PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chong chóng, gió, nước mắt...



.Tiêu Dao.
03-07-2010, 12:10 AM
Nếu em là chong chóng.....



Chong chóng yêu Gió....chong chóng vui mỗi khi Gió thổi....

Gió thổi vào Chong Chóng những cung bậc của cuộc sống,của tình yêu....

Chong Chóng hạnh phúc mỗi khi bên Gió...

Chong Chóng đón nhận làn gió rồi cứ nép mình vào cảm giác sung sướng...

Chong Chóng trải mình trên thảm cỏ, yêu nắng và yêu Gió...

http://60s.com.vn/image/32008/30/VNN_134956125.jpg



Gió cũng yêu Chong Chóng...

Hằng ngày Gió cứ ôm ấp Chong Chóng vào lòng...hôn nhẹ lên đôi môi của Chong Chóng...
http://i244.photobucket.com/albums/gg14/nguyenthuylinh51/so%20sad/26045931.jpg





Chong Chóng và Gió...cứ thế cứ thế...nhẹ nhàng và đều đặn...

Gió thổi...Chong Chóng quay..Từng vòng quay tình yêu....Ngọt ngào.....

http://i261.photobucket.com/albums/ii53/natattack10/Say_love_again_01_by_D4D1.jpg

......Và rồi....có 1 ngày.....Chong Chóng muốn Gió lìa xa mình...

Chong Chóng muốn Gió nhìn về phía trước...nơi có ánh nắng vàng chờ Gió

...Đó là nơi của gió...Còn Chong Chóng....chỉ cắm trên bãi cỏ...



....Và rồi...Gió cũng quyết định phải xa Chong Chóng

....Chong chóng khóc...Vòng quay nhẹ dần....nhẹ dần...rồi dừng hẳn...Chong chóng biết: " Gió đã đi"...

http://i263.photobucket.com/albums/ii131/monangel1412/07090823342829.jpg


....Và rồi cũng từ ngày ấy....

Chong Chóng cũng không còn quay nữa...và Chong Chóng cũng không tìm 1 cơn Gió khác...
http://i4.photobucket.com/albums/y125/sheiji_teru/paysage/131430_911904838.jpg


....Và rồi...khi Gió đi....Chong Chóng tưởng chừng cả thế giới này chỉ còn đọng lại 1 mảng màu xám tro tối tăm và lạnh lẽo.....




.....Và rồi...Mưa đến...

Mưa vô tình...Mưa cứ rơi hoài...Mưa nhẫn tâm tuôn nước vào Chong Chóng....
http://fs1.vn.cyworld.com/data4/2007/10/17/082/1192637282960399_file.jpg


....Và rồi....nước mắt của Chong Chóng...

hòa lẫn vào Mưa lạnh giá...Chong Chóng khóc...Lần đầu tiên trong đời Chong Chóng khóc...

http://i258.photobucket.com/albums/hh253/BabyKoj21/3294431531.jpg



......Mưa rơi mãi...rơi không thôi....

Chong Chóng yếu dần...Cánh chong chóng rã ra...trong cái thứ nước mưa ấy...

Đến khi những mảnh ghép của cuộc đời Chong Chóng tan dần rồi mất hẳn...

Nhưng những kí ức về Gió vẫn không phai mờ....

Đến khi Chong Chóng buông mình...thả tay ra...ôm ấp kỉ niệm về gió...

Bây giờ...Chong Chóng mới biết :" Gió là nguồn sống duy nhất mà Chong Chóng có"..

Nhưng đã muộn mất rồi Chong Chóng ạ!

...Gió đi mãi không về...

Cơn mưa sẽ mang Chong Chóng đi về phía Mặt Trời...một Mặt Trời Tối....
http://chiase.anhso.net/as/07/09/16/3504218319.jpg



.....Xa mãi...Gió nhỉ....!!!







Chong chóng yêu Gió....chong chóng vui mỗi khi Gió thổi....

Gió thổi vào Chong Chóng những cung bậc của cuộc sống,của tình yêu....

Chong Chóng hạnh phúc mỗi khi bên Gió...

Chong Chóng đón nhận làn gió rồi cứ nép mình vào cảm giác sung sướng...

Chong Chóng trải mình trên thảm cỏ, yêu nắng và yêu Gió...





Gió cũng yêu Chong Chóng...

Hằng ngày Gió cứ ôm ấp Chong Chóng vào lòng...hôn nhẹ lên đôi môi của Chong Chóng...





Chong Chóng và Gió...cứ thế cứ thế...nhẹ nhàng và đều đặn...

Gió thổi...Chong Chóng quay..Từng vòng quay tình yêu....Ngọt ngào.....



......Và rồi....có 1 ngày.....Chong Chóng muốn Gió lìa xa mình...

Chong Chóng muốn Gió nhìn về phía trước...nơi có ánh nắng vàng chờ Gió

...Đó là nơi của gió...Còn Chong Chóng....chỉ cắm trên bãi cỏ...



....Và rồi...Gió cũng quyết định phải xa Chong Chóng

....Chong chóng khóc...Vòng quay nhẹ dần....nhẹ dần...rồi dừng hẳn...Chong chóng biết: " Gió đã đi"...




....Và rồi cũng từ ngày ấy....

Chong Chóng cũng không còn quay nữa...và Chong Chóng cũng không tìm 1 cơn Gió khác...



....Và rồi...khi Gió đi....Chong Chóng tưởng chừng cả thế giới này chỉ còn đọng lại 1 mảng màu xám tro tối tăm và lạnh lẽo.....




.....Và rồi...Mưa đến...

Mưa vô tình...Mưa cứ rơi hoài...Mưa nhẫn tâm tuôn nước vào Chong Chóng....



....Và rồi....nước mắt của Chong Chóng...

hòa lẫn vào Mưa lạnh giá...Chong Chóng khóc...Lần đầu tiên trong đời Chong Chóng khóc...





......Mưa rơi mãi...rơi không thôi....

Chong Chóng yếu dần...Cánh chong chóng rã ra...trong cái thứ nước mưa ấy...

Đến khi những mảnh ghép của cuộc đời Chong Chóng tan dần rồi mất hẳn...

Nhưng những kí ức về Gió vẫn không phai mờ....

Đến khi Chong Chóng buông mình...thả tay ra...ôm ấp kỉ niệm về gió...

Bây giờ...Chong Chóng mới biết :" Gió là nguồn sống duy nhất mà Chong Chóng có"..
http://chiase.anhso.net/as/07/09/16/3504218319.jpg
Nhưng đã muộn mất rồi Chong Chóng ạ!

...Gió đi mãi không về...

Cơn mưa sẽ mang Chong Chóng đi về phía Mặt Trời...một Mặt Trời Tối....

wind1928
03-07-2010, 09:45 PM
Đã là gió thì một khi đi sẽ ko bao h trở lại.
Nếu đã một lần buông tay để gió bay đi thì sẽ chẳng bao h nắm bắt gió đc nữa.
Vì gió cứ mãi là gió ko bao h có điểm dừng chân

Mi Yuu - Duyên
04-07-2010, 01:35 AM
Chị này.....Chữ màu ấy đọc lòi cả con mắt :hero:...................>"<
Gió đi gió sẽ đi mãi mãi chẳng bao h way lại.....
Gió chính gió cũng như t/y......
Nó đến nó đi k cho ta biết 1 lý do nào cả........
Gió là j.....T/y là gì.....
Khi nó đến thật sự rất hp....Còn....Khi nó đi thỳ sao.....Để lại cho ta 1 vết thương lòng rất to..to lắm k gì lấp lại đc......Mà cũng chính gió làm cho ta mát những trời nóng.....Và cũng chính t/y làm cho ta hp trở lại khi con tim ta k còn cảm nhân........
Gió là vậy và tình yêu cũng là vậy.....
Chỉ mong nó đến và đừng bao h đi...................:sad:

girl_no_cute
04-07-2010, 09:41 PM
gió bao h cũng vô tình

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
05-07-2010, 07:37 AM
gió ơi xao gió đi gió chẳng về đê bạn tui phải ngóng chông!

{ui được thì cũng,
Chia tay được}
Đừng nhỏ lệ nữa nha

Hết
05-07-2010, 10:31 PM
Chong chóng sẽ tàn tạ nếu đó là một trận cuồng phong. Trời ạ ! Không biết đến lúc nào mình sẽ thành trận cuồng phong đây?

.Tiêu Dao.
05-07-2010, 11:30 PM
@wind1928: thank u đã chia sẽ, Mian cũng biết gió sẽ chẳng bao giờ trở lại bên chong chóng đâu.
@Duyen tieu thu: sửa liền nak, kaka mong là sẽ đến nhưng gió vẫn cứ đi thì biết làm sao????
@girl_no_cute: mình đồng ý trong lúc tuyệt vọng
@Chu công tử: mình ko còn chờ gió nữa vì mình biết gió sẽ chẳng bao giờ quay lại
@Hết:cuồng phong-hức thử làm chong chóng tàn tạ tan nát coi he he

suhao...>.<
06-07-2010, 01:23 AM
híc chia buồn cùng chong chóng, nhưng gió và cả chong chóng đều có lỗi....

.Tiêu Dao.
06-07-2010, 04:26 PM
ai cũng có lỗi sao?????????????buồn chong chóng nhỉ

[*Chít*]
06-07-2010, 10:39 PM
Khi tình yêu không còn thì chẳng thể đổ tội tại ai hết !
Chỉ trách 2 trái tim không thể núi kéo thêm được nữa. Cơn giớ này đi qua sẽ có một cơn gió khác tìm đến bên chong chóng mà !

.Tiêu Dao.
07-07-2010, 01:18 AM
Khi tình yêu không còn thì chẳng thể đổ tội tại ai hết !
Chỉ trách 2 trái tim không thể núi kéo thêm được nữa. Cơn giớ này đi qua sẽ có một cơn gió khác tìm đến bên chong chóng mà !

đúng thế ko có ty ko đỏ lỗi cho ai cả, nhưng khi đã ko còn ty thì níu kéo để làm j, người xưa đã nói ''nếu là của mình thì sẽ là của mình nếu đã ko là của mình thì có giành giật cũng ko đc'' Mian ko đồng ý lắm nhưng thấy vẫn đúng Xương rồng nhỉ, nhưng biết bao giờ mới có một cơn gió hiểu chong chóng sẽ tìm đến đây???

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
07-07-2010, 07:14 AM
Khi tình yêu không còn thì chẳng thể đổ tội tại ai hết !
Chỉ trách 2 trái tim không thể núi kéo thêm được nữa. Cơn giớ này đi qua sẽ có một cơn gió khác tìm đến bên chong chóng mà !



Nói như bạn cũng có lý, nhưng cũng có nhiều tình yêu phải chia tay do một trong hai người có lỗi, chứ không phải cả 2.

angellovesin
07-07-2010, 10:08 AM
câu chuyện [gió] và [chong chóng]....không phải vì chẳng còn yêu nhau...
chỉ là chong chóng muốn gió hướng về 1 nơi khác...

Bản chất gió là tự do và khó nắm bắt... Đã đi là sẽ không trở về...

tjeuthu_bc
07-07-2010, 05:12 PM
Buông tay ra rồi mới thấy nuối tiếc... Nhớ gió vô cùng...
1 phút nông nỗi không suy nghĩ đã để gió đi mãi không về...
Nhưng... vẫn mong phép màu cổ tích sẽ mang gió quay về...

.Tiêu Dao.
07-07-2010, 05:18 PM
@angellovesin: thực chất thì chẳng còn ty chính vì thế chong chóng mới bảo gió đi
@tjeuthu_bc: sẽ chẳng có phép màu nào cả bởi chính gió cũng muốn rời xa chong chóng

pe poo ngoc
08-07-2010, 08:00 AM
rồi một ngày nào đó gió sẽ quay lại tìm chong chóng nhưng khi ấy thì chong chóng đã hok còn nữa, hối hận và đau lòng sẽ đến với gió. vì mình cung pjt gió thật sự sẽ hối hận

.Tiêu Dao.
09-07-2010, 01:49 AM
rồi một ngày nào đó gió sẽ quay lại tìm chong chóng nhưng khi ấy thì chong chóng đã hok còn nữa, hối hận và đau lòng sẽ đến với gió. vì mình cung pjt gió thật sự sẽ hối hận

đối vs chong chóng hiện tại gió thật sự đã đi và đã ko còn quan trọng nữa, cô đã mất đi quá nhiều thứ khi ở bên gió, bây giờ chính là lúc chong chóng cần bình tĩnh lại bước tiếp trên con đường đã chọn mặc dù ko còn bóng dáng của gió sẽ ko có những cơn gió thổi đi những giọt mồ hôi nữa, chong chóng sẽ bước tiếp nhưng dù thế nào thì chong chóng cũng cần nói lời cám ơn đến gió

p/s thank pe poo nhá

hoahongxanh762
09-07-2010, 03:57 AM
Không phải là buông tay, nếu gió đi thì chong chóng chẳng thể níu giữ, đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu con gái và con trai Khi tình yêu tan rã nỗi đau thường đọng lại trong con gái nhìu lăm..............

.Tiêu Dao.
10-07-2010, 05:58 AM
Không phải là buông tay, nếu gió đi thì chong chóng chẳng thể níu giữ, đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu con gái và con trai Khi tình yêu tan rã nỗi đau thường đọng lại trong con gái nhìu lăm..............

đau thương ở lại nhưng đó là động lực bạn nhỉ

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
11-07-2010, 09:24 AM
Không phải là buông tay, nếu gió đi thì chong chóng chẳng thể níu giữ, đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu con gái và con trai Khi tình yêu tan rã nỗi đau thường đọng lại trong con gái nhìu lăm..............

tuy là gió có lổi nhưng mà, khj gió đi rồi gió củng đau khổ chứ bộ,còn chuyện,trai,gái ui nhau thì,bên nào ui sâu đậm hơn,thì lúc chia tay xẽ đau khổ nhìu hơn, chứ ko riêng ì con gái đâu!

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
11-07-2010, 09:31 AM
Không phải là buông tay, nếu gió đi thì chong chóng chẳng thể níu giữ, đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu con gái và con trai Khi tình yêu tan rã nỗi đau thường đọng lại trong con gái nhìu lăm..............

tuy là gió có lổi nhưng mà, khj gió đi rồi gió củng đau khổ chứ bộ,còn chuyện,trai,gái ui nhau thì,bên nào ui sâu đậm hơn,thì lúc chia tay xẽ đau khổ nhìu hơn, chứ ko riêng ì con gái đâu!

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
11-07-2010, 09:39 AM
ngochà. Gió đi,nhưng gió củng đau khổ chứ bộ,còn 2 ỳ uj nhau thì bên nào uj sâu đậm hơn,thì xẻ đau khổ nhiều hơn,chứ ko taj riêng ì con gái đâu nha!

mÈ0
12-07-2010, 06:06 AM
Yêu là khổ thế mà ai ai cũng đâm đầu vào yêu, cuộc chia tay này ai cũng có lỗi nhưng có thật sự là gió ko đau khổ

.Tiêu Dao.
12-07-2010, 06:18 AM
@ cHU: CÓ THỂ LẮM NHƯNG MÌNH KO CHẮC AI CŨNG THẾ.
@MÈO: CHỊ KO CHẮC LÀ CHONG CHÓNG KO CÓ LỖI NHƯNG GIÓ CÓ CHỊU HIỂU KO

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 09:00 AM
buồn sằu lệ lắm chi ai.
Chong chóng lúc ẩn lúc hiện.
Để gió tung tăng vui đùa cùng nắng mai@
@mèo wao em lại nói chắc chắn là gió ko đau khổ chứ

hoahongxanh762
12-07-2010, 05:47 PM
Mình có bảo là gió không đau khổ đâu, ý mình là đa phần trong tình yêu thì phần thiệt thòi hay nghiêng về con gái hơn, vì sự đau khổ không chỉ dừng lại ở mặt tình cảm(trừ người con gái gian dối) mà còn nhiều mặt khác nữa.

hột mít
12-07-2010, 07:58 PM
hơ cãi nhau, mình thấy ai cũng có lỗi ai cug~ đau khổ nếu đã yêu thật lòng

hư vô
12-07-2010, 10:33 PM
hơ cãi nhau, mình thấy ai cũng có lỗi ai cug~ đau khổ nếu đã yêu thật lòng

ko phải cãi nhau . Đây là trao đổi ý kiến
mình muốn khổ vì iêu mà đâu được

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 10:36 PM
ngọc. Mình là con gái lúc nào,củng rể bị tổn thương hơn con trai.huống chi là chia tay,
Nhưng con trai củng xẻ bi tổn nếu yêu thật lòng,
@mít àh có cải nhau đâu chỉ là tranh luận thôi!

[*Chít*]
12-07-2010, 11:25 PM
yêu mà không đau thì tự hỏi đó có phải là tình yêu không đã? Ngueoeì ta chia tay và tất nhiên là đang buồn, cái cần bây giờ là động viên người ta chứ không phài "xúm" lại tranh luận, mổ xẻ xem ai có lỗi!

.Tiêu Dao.
13-07-2010, 06:56 AM
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM EM QUÁ, EM ĐỠ NHÌU Oy HI HI CỨ TRANH LUẬN CỨ CÃI NHAU ĐI EM LÀM TRỌNG TÀI KA KA, giỡn đấy, chứ em vui vì mọi người đã đọc và kiên nhẫn đọc hết cái bài lê thê này lắm

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
13-07-2010, 07:22 AM
@mani.. Phải tranh luận cho em vui lên!để em còn vết nốt đoạn kết chứ,
Đúng ko!

.Tiêu Dao.
13-07-2010, 06:27 PM
@mani.. Phải tranh luận cho em vui lên!để em còn vết nốt đoạn kết chứ,
Đúng ko!

hưa hưa, em sẽ viết nốt đoạn kết chứ nhất định thế, bởi thế nào thì chong chóng vẫn sẽ là chong chóng thôi, thank u he he hun phát...chụt...ặc ặc
mà em nói cho nghe em là MIan KO PHẢI mani he he he

tieu_ly
13-07-2010, 06:47 PM
tình iu lúc nào ma chẳng đau khổ chứ nhưng thiệt hại nhìu nhất vẫn là con gái.

.Tiêu Dao.
13-07-2010, 07:00 PM
@ tiểu ly: ừm đã yêu thì sẽ đau, biết yêu là sẽ đau khổ mà sao ai ai cũng dại dột dâm đầu vào yêu vậy, giống em quá ta

thằng_bờm
13-07-2010, 10:27 PM
hì hì Mian này, cố lên nhá làm j phải sướt mướt thế, cố lên

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
14-07-2010, 08:01 AM
@mian.¤ừnh anh bít rùi xl nha.
@tiểulý, xao toàn là con gái,
con trai củng bị thiệt mà,

.Tiêu Dao.
14-07-2010, 05:44 PM
@ BỜM: ko khóc đâu, ko khóc nữa nhất định thế
@chu: chỉ xl thôi ư, ứ chịu ứ chịu

hột mít
14-07-2010, 06:27 PM
em đồng ý vs anh CHu VÌ ĐÃ YÊU THẬT LÒNG THÌ KO NHỮNG CON GÁI MÀ CẢ CON TRAI CŨNG TỔN THƯƠNG, NHƯNG CŨNG CÒN TÙY MỨC ĐỘ, GIÓ ĐI GIÓ CŨNG SẼ BUỒN, CHONG CHÓNG CŨNG BUỒN THÔI

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
14-07-2010, 06:56 PM
@mian, zậy anh phải làm gì đây. Mà anh đã nói xl rùi mà.
mà làm nủng vừa thôi!
@mít..zậy là em củng nghỉ như anh, cám ơn nha!

.Tiêu Dao.
14-07-2010, 11:35 PM
@mian, zậy anh phải làm gì đây. Mà anh đã nói xl rùi mà.
mà làm nủng vừa thôi!

đùa thoai he he nhận lời sr của anh 2 nha

hột mít
15-07-2010, 06:57 AM
ơ, em buồn sao chong chóng và gió lại chia tay vậy hả Mian

pe'ngok'
15-07-2010, 07:18 AM
to^i da~ tung` buo^ng tay mo^t. lan` de? rui` phai? hoi' ha^n.... Anh ah` em se~ buo^ng tay.
Suy nghĩ thật nhiều nhưng có lẽ chưa bao giờ Em đưa ra một quyết định đứng đắng,Em không có lập trường và cũng ko đũ cang đãm đễ làm điều đó.Vì em sợ...sợ mất đi những gì mình đang có,sợ mất đi cái tình cãm mà từ lâu rồi em hằng mong đợi.Nhưng...
Lần này em đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định "Buông Tay" ko phãi là em ko còn yêu anh nữa.Và ko phãi em ko thễ chờ anh bốn năm,càng ko phãi em có người khác nên thay lòng mà là vì...
"Buông Tay" đễ anh cãm thấy nhẹ nhõm khi không còn vướng bận và cãm thấy có lỗi khi bõ rơi em...
"Buông Tay" chĩ vì ngày hôm ấy em đến thăm anh và nhận ra anh ko còn là anh ngày xưa nữa,cữ chĩ hành động tất cã đã thay đỗi và em biết anh ko còn là cũa em nữa...
"Buông Tay" vì em biết Tình yêu cũa em sẽ chết theo thời gian,tim em sẽ khô héo đi vì mõi mòn chờ đợi một H/p ão...
"Buông Tay " chĩ vì em biết anh đã có ng con gái khác bên cạnh tốt hơn em gấp trăm lần....
"Buông Tay" đễ em còn 1 chút lòng tự trọng khi được làm ng bõ rơi anh chứ ko phãi là anh bõ rơi em....
"Buông Tay" vì em yêu anh thế thôi....
Đừng....
Nắm tay em lại khi em nói lời chia tay anh nhé...
Đừng....
Quay lại nhìn em,vì em không muốn anh thấy em khóc...
Đừng....
Nói gì cã,hãy im lặng và bước đi anh nhé...
Đừng....
Níu kéo khi anh ko còn yêu nữa...hãy bước đi trên con đường mới,nơi đó cũng có 1 vòng tay đang chờ đợi anh...Nơi đó sẽ rất rất ấm áp.Và tất nhiên nơi đó sẽ ko có em...
Vì...
Hạnh phúc đó em sẽ không bao giờ có được
Vì...
Nơi anh đầy Tham Vọng....
Vì...
Em sẽ ko là mẩu ng cũa anh cho sao này..
Vì...
Em chĩ là ...Người đóng Vai phụ trong cuộc đời anh..
p/S : Hãy sống thật hạnh phúc với những gì mình đang có,hãy tận hưởng những gì trong tầm tay.Khi nào cãm thấy anh "Cần" em ...thì hãy quay về nơi đó em vẫn chờ....

.Tiêu Dao.
15-07-2010, 11:25 PM
to^i da~ tung` buo^ng tay mo^t. lan` de? rui` phai? hoi' ha^n.... Anh ah` em se~ buo^ng tay.
Suy nghĩ thật nhiều nhưng có lẽ chưa bao giờ Em đưa ra một quyết định đứng đắng,Em không có lập trường và cũng ko đũ cang đãm đễ làm điều đó.Vì em sợ...sợ mất đi những gì mình đang có,sợ mất đi cái tình cãm mà từ lâu rồi em hằng mong đợi.Nhưng...
Lần này em đã suy nghĩ thật kĩ và quyết định "Buông Tay" ko phãi là em ko còn yêu anh nữa.Và ko phãi em ko thễ chờ anh bốn năm,càng ko phãi em có người khác nên thay lòng mà là vì...
"Buông Tay" đễ anh cãm thấy nhẹ nhõm khi không còn vướng bận và cãm thấy có lỗi khi bõ rơi em...
"Buông Tay" chĩ vì ngày hôm ấy em đến thăm anh và nhận ra anh ko còn là anh ngày xưa nữa,cữ chĩ hành động tất cã đã thay đỗi và em biết anh ko còn là cũa em nữa...
"Buông Tay" vì em biết Tình yêu cũa em sẽ chết theo thời gian,tim em sẽ khô héo đi vì mõi mòn chờ đợi một H/p ão...
"Buông Tay " chĩ vì em biết anh đã có ng con gái khác bên cạnh tốt hơn em gấp trăm lần....
"Buông Tay" đễ em còn 1 chút lòng tự trọng khi được làm ng bõ rơi anh chứ ko phãi là anh bõ rơi em....
"Buông Tay" vì em yêu anh thế thôi....
Đừng....
Nắm tay em lại khi em nói lời chia tay anh nhé...
Đừng....
Quay lại nhìn em,vì em không muốn anh thấy em khóc...
Đừng....
Nói gì cã,hãy im lặng và bước đi anh nhé...
Đừng....
Níu kéo khi anh ko còn yêu nữa...hãy bước đi trên con đường mới,nơi đó cũng có 1 vòng tay đang chờ đợi anh...Nơi đó sẽ rất rất ấm áp.Và tất nhiên nơi đó sẽ ko có em...
Vì...
Hạnh phúc đó em sẽ không bao giờ có được
Vì...
Nơi anh đầy Tham Vọng....
Vì...
Em sẽ ko là mẩu ng cũa anh cho sao này..
Vì...
Em chĩ là ...Người đóng Vai phụ trong cuộc đời anh..
p/S : Hãy sống thật hạnh phúc với những gì mình đang có,hãy tận hưởng những gì trong tầm tay.Khi nào cãm thấy anh "Cần" em ...thì hãy quay về nơi đó em vẫn chờ....

Mian ko giống bạn Mian sẽ tìm hạnh phúc cho mình chứ ko thể chờ một người trong tuyệt vọng bởi vì Mian biết người đó sẽ chẳng bao giờ quay về bên Mian, nhưng có lẽ nếu người đó cần Mian cũng sẵng sàng lắng nghe chia sẽ những j có thể với người đó, và cũng sẽ mỉm cười nếu thấy người đó hạnh phúc nắm tay ai đó đi trên đường bởi ít nhất Mian biết mình rời xa người ấy là đúng, một điều an ủi như thế. Và đúng người đó là gió...đi xa mãi.....

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
16-07-2010, 12:56 AM
@Mian.thế bao jờ mới có đoạn kết đây,
mà đoạn kết là trong chóng,phải wên đau khổ, và tìm được hạnh phúc đấy nha!

.Tiêu Dao.
16-07-2010, 06:36 AM
@Mian.thế bao jờ mới có đoạn kết đây,
mà đoạn kết là trong chóng,phải wên đau khổ, và tìm được hạnh phúc đấy nha!

ok, em sẽ viết sớm thôi chờ nhá

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
16-07-2010, 07:27 AM
ừh anh sẻ chờ xem bài của em.:-):).em>phải nhớ là hạnh phúc đấy nha

cơn gió vô tình
16-07-2010, 08:24 AM
cơn gió vô tình..............
nhung do ai???
gí nhu chong chóng cứ giữu gió bên mình , lẽ ra chong chóng ko nên dẩy gió ra xa..
gió chính là món quà ô giá mà tụ nhiên ban cho , nhưng chong chóng ko biết giữ để bây giờ phải hối hận..
buôn thật.....

ngok_shine
16-07-2010, 06:40 PM
cứ coi t/c là 1 cơn gió thoáng đến rồi đi thật nhanh.. ko phải bùn nữa hem!

.Tiêu Dao.
17-07-2010, 06:48 PM
cơn gió vô tình..............
nhung do ai???
gí nhu chong chóng cứ giữu gió bên mình , lẽ ra chong chóng ko nên dẩy gió ra xa..
gió chính là món quà ô giá mà tụ nhiên ban cho , nhưng chong chóng ko biết giữ để bây giờ phải hối hận..
buôn thật.....

tớ ko hối hận chỉ buồn thôi, tớ đã buông tay nhưng liệu tớ có thể giữ gió ở lại bên chong chóng nếu ko còn tình yêu, ở lại chỉ thêm đau khổ cho cả 2, tớ cũng biết gió buồn nhưng cả 2 giờ chỉ buồn vì mất đi tình cảm thôi, tớ cũng biết gió ko thể và cũng ko muốn ở bên chong chóng nữa nên đã buông tay...

cứ coi t/c là 1 cơn gió thoáng đến rồi đi thật nhanh.. ko phải bùn nữa hem!

sẽ quên chứ, phải quên chứ nhưng chưa phải bây giờ bởi gió đã giúp chong chóng quay mà, hjhj thank ngok_shine nhé

ừh anh sẻ chờ xem bài của em.:-):).em>phải nhớ là hạnh phúc đấy nha
hì hì sẽ hạnh phúc em thế đấy

thằng_bờm
18-07-2010, 05:07 PM
ờ, chong chóng ak mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, chog chóng sẽ ko hối hận đúng ko bạn đã buông tay nhưng đó là quyết định đúng đắn hãy viết nốt đoạn kết cho cuộc tình này nhé

tieu_ly
18-07-2010, 06:40 PM
hạnh phúc và tình iu cũng như cơn gió thui đi rùi cũng sẽ đến

.Tiêu Dao.
19-07-2010, 12:11 AM
hạnh phúc và tình iu cũng như cơn gió thui đi rùi cũng sẽ đến

gió đã đến và cũng đã đi

ờ, chong chóng ak mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, chog chóng sẽ ko hối hận đúng ko bạn đã buông tay nhưng đó là quyết định đúng đắn hãy viết nốt đoạn kết cho cuộc tình này nhé

uk, Mian sẽ viết cái kết sớm thôi, chờ nhé

thằng_bờm
19-07-2010, 09:07 PM
thậtựu thì Bờm chờ lâu lắm rồi đó nha, có làm j thì làm mau mau đi, cái kết mong là Mian sẽ hạnh phúc sẽ quên đi quá khứ và bắt đầu những thứ tốt đẹp hơn nhé. Bờm MONG là vậy. Mian cố lên!

thienthangio
20-07-2010, 02:40 AM
thiếu gió phải ko đây có nè lấy ko??????

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
20-07-2010, 06:48 AM
mian. Cố lên nào em,rùi tất cả sẻ wua thôi, và một ngày mớí& 1 tia nắng hồng sẻ chào đón em với 1 nụ cười rực rở,

.Tiêu Dao.
20-07-2010, 04:52 PM
thiếu gió phải ko đây có nè lấy ko??????

tớ ko thiếu gió nữa nhưng cậu cho tớ vẫn lấy hưa hưa

thậtựu thì Bờm chờ lâu lắm rồi đó nha, có làm j thì làm mau mau đi, cái kết mong là Mian sẽ hạnh phúc sẽ quên đi quá khứ và bắt đầu những thứ tốt đẹp hơn nhé. Bờm MONG là vậy. Mian cố lên!
sẽ cố nhanh thôi chờ nhé bờm

mian. Cố lên nào em,rùi tất cả sẻ wua thôi, và một ngày mớí& 1 tia nắng hồng sẻ chào đón em với 1 nụ cười rực rở,
cám ơn anh nhé, em sẽ cố, mian sẽ làm đc mà

Dzùa
21-07-2010, 10:54 PM
chị cố lên Mian ơi viết tiếp đi biết đâu đó là cái chấm hết cho tình cảm của chị biết đâu đó là cai khởi đầu cho một cái j đó hạnh phúc hơn tươi đẹp hơn Mian Ơi I LOVE U

hoahongxanh762
22-07-2010, 07:01 PM
Hãy sống vui vẻ, hạnh phúc vì dù gió đi có đau thì cũng sẽ qua, hãy chôn chặt nỗi đau đó sâu tận đáy lòng vì cuộc đời này ko chỉ có một cơn giọ

Nhok_Bùn
22-07-2010, 07:28 PM
uk. Đúng ui. Gió thoi wa oi sẽ khong bao h way la. Cũng nhu t/y khi da tu bo thj sẽ khong bao h kiem lạ dc. huhu

.Tiêu Dao.
23-07-2010, 05:59 AM
uk. Đúng ui. Gió thoi wa oi sẽ khong bao h way la. Cũng nhu t/y khi da tu bo thj sẽ khong bao h kiem lạ dc. huhu


Hãy sống vui vẻ, hạnh phúc vì dù gió đi có đau thì cũng sẽ qua, hãy chôn chặt nỗi đau đó sâu tận đáy lòng vì cuộc đời này ko chỉ có một cơn giọ
MIAN cám ơn 2 bạn nhiều lắm, Mian đã viết đoạn kết mong rằng 2 bạn có thể đọc có thể hiểu đc Mian lúc này, cái gì đã từ bỏ thì sẽ ko bao giờ nắm lại đc và Mian cũng ko hối hận vì điều đó

Hoatulipxanh
23-07-2010, 09:12 PM
đoạn kết ak ta sẽ đọc, mà mi vẫn buồn ak, gió...đồ vô tềnh

thằng_bờm
25-07-2010, 01:03 AM
đoạn kết ak ta sẽ đọc, mà mi vẫn buồn ak, gió...đồ vô tềnh

koh đừng nói thế Gió chắc cũng khổ tâm LẮM ĐẤY

.Tiêu Dao.
25-07-2010, 01:26 AM
koh đừng nói thế Gió chắc cũng khổ tâm LẮM ĐẤY

sao Bờm biết đc he he hay đoán mò zị ông Bờm, Bờm quá mức oy đó

Flower.hoa
26-07-2010, 02:43 AM
Chong chóng và gió cũng giống như là lá và cây, chong chóng không thể thiếu gió còn gió thì vẫn sống vui vẻ khi không có chong chóng. bất cứ tình yêu nào cũng vậy, cũng có người yêu nhiều và ngừoi yêu ít hơn. có chăng khi nhận ra những giọt nước mắt mới rơi và đau buồn mới hiện lên rõ rệt

Gió...
26-07-2010, 06:34 AM
koh đừng nói thế Gió chắc cũng khổ tâm LẮM ĐẤY
ai cũng sẽ hiểu khi chia tay 1 người sẽ buồn như thế nào, cám ơn Bờm

đoạn kết ak ta sẽ đọc, mà mi vẫn buồn ak, gió...đồ vô tềnh
em có lỗi nhưng em ko vô tih`

Chong chóng và gió cũng giống như là lá và cây, chong chóng không thể thiếu gió còn gió thì vẫn sống vui vẻ khi không có chong chóng. bất cứ tình yêu nào cũng vậy, cũng có người yêu nhiều và ngừoi yêu ít hơn. có chăng khi nhận ra những giọt nước mắt mới rơi và đau buồn mới hiện lên rõ rệt

khi thấy chong chóng khóc gió đã buồn vì mình quá vô tâm khi chưa xác định dc t/c

*MIAN: XIN LỖI VÌ ANH VẪN BƯỚC VÀO CUỘC ĐỜI EM

[*Chít*]
26-07-2010, 04:41 PM
chẳng một lời xin lỗi nào có thể thay đổi được tất cả. nếu tha thứ thì ss Mian đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi ! và em tin chị ấy cũng đã tha thứ cho anh! Chị ấy muốn tìm lại một cuộc sống yên bình! em mong rằng anh đừng làm mặt hồ phẳng lặng trong lòng ss ấy lại gợn sóng một lần nữa!
thân!

Gió...
26-07-2010, 05:40 PM
;5017545']chẳng một lời xin lỗi nào có thể thay đổi được tất cả. nếu tha thứ thì ss Mian đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi ! và em tin chị ấy cũng đã tha thứ cho anh! Chị ấy muốn tìm lại một cuộc sống yên bình! em mong rằng anh đừng làm mặt hồ phẳng lặng trong lòng ss ấy lại gợn sóng một lần nữa!
thân!

anh biết 1 lời xin lỗi chẳng có nghĩa lí gì bây giờ, đã cần bao yêu thương trong thời gian qua, nhưng anh biết đã tha thứ cho anh, đang sống, nhưng anh cũng biết vì anh mà Mian ko hạnh phúc trong khoảng thời gian gần đây nhưng anh vẫn bước vào đời cô ấy vì anh biết bây giờ anh phải làm như thế cho dù biết sẽ nhiều người phản đối, ko phải vì Mai Anh mà vì chính anh, anh sẽ ko bao giờ làm mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô ấy nổi sóng thêm 1 lần nào nữa đâu, cám ơn chít vì đã chỉ thêm cho anh thêm 1 điều

.Tiêu Dao.
26-07-2010, 06:21 PM
anh biết 1 lời xin lỗi chẳng có nghĩa lí gì bây giờ, đã cần bao yêu thương trong thời gian qua, nhưng anh biết đã tha thứ cho anh, đang sống, nhưng anh cũng biết vì anh mà Mian ko hạnh phúc trong khoảng thời gian gần đây nhưng anh vẫn bước vào đời cô ấy vì anh biết bây giờ anh phải làm như thế cho dù biết sẽ nhiều người phản đối, ko phải vì Mai Anh mà vì chính anh, anh sẽ ko bao giờ làm mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô ấy nổi sóng thêm 1 lần nào nữa đâu, cám ơn chít vì đã chỉ thêm cho anh thêm 1 điều

cần nhiều điều phải giải quyết mà phải ko Gió....

đoạn kết ak ta sẽ đọc, mà mi vẫn buồn ak, gió...đồ vô tềnh

ss Koh đúng là gió có lỗi nhưng em thì sao em cũng có lỗi [em mới nhận ra cách đây vài ngày ] ke ke, gió cũng chẳng vô tềnh đâu ss KOH ơi, thank ss đã quan tâm đến em

koh đừng nói thế Gió chắc cũng khổ tâm LẮM ĐẤY
đúng là có cả 2 kìa

Chong chóng và gió cũng giống như là lá và cây, chong chóng không thể thiếu gió còn gió thì vẫn sống vui vẻ khi không có chong chóng. bất cứ tình yêu nào cũng vậy, cũng có người yêu nhiều và ngừoi yêu ít hơn. có chăng khi nhận ra những giọt nước mắt mới rơi và đau buồn mới hiện lên rõ rệt
nhận ra khi cả 2 cùng khóc he he đúng thế nhưng Mian vẫn ko hối hận

;5017545']chẳng một lời xin lỗi nào có thể thay đổi được tất cả. nếu tha thứ thì ss Mian đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi ! và em tin chị ấy cũng đã tha thứ cho anh! Chị ấy muốn tìm lại một cuộc sống yên bình! em mong rằng anh đừng làm mặt hồ phẳng lặng trong lòng ss ấy lại gợn sóng một lần nữa!
thân!
ss Mian tha thứ lâu oy. đương nhiên ss Mian mà ka ka, ss hiểu chứ chít chẳng ai có thể làm sóng trong lòng ss Mian gợn lên 1 lần nữa đâu, ss cũng biết Gió có lỗi nhưng ss cũng có lỗi ss cũng ko ngờ Gió dám bước vào đây vì bao nhiêu người sẽ phản đối sẽ GHÉT gió như em vậy, như ss biết chít quan tâm đến ss Mian phải ko, cám ơn chít nhiều lắm, iu Chít ka ka

hột mít
27-07-2010, 05:59 AM
lại thêm 1 chuyện tình tan vỡ, lạy trời con cũng thế, lại yêu lai cay đắng nhận ra đó ko phải thứ của mình lại từ bỏ, đến bao giờ ai đó mới là của mình thật sự

hoahongxanh762
27-07-2010, 06:24 AM
lại thêm 1 chuyện tình tan vỡ, lạy trời con cũng thế, lại yêu lai cay đắng nhận ra đó ko phải thứ của mình lại từ bỏ, đến bao giờ ai đó mới là của mình thật sự

Tình yêu là vậy đó, cay đắng có, tan vỡ có nhưng sao người ta vẫn yêu vẫn tin vẫn nhớ...........vì đó cũng là hạnh phúc, là hi vọng, là phút giây vô giá..............và ai đó mới thực sự là của mình khi mình thực sự là của họ.............

.Tiêu Dao.
27-07-2010, 06:24 PM
lại thêm 1 chuyện tình tan vỡ, lạy trời con cũng thế, lại yêu lai cay đắng nhận ra đó ko phải thứ của mình lại từ bỏ, đến bao giờ ai đó mới là của mình thật sự

hột mít sao thế? ko vui ak. Buồn vì những chuyện này mau già lắm đừng suy nghĩ nhiều nữa hãy khép nó lại để mở 1 cánh cửa mới

mÈ0
28-07-2010, 05:14 PM
lại thêm 1 chuyện tình tan vỡ, lạy trời con cũng thế, lại yêu lai cay đắng nhận ra đó ko phải thứ của mình lại từ bỏ, đến bao giờ ai đó mới là của mình thật sự

mít thất tềnh hả? lạy chúa là thằng nào nói mèo mèo xử cho, nói vậy thôi chứ buồn làm j lỗi là do mít mà, ko thix người ta thì thôi ai kêu chớ nhưng thôi cái j qua cứ cho nó qua đi, làm ơn đừng ủ rủ nữa mỗi ss Mian thế là đủ nay ss Mian lại có thêm 1 huynh đệ xí lộn tỉ mụi hơ hơ vô phá cho mấy ngừi vui jum` tí đi buồn nẫu cả zột gan, Mian cố lên MÍT cố lên

.Tiêu Dao.
29-07-2010, 06:51 PM
đời ko em là games ooh vờ

ko hẳn, chưa chắc đã over hoàn toàn

[Ốc]
29-07-2010, 08:52 PM
nghe chuyện này buồn quá Mian ơi em thấy Mian dễ thương với tốt bụng quá

[*Chít*]
29-07-2010, 10:16 PM
có người khen chị tốt bụng kìa Mian ơi! Đừng có mừng quá mà nổ thì sập nhà mình đấy nghe Chị!

.Tiêu Dao.
29-07-2010, 10:19 PM
nghe chuyện này buồn quá Mian ơi em thấy Mian dễ thương với tốt bụng quá
HE HE cám ơn ỐC HỀ HỀ chị thì ko dễ thương nhưng tốt bụng lắm, thề luôn


;5022720']có người khen chị tốt bụng kìa Mian ơi! Đừng có mừng quá mà nổ thì sập nhà mình đấy nghe Chị!

Ê nhok thích chết ak nổ j mà ghê thế sập j chứ sập nhà thì oh no.........

[Ốc]
01-08-2010, 01:14 AM
chị tốt bụng thiệt mà, sao Chít lại bảo là là nổ he he mà hình như em khen quá oy thì phải

p3_nhj
01-08-2010, 04:59 AM
Em chƯa baO giỜ thỬ buÔng tAy... Em chỉ biẾt níU giỮ... ckỉ biẾt lÔi kÉo...Em sỢ pHải đÁnk mẤt ... nHưng, sỰ thẬt là kHi Em giẰng cO vs tẤt cẢ nHư tkẾ Em đà mẤt tHật nhiỀu ....
tỪ bÂy giỜ Em sẼ tẬp buÔng tAy... tẬp chO đi nhỮg ji Em muỐn giỮ lẤy.. Để rỒi tỪ đÓ... Em sẼ nHận đƯợc nhIều hƠn...!!!!

RuMy
02-08-2010, 05:54 PM
em lại đọc cái kết trước nhưng bài này Mian viết cám xúc thật nghe muốn khóc luôn

.Tiêu Dao.
02-08-2010, 08:33 PM
em lại đọc cái kết trước nhưng bài này Mian viết cám xúc thật nghe muốn khóc luôn
làm j đến nỗi mún khóc lun thế RuMy


Em chƯa baO giỜ thỬ buÔng tAy... Em chỉ biẾt níU giỮ... ckỉ biẾt lÔi kÉo...Em sỢ pHải đÁnk mẤt ... nHưng, sỰ thẬt là kHi Em giẰng cO vs tẤt cẢ nHư tkẾ Em đà mẤt tHật nhiỀu ....
tỪ bÂy giỜ Em sẼ tẬp buÔng tAy... tẬp chO đi nhỮg ji Em muỐn giỮ lẤy.. Để rỒi tỪ đÓ... Em sẼ nHận đƯợc nhIều hƠn...!!!!
sẽ học cách từ bỏ sẽ học cách từ bỏ để nhận đc nhiều hơn

chị tốt bụng thiệt mà, sao Chít lại bảo là là nổ he he mà hình như em khen quá oy thì phải

đug' là tốt bụng nhưng bởi vì có lí do thôi Ốc ak

NewHope
03-08-2010, 12:38 AM
Theo mình đc bik
mian hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười w cuộc đời sẽ mỉm cười lại w mình, khi ta thật sự đắm chìm biển tuyệt vọng, sẽ có 1 cái j đó gửi đến ta 1 thứ mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Sau hạnh phúc sẽ là 1 bất hạnh, đi hết bất hạnh đó sẽ lại tiếp tục hạnh phuc. Đó chẳng phải là quy luật sao?

Thân

Lần đầu tham gia diễn đàn

ßọ rùa
03-08-2010, 07:38 PM
chuyện tình tan vỡ nhưng đâu phải chỉ có 1 cơn gió đó đâu Mian hãy tin như vậy sẽ có người mang đến niềm vui niềm hp thật sự cho Mian

.Tiêu Dao.
05-08-2010, 02:38 AM
dù là gì đi nữa tơi đâu mình hay tới đó dù là chỉ một cơn gió anh vẫn mong gió sẽ đưa em về
mong là thế Mian ko muốn gió quay về đâu

chuyện tình tan vỡ nhưng đâu phải chỉ có 1 cơn gió đó đâu Mian hãy tin như vậy sẽ có người mang đến niềm vui niềm hp thật sự cho Mian
thank u mong là sẽ gặp người đó sớm nhỉ

Theo mình đc bik
mian hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười w cuộc đời sẽ mỉm cười lại w mình, khi ta thật sự đắm chìm biển tuyệt vọng, sẽ có 1 cái j đó gửi đến ta 1 thứ mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Sau hạnh phúc sẽ là 1 bất hạnh, đi hết bất hạnh đó sẽ lại tiếp tục hạnh phuc. Đó chẳng phải là quy luật sao?

Thân

Lần đầu tham gia diễn đàn
cám ơn nhé NewHope, mong là bạn quay lại để Mian có thế trở thành bạn

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
05-08-2010, 06:02 AM
tất cả chỉ là nứơc mắt & sự đau khổ!
tốt nhất khi ui 1 ai đó các bạn, tảj bíêt ui & bíêt từ bỏ
tảj biết chấp nhận ki chai tay,xẻ rất đau khổ nhưng, ta vẩn tảj mỉn cừơi,để cho ỳ ấy thấy mình rất hạnh púc khj ko có ỳ ấy!
chữ ký của mình là 1 kết thúc đầy nứơc mắt & buồn đau! Thất vọng,

.Tiêu Dao.
06-08-2010, 05:45 AM
nhớ ngày đó tình mình đây đó rồi gặp cơn gió ngọn gió vô tình đã cuốn em đi

vô tình cuốn em đi......gió lại là gió ???????????

tất cả chỉ là nứơc mắt & sự đau khổ!
tốt nhất khi ui 1 ai đó các bạn, tảj bíêt ui & bíêt từ bỏ
tảj biết chấp nhận ki chai tay,xẻ rất đau khổ nhưng, ta vẩn tảj mỉn cừơi,để cho ỳ ấy thấy mình rất hạnh púc khj ko có ỳ ấy!
chữ ký của mình là 1 kết thúc đầy nứơc mắt & buồn đau! Thất vọng,
đúng đúng yêu là cho đi chứ ko cần nhận lại thôi cứ để ai đó hp mình cug~ sẽ hp

.Tiêu Dao.
06-08-2010, 10:18 PM
hp của em là niêm đa u của anh giờ nay chăc em đang vui lám nhỉ

câu chuyện của bạn hả?

sợ mất một ai đó nhưng bản thân lại ko níu giữ ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đây em đi thật sa.trong tinh yeu nếu bạn iu một ai đó thâ t lòng thì hãy tôn trọng va gìn giữ đư ng bao giờ buông tay như mình

yêu có yêu thật lòng nhưng người ta ko thật lòng thì tôi vẫn phải giữ ư?????????

canhhoa_lacloai
07-08-2010, 06:00 AM
em lại buồn nhiều cái cách của Mian giống vs em quá TỪ BỎ THỨ KO THUỘC VỀ MÌNH

RuMy
08-08-2010, 05:37 PM
ko hiểu sao ss lại vẫn cứ đọc lại bài này 1 bài học chăng

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
09-08-2010, 05:43 AM
sợ mất một ai đó nhưng bản thân lại ko níu giữ ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đây em đi thật sa.trong tinh yeu nếu bạn iu một ai đó thâ t lòng thì hãy tôn trọng va gìn giữ đư ng bao giờ buông tay như mình

vẩn biết như zậy,nhưng ỳ ta ko như mình mong đợi,chia tay, con tim mình như những con dao đâm thẳng vào tim,nổi đau thấu xiên tâm,
1lời chia tay rồi ỳ ta quay lưng mà đi ko thèm nhìn lại,
zậy ta còn ì mà ko thả lỏng cho nó nhẹ lòng,để cho mình có 1 khoảng trống để suy nghỉ xem ỳ đó có nên để cho mình níu kéo nửa ko!
thật lòng thì chúng ta củng ko ai muốn như zậy,
nhưng yêu mà, ko yêu, thì làm xao biết được,vị ngọt của tình yêu,ko yêu,làm xao ta biết được,vị đắy cay,buồn đau,khổ của tình yêu nó như thế nào, tảj ko các bạn,
có như zậj ta mới có 1 bài học để ngi nhớ,để lần sau ta xẻ ko vấp ngã,ko pảj đau đớn.

suhao...>.<
10-08-2010, 06:58 PM
vấn đề muôn thủa có t/y cứ yêu đi khi còn yêu đc

RuMy
11-08-2010, 05:46 PM
đến bao giờ mọi thứ sẽ kết thúc hạnh phúc mới đến đến bao giờ con người mới biết đến hp của ty

.Tiêu Dao.
12-08-2010, 05:51 PM
hạnh phúc sẽ đến vs những người biết chờ đợi

canhhoa_lacloai
16-08-2010, 01:41 AM
hạnh phúc là gì mình cũng giống mIAN oy, buồn cho Mian và cho cả mình nữa

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
16-08-2010, 09:18 AM
hảy nhắm mắt lại&nói 1câu ta rất hp,khi ko còn yêu 1kẻ lừa dối &ko thật lòng!

.Tiêu Dao.
23-08-2010, 06:49 AM
đúng là đang rất chi là hạnh phúc hạnh phúc kinh khủng luôn nak

chickendonal
24-08-2010, 03:39 AM
chong chóng làm thế chỉ vì quá yêu gió
gió cũng vây....nhưng tyo thì ai biết trước đc nó như thế nao..vô tình đến rồi vội vàng ra đi.......
chong chong vs gio...giống tyo của tôi wa. đi

chickendonal
24-08-2010, 03:43 AM
hạnh phúc sẽ đến vs những người biết chờ đợi

hãy chọn cho mình 1 tyo.1 cách để mà yêu thương......biết chờ đợi ,chờ đợi là hp....
yêu đơn phương là 1 tyo ngu ngốc à sao mọi người cứ đâm đầu vao.....yêu và chờ đơi...:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo: :timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo:: timvo::timvo::timvo::timvo:

.Tiêu Dao.
30-08-2010, 10:53 PM
Có lẽ là thế thak ra thì tớp ko đơn phương mà song phương đấy chứ nhưng là ngộ nhận hức

canhhoa_lacloai
13-09-2010, 06:00 AM
EM THẤY BUỒN Mian ak, phải chăng người em yêu cũng thoáng qua như Gió. Đau

.Tiêu Dao.
15-09-2010, 06:15 AM
thì người ta vẫn lướt qua mình mà em hãy để lại kí ức đẹp còn những thứ khác thì nên cất vào cái hộp rồi chôn vào đáy lòng đi nhok ak

bearwhite_alone
16-09-2010, 09:46 PM
Gió cũng như thời jan thui cứ trôi mãi như 1 wy luật....và cứ trôj đi 1 cách vô tình. . .

bedautay love
17-09-2010, 06:57 PM
một gió đã đi sao quay về nữa,gió sẽ đi mãi đi ma fko co điẻm dừng

.Tiêu Dao.
20-09-2010, 06:23 AM
gió đã đi mình ko mong gió quay trở lại mình chỉ mong đừng ai như mình

angel2581993
23-09-2010, 05:08 AM
hỳ hỳ gió đy mãi k0 ba0 h trở lại và típ tục 1 cơn giớ mới sưởi ấm ch0ng chóng :D

NhOk ÍCh KỈ
23-09-2010, 06:00 AM
gió yêu chong chóng nhưng yêu có đôi khi là phải rời xa nhau vì những lí do riêng........
chong chóng yêu gió vì gió là nguồn sống duy nhất của chong chóng
mưa cũng có nhiệm vụ trong cuộc đời của chong chóng mang theo nc mắt đi để chong chóng khóc mà ko cần wan tâm mọi chiện..........

__kuboo_kuti__
23-09-2010, 09:02 PM
gió đã đi thì *** không bao giờ về nữa giống ngư người mình yêu vây.........

.Tiêu Dao.
04-10-2010, 06:47 AM
đúng có lẽ đẫ đến lúc quên gió và tất cả những ai làm mình đau

skillyou239
19-10-2010, 02:39 AM
Tk mian!!!xúc động wa'!!

.Tiêu Dao.
19-10-2010, 08:35 PM
Tk mian!!!xúc động wa'!!

thank u vì đã đọc và cảm nhận cũng cám ơn vì bài đầu tiên của bạn đã cm cho ffic của mình

ngo oi la ngo
20-10-2010, 06:35 AM
đã là gió thì hãy cuốn trôi đi
và luôn chúc bạn hạnh phúc

.Tiêu Dao.
25-10-2010, 01:35 AM
Gió đã đi rồi nên cho đi luôn hết hối tiếc vì thấy có lỗi gờ nhận ra lỗi ko chỉ phải của mình gIỌ ngàn lần xin lỗi gió
P/s có thời gian rảnh Mian lại làm một bài nữa nói cho mọi người nghe vì sao thấy có lỗi

Vô Ưu
06-11-2010, 06:35 PM
cái ffic này nổi tiếng nhất box, em thấy hay ghê á, nhưng thôi chị ạ cái j qua cứ cho nó qua, Vô Ưu nhé chị

Nguyệt cầm
08-12-2010, 03:14 AM
cảm nhận đc cái cô đơn ấy, hì mình đồng cảm