Xem đầy đủ chức năng : Hoa học trò
so_cold
07-09-2005, 10:23 PM
Vẫn hoa học trò vẫn tình thơ
Chợt nghe lòng ai cứ hững hờ
Một thời như thế thôi qua nhé
Năm tháng tàn phai những bến bờ
Nhớ lắm người ơi phút mộng mơ
Ngày ta quen biết nắng nên thơ
Hoa học trò tâm hồn ngây dại
Sao giờ hoang vắng nỗi bơ vơ
Kẻ đến người đi, ai rạng rỡ
Tìm ngày xưa cũ, thoáng vu vơ
Giữa chốn người xa xăm lạnh lẽo
Hoa học trò ai nhớ đợi chờ
Hoa học trò người vẫn thế thôi
Chỉ có lòng tôi với thẫn thờ
Ai chẳng nhớ, ai mau quên vội
Một thời hoa nở thắm bờ môi !
Azudo_Hakaider
08-09-2005, 12:05 AM
Vẫn hoa học trò tôi đợi em
Vẫn bơ vơ và vẫn đi tìm
Mà sao em hỡi cứ lặng im
Em là ai ? Em là ai vậy ?
Trái tim anh chợt bừng tỉnh dậy
Nhận ra rằng mình đã yêu em ...
Để vu vơ lời nói dịu êm
Để thương nhớ nơi này vẫn đợi ...
Dù đôi ta cứ xa vời vợi
Trái tim này sẽ mãi thế thôi
Đừng nói mình chia cách đôi nơi
Vẫn hoa học trò , tôi vẫn đợi
Cục Kẹo Cô Nương
09-09-2005, 01:35 AM
Đến hoa học trò em gặp anh
Cùng nhau dệt nên giấc mộng xanh
Cùng nhau tô vẽ bao hình ảnh
Của bức tranh cuộc sống muôn màu
Đến hoa học trò ta cùng nhau
Viết nên bao kỉ niệm ngọt ngào
Bao nhiêu ân tình lưu hoa đó
Hoa có thắm mãi - hay phai màu
ke_lanh_lung2500
09-09-2005, 04:39 AM
tuổi học trò còn đâu mà đợi
Còn đâu kỉ niệm của một thời
Tình ngày xưa , một cuộc dạo chơi
Để hôm nay tôi phải hận đời
Cũng bởi em , cũng chỉ tại em
Cứ đùa vui , ngẩn ngơ lòng người
Tôi đau khổ em chỉ việc ngồi xem
Tôi nhung nhớ còn em vẫn cười
phonglantim
09-09-2005, 05:37 AM
Vẫn hoa học trò vẫn đợi anh
mà sao giấc mộng ấy chẳng thành
Người ơi ko nói ?sao không nói
Một lời cho tim khỏi nhói đau
ke_lanh_lung2500
10-09-2005, 04:51 AM
noi lam chi khi tinh em gia doi
noi lam gi ke chot luoi dau moi
manh tinh kia nay da chia doi
Thi chi co doi hang le nho
==================
" Góc sân trường có còn in khoáng vắng
Dưới góc bàng ta ngồi vẽ tuổi thơ "
phonglantim
10-09-2005, 10:38 PM
hãy cứ nói cho dù là giả dối
Không chân thành...không tha thiết say mê
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 10:46 PM
Nếu nói vậy thì quả quá ê trề
Ai mà nỡ để muội huynh đau khổ !?
=======================
Mèng ơi muội sao dại dzị nè??????????
phonglantim
10-09-2005, 10:54 PM
@ huynh Thiêm
Đó là đối tiếp thơ người ta
Chớ không phải của muội à nha:D
Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:34 PM
Ủa huynh tưởng nàaaaa :D
rong xanh 676
11-09-2005, 05:13 AM
thôi còn đâu nữa chút tình thơ
lê chân tôi lỡ bước tình cờ
ngang qua bỗng thấy lòng sao xuyến
nâng tay nhấn khẽ chút tình say
ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 12:11 AM
đừng tự cho mình là người kia
Làm sao bạn biết lòng ngươi ta
Thà you an phận là hơn hết
Còn hơn là nói tình mình ra
====================
bộ you là người yêu của tui sao ? Mà sao you lại đáp thơ tui vậy? Dịnh làm người yêu của tui hả?
anhluoncodon87
13-09-2005, 12:45 AM
So sánh điện thoại và bạn gái
--------------------------------------------------------------------------------
Nói trước sưu tầm cấm nói copy
Điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thiết yếu hàng ngày. Tuy nhiên, điện thoại di động cá nhân và bạn gái của bạn có những điều giống nhau đáng ngạc nhiên...
SK Telecom gần đây đã xuất bản báo cáo: "a White Paper on Modern Life" và liệt kê 12 điều mà bạn có thể nhận thấy đồng thời ở mobile và người yêu của mình.
1. Lúc đầu thú vị, sau nhàm chán
2. Phụ kiện làm cho "sản phẩm" trở nên hấp dẫn hơn
3. Càng mảnh, càng tốt
4. Thời gian thôi thúc bạn tìm thứ mới hơn.
5. Phiền phức, nhưng bạn sẽ trống vắng nếu thiếu nó.
6. Bạn không cảm thấy thuận tiện với những mẫu mã quá phô.
7. Những chiếc vừa thời trang, vừa tiện dụng là cả một đống gia tài đầu tư vào.
8. Và chúng phụ thuộc vào năng lực của người sử dụng.
9. Bạn có thể có hơn 1 sản phẩm một lúc, nếu bạn có khả năng "đối phó" với tất cả.
10. Đôi khi, chúng trở nên nguy hiểm với bạn.
11. Càng thoải mái, thuận tiện, chi phí càng lớn.
12. Bạn không muốn chia sẻ với ai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.