Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bốn mùa trong năm



bạch tuộc
02-07-2010, 08:10 PM
MÙA ĐÔNG LẠNH

Mùa đông thật lạnh lẽo
Vời cơn mưa đầu mùa
Lá vàng rơi trong gió
Sao rơi đầy.Tuyết ơi!


Mùa đông là thế đấy
Aó ấm mặc thêm nhé
Cùng nụ cười thân thương
Trên con đường tới trường


Mùa đông thật khó hiểu
Khiến ta thấy giật mình
Cũng thật là sợ hãi
Trong bão táp mưa sa


Mùa đông thật đáng ghét
Nhưng cũng thật ấm nồng
Trong căn phòng ấm áp
Ta mang ươc mơ hồng


Mùa đông rồi sẽ qua
Sẽ không còn lạnh lẽo
Cũng không sợ gì nữa
Trong ánh nắng lung linh

[L][Q].[Angel]
03-07-2010, 09:55 PM
Bi giờ trời nóng muốn chết lun =.= mình chỉ mong đến mùa đông thui nà

Xuân đi hạ đến buồn hiu hắt
Mang mác tuổi xuân đã xế tàn
Nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn hiền
Nhớ người nơi ấy có còn không

Còn giữ kỉ vật hè năm ấy
Giữa cái nắng gắt ta trao tay
Buồn lắm lệ ứa lại khô ngay
Tại nóng tại nắng tại cậu đấy

Vội quay mặt đi chẳng đoái hoài
Tớ đứng nơi đấy lòng đóng băng
Dẫu trời oi ả cậu biết không
Thật tệ! thật tệ cậu tồi lắm

Mùa hè lại đến nhớ hè xưa
Dằng lòng hè đến là sẽ qua
Phút chốc mây trôi hè lại hè
Mong đông mau tới ''ấm áp'' lòng

bạch tuộc
03-07-2010, 11:10 PM
MÙA XUÂN

Xuân đã về quê ta
Xuân an vui mọi nhà
Với cơn mưa lất phất
Làm đất mẹ nở hoa

Mùa xuân là vậy đó
Cho cây cối tốt tươi
Cho mọi người hai lộc
Cho bà con đi chùa

Lộc đầu xuân năm mới
Tiếng pháo hoa reo hò
Tiếng mọi người cười đùa
Tiếng chó sủa ngoài sân

Xuân đầu năm hái lộc
An khang và thịnh vượng
Một năm mới phát tài
Tết đến xuân đón chào

Trẻ con được mừng tuổi
Về quê chúc tết ông bà
Cô bác nhà nhà sum họp
Cùng cái tết đoàn viên

Vui trong đêm giao thừa
Thêm tuổi mới, thêm lớn khôn
Học hành mau tiến tới
Mai này lại về đón xuân[/COLOR]

hamy905
20-07-2010, 04:57 AM
Mùa hè ta nói lời yêu
Để cho thu đến thêm nhiều vấn vương!
Đông về ta lại mến thương
Cớ sao xuân đến chán chường từ li?

hamy905
20-07-2010, 06:18 AM
Tiếng ve sầu ngân nga…
Đã đưa em vào hạ.
Mùa thu vàng rụng lá,
Cho em sầu phôi pha.

Đông về mang lạnh giá,
Lòng em thêm xót xa.
Xuân đến khắp mọi nhà
Cỏ cây hát hoan ca

Xót xa cùng phôi pha
Như được gió cuốn xa.
Lòng em giờ rộn rã
Tưng bừng một khúc ca.