PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bánh Trung Thu - Nhân Hột Sen



*vô tình*
07-09-2005, 10:05 PM
http://www.thuyta.com/images/banh_trung_thu/banh_nuong/lon/Banh_nuong4.jpg
Vỏ Bánh
Vật liệu:
Nước đường:
1 kg đường cát
Nước cốt của một trái chanh
600g và 2 muỗng cafê nước lả
1 muổng cafe nước tro tàu
3 muổng canh mặch nha (không có cũng được)

Vỏ bánh:
300g bột mì
40g dầu ăn
1 muỗng cafê nước tro tâu
200g nước đường thắng

Phết mặt bánh:
2 trống đỏ hột gà pha với 2 muỗng cafê nước lã

cách làm:
thắng nước đường:
Đường và 600g nước lã cho vào nồi quậy đều nấu cho sôi . Khi đường sôi, ngừng quậy và hạ lũa cho thành lũa yếu . Tính từ lúc nước hạ lửa, nấu thêm 20 phút . Sau 20 phút thì cho nước chanh và mặch nha (nếu có) vào hớt bọt liên tục thêm 15-20 phút nữa, nước tro tâu và 2 muỗng cafê nước lã rưới từ từ vào nước đường . Nấu thêm 5 phút nữa là được.

Vỏ bánh:
Rây 200g bột mì xuống bàn khoét 1 lỗ ở giữa, cho vào 200g nước đường thắng, 40g dầu ăn, và 1 muỗng cafê nươc tro tầu . Trộn bột thật nhẹ tay, khi bột mịn ủ bột 30 phút . Sâu khi ủ đem bột ra và nhồi thêm 100g bột mì, nhồi cho đến khi nào bột mịn là được . Se bột dài và chia bột, mõi vỏ bánh là 50g. Cán bột ra ròi cho nhân vào giữa túm bột lại roi cho bột vào khuôn gỏ .

nướng bánh:
mơ lò trước 10 phút lũa dưới khoảng 350-375 độ . xếp bánh lên vỉ (có thoa dầu) và cho vào lò nướng . nướng khoảng 15 phút lấy bánh ra và xịt nước lên mặt bánh cho dều, đễ ráo nước ròi cho bánh vào lò nướng lữa trên . Khi nào bánh hơi vàng lấy bánh ra và phêt trồng đỏ trứng lên mặt bánh, cho bánh vào lò và tiếp túc nướng bánh cho đên khi nào vàng là được .

Nhân Bánh
Vat lieu:
3/4 kg hột sen sống
200g dầu ăn
100g bột bánh dẻo
700g đường cát trắng
200g bột mì

cách làm:
Hột sen mua về rửa sạch . Sâu đó ngâm với nước lã và 2 muỗng càfê nước tro tầu khoảng 2-3 giò . Ngâm xông rủa họt sen cho thật sạch và cho vào nòi nấu cho mềm khoảng 1 giò . Hột sen mềm vớt ra đễ ráo nước, xay nhuyễn . Sâu khi xay thì xào như xào đậu xanh

__max__
07-09-2005, 10:40 PM
ss cũng giỏi nhỉ

hay là copy ở đâu dzị ???chớ ss muh lèm được seo :hihi:

*vô tình*
07-09-2005, 11:10 PM
oạch... xem trên mạng thui kưng... sis làm thì được chứ viết bài hướng dẫn thì chịu :hihi:

tomato123
08-09-2005, 01:21 AM
sis hướng dẫn thì được còn không bít làm phải ko cháu iu

khoangtrong1310
09-09-2005, 03:42 AM
troi wui;nhin thi hap dan ;nhung lam chac ''chit''minh wa

*vô tình*
09-09-2005, 08:46 PM
Trung Thu ga tay làm choa baba mama eng :hihi:

CongTuLevi's
09-09-2005, 09:44 PM
Trung Thu ga tay làm choa baba mama eng :hihi:
Trùi VT mà ga tay thì :hihi: cho papa zdới mama ăn bánh"cháy" wa':D:D

*vô tình*
09-09-2005, 10:01 PM
bánh Trung thu nướng... kí dó tên thoai... vt mà ga tay thì eng bánh cháy ^.^

*vô tình*
09-09-2005, 10:25 PM
hung eng dzô đây lèm gì... nhìu chịn...>.<

*vô tình*
10-09-2005, 12:16 PM
haha... bánh trung thu nhìn đẹp mắt chớ eng thì vt hung thích :hihi:

anny N
10-09-2005, 12:55 PM
:hihi: anny ăn bánh nướng chỉ thích cái vỏ và lòng đỏ mặn mặn thui , bánh dẻo thì chỉ móc cái lạp xường ra ăn ,còn cái khác thì..................vứt !!!!:D:D:D

CoNTrAi_KiEu89
10-09-2005, 04:32 PM
cũng sắp đến trung thu rồi nhỉ
Nhưng mà tui không thích ăn bánh trung thu lắm vì nó gọt wa'

oxkho_iu_bxngoc
10-09-2005, 11:16 PM
hờ vô tình sợ mất body mec dzù rất thèm nhưng mà khg dám ăn :D .... phải hum bé 3 :D .... bửa nào làm cho bro an thử tay nghê nghe ... nghe đồn bé 3 làm nội trợ giỏi lém :D

anny N
11-09-2005, 09:33 AM
ủa dzậy hả ? giờ mới bít nha , sis giấu hoài hà , biết nội trợ giỏi thía mà ko ới ngừi ta 1 tiêng!:hihi:

*vô tình*
11-09-2005, 09:59 AM
chài ai... papa bắt nấu... nấu nhìu thì làm okie lên thui mà.. có giỏi gì âu ^.<

anny N
11-09-2005, 10:37 AM
hờ hờ ,em bên nì cũng toàn tự phải nấu hà , lạ đó nha .............papa em cũng toàn bắt em nấu ko hà , hồi đầu ko bít làm gì á , thế rùi cứ thế lọ mọ 1 mình bây giờ nấu cũng siêu roài ......... :lol:

*vô tình*
11-09-2005, 01:02 PM
hì... dzậy đó... hem bít anny sao chớ sis phải nấu từ hùi học lớp 4...haha... đó là có chị hai nhá...:hihi:

anny N
11-09-2005, 01:15 PM
hả ? có chị 2 sao chị 2 ko nấu mà sis nấu dzậy ,bất công quá mà sao sis phải từ lúc học lớp 4 rùi ah ?
em 11 tuổi cũng phải nấu rùi ,còn nhớ hôm đầu tiên loay hoay thế nào mà món canh dưa ngon hết ý luôn :hihi:

oxkho_iu_bxngoc
11-09-2005, 06:26 PM
hờ hờ..... anh thấy bẻ ba có neng khiền đó chứ..... ai lấy được vô tình có phước rồi........ chỉ tổi muốn thưởng thức được tay nghê của vô tình thì phải qua mấy cái cửa ải :D

*vô tình*
11-09-2005, 07:20 PM
@ anny: hi hi chị em mình giống nheo... tiểu đầu bếp hết :hihi:

oxkho_iu_bxngoc
11-09-2005, 07:26 PM
hờ hờ vt vời anny hùn vốn mơ quán ăn o hht đi biết đâu phát tài đớ :love-smil