỉm cười nâng cao bước
Dẫu cuộc đời còn lắm lo toan

hoahongxanh762
09-08-2010, 12:56 AM
Ngày chia tay lần đầu tiên nhỏkhóc
Lặng quay lưng dấu lời chúc vào tim
Cố bước đi nhưng rồi ngoảnh lại
Bởi trái tim muốn thêm lần nữa
nhìn cậu học trò bé nhỏ đứng trong sân.......

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:03 AM
Thơ ui..lại ế rùi.....:cry2:

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:04 AM
buổi học cuối hôm nay yên ắng quá
gió khẽ lùa trên cành lá lao xao
hành lang vắng 1 mình ai đứng đó
lệ tuôn rơi vì mai phải xa rùi

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:12 AM
Đã xa nhưng lòng vẫn nhung nhớ
nhớ những buổi bên gốc bàng tinh nghịch
car góc sân trường 1 thời thơ mộng
Có cậu bạn vẫn đứng chờ mình.........

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:16 AM
tôi nhớ bạn và nhớ nơi ấy
vui đùa bên ghế đã hàng cây
nhớ buổi chiều bàn xưa, lớp cũ
hai ta đùa nghịch , cùng ôn bài

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:18 AM
vâng ngày tháng vô tư tuổi học trò
Sẽ không còn nữa khi nhành hoa thắm
vội vả rớt trên thềm lớp sân trường
cùng bốn bề bát ngát tiếng ve kêu........

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:20 AM
hai năm rồi xa mái trường thân thuộc
xa ghế đã, xa lớp học năm nào
hai năm rồi xa thời ta cắp sách
ôi nhớ mãi những trò đùa hôm nao

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:30 AM
vừa hôm đó còn ngồi trong lớp học
Vẫn vui tuwoi trò truyện với bạn bè
nhưng giờ đây mình ta lẻ bước
bởi ngày xưa chỉ còn kí ức xa....

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:31 AM
ngày xưa ơi, tôi cùng bạn đến lớp
hàng phượng đỏ tán lá, cây xanh màu
ngày xưa ơi sao giờ xa đến vậy
tôi và bạn, hai đứa hai phương trời

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:33 AM
dẫu xa xôi duong doi xuôi ngược
Dẫu ngày xưa trôi vào quên lãng
Thì đôi ta vẫn mãi là tri kỉ
Vẫn dõi con tim cất bước theo nhau....

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:46 AM
con tim ta trao nhau bao kỉ niệm
để giờ đây chứa đựng nỗi sầu
để giờ đây nhìn ai quay bước
tháng ngày chờ mong lòng xót xa

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:49 AM
Kỉ niệm đó vẫn còn in mãi
để khi đứng dưới hàng phượng vỹ
một thời mộng mơ trong sáng đong đầy
đễ mãi trong ta kí ức chẳng phai nhòa..

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 07:55 AM
kí ức ấy ta trôn sâu vào dĩ vãng
để ngày mai tìm lại rôi nhớ mong
thời học trò hồn nhiên và trong sáng
ngây ngô, bé dại, thơ mộng thuở nào

hoahongxanh762
09-08-2010, 07:58 AM
Cô bé đó giờ xa thời áo trắng
Nhưng vẫn kiếm tìm trong kí ức thẳm sâu
Một góc nhỏ kỉ niệm sân trường nhỏ
Một cậu bạn quen dưới trưa nắng hè......

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 08:06 AM
nắng trưa hè ta cùng nhau dạo phố
bằng lăng tím nhạt nhòa bóng dáng ai
nhành phượng thắm bạn trao tôi kỉ niệm
giờ còn đâu kí ức thuở ban đầu

hoahongxanh762
09-08-2010, 08:10 AM
Tuổi thơ đã qua đi mãi mãi
Nhưng tim ta vẫn sẽ bên nhau
Vì ta đã có một thời tươi đẹp
Mà ko phải ai cũng có đâu người......

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 08:23 AM
tuổi học trò đẹp lắm người ơi
đã xa rồi trong tôi nhớ mãi
một ngày xưa hồn nhiên bé dại
thuở ban đầu cắp sách đùa vui

.:oo0wjndy0oo:.
09-08-2010, 08:33 AM
nói thiệt thì chị cũng hết roài
hj, chị em mh hòa
nhưng em cần chú ý lại các từ trong 1 câu và cả cách gieo vần nữa
hjjhjj

hoahongxanh762
09-08-2010, 08:38 AM
uwh.....em làm thơ có hay đâu.hihi:turn:

.:oo0wjndy0oo:.
10-08-2010, 01:56 AM
thơ hay hay ko khong phải là vấn đề hcính
quan trọng là cảm xúc, nhịp điệu và cách gieo vần em ah

~*ẢO ẢNH*~
10-08-2010, 06:52 PM
Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng
Chiều tan trường ai lặng lẽ bước theo sau
Một cánh phượng rơi trên trang giấy
Giọt nước mắt buồn xúc cảm ngày chia tay

[L][Q].[Angel]
12-08-2010, 02:39 AM
Buổi đó chia tay lệ tuôn mãi
Ướt đẫm hàng mi với má hồng
Có người lặng lẽ đau nhói lòng
Sót sa khi thấy cảnh chia li

.:oo0wjndy0oo:.
12-08-2010, 02:47 AM
chia li này là chia li mãi mãi
xa bạn bè xa thầy cố mến thương
xa lớp cũ xa ngày xưa bé dại
nghe đâu đây tiếng khóc người ơi

~*ẢO ẢNH*~
12-08-2010, 03:00 AM
chiều chiều nhặt cánh phượng rơi
Bồi hồi suy ngẫm bạn ơi đâu rồi
giờ đây năm tháng nổi trôi
Khắc ghi hai chữ tôi ơi học trò