PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phát điên vì đợi chờ



wind1928
03-07-2010, 07:36 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC9kMi84ZDI3NjNlMGMzZGE5ZDYyMWMyYTBlN2FlZDNkNDUzY i5cUIbaBmUsICDN8R28gQ3JhenkgV2FpdGldUngZ3xCaWmUsIC gTWFcUIbaBYXx0mUsICnVl


Ngày ngừơi đi người hứa sẽ quay về.
Tôi đợi người , chờ người, mong ngóng hình bóng người trong cả giấc mơ.
Người có biết? tôi phát điên vì mòn mỏi.
Tôi cứ mãi lầm lũi đi mãi trên con đường ấy, góc phố ấy như kẻ mất trí vì nhớ người.
Tôi cứ mãi ngồi nhìn chiếc di động trên bàn chờ mong người gọi đến , dù rằng mỗi ngày người chỉ dành cho tôi 1 tin nhắn chúc ngủ ngon .

Ngày người đi người nói người rất yêu tôi. sẽ ko khắc tên ai ngoài tôi trong tim. Ko j, bất cứ ai,bất cứ điều j có thể khiến người quên tôi.
Vì yêu, rất rất rất yêu người nên tôi tin tất cả lời người nói.
Vì tin người nên tôi cứ mãi đợi chờ người trong câm lặng.
Ngay cả khi liên lạc của người với tôi thưa dần thì tôi vẫn tự nhủ rằng người đang rất bận,người đang phấn đấu vì tương lai của hai đứa. tôi tự bảo mình như thế và ko hỏi han hay trách móc j người. Vì tôi yêu nên tôi tin tưởng người.
Người ta bảo người đã quên tôi rồi và đang vui bên một tình yêu mới. Tôi ko tin. Vì yêu nên tôi tin người, chờ đợi người.
Nhưng tại sao? tôi nhớ người, mong người, chờ người đên phát điên. Còn người thì sao? người đã thật sự quên tôi rồi.
Người có biết tôi đang phát điên vì đợi chờ?
Sao người cứ mãi đi , người đi ko hề quay đầu lại.
Người đã ko còn hướng về tôi như ngày nào nữa nhưng tôi vẫn cứ mãi yêu người , đợi người quay về.
Người hãy quay về xoa dịu trái tim tôi.
Tôi sẽ chờ. Dù có phải phát điên trong mòn mỏi tôi vẫn sẽ chờ.
Vì tôi yêu!

sn0w_white
03-07-2010, 07:45 AM
nếu yêu nhau thì sự chờ đợi của bạn sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa cả
hãy tin tưởng và chờ đợi khi còn có thể
trong tình yêu... đợi chờ... là hạnh phúc

.:oo0wjndy0oo:.
04-07-2010, 07:16 AM
chờ đợi
tớ ghét nhất là sự chờ đợi
mệt mỏi
mà chẳng biết liệu có đi đến đâu ko

wind1928
04-07-2010, 08:06 AM
Em yêu anh. Em chờ anh. NHưng liệu anh có còn yêu em , có còn quay về bên em nữa ko?

.:oo0wjndy0oo:.
04-07-2010, 07:59 PM
hãy nói rõ quan điểm với người ấy của bạn
hãy suy nghĩ kĩ về tình cảm của người ấy dành cho bạn
nếu cả 2 thực sự tin tưởng vào tình yêu của mình và có thể chờ đợi nhau thì bạn nên cho cả 2 1 cơ hội
còn ko thì........

girl_no_cute
04-07-2010, 09:32 PM
ghét nhất là chờ đợi nhưng lại lun phải đợi chờ đúng là ghét của nào trời trao của ấy nản