PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đố ai đối lại được tình cảm



manvananh_px
07-09-2005, 08:22 PM
Anh đã ra đi để em lại một mình
Khiến lòng em bơ vơ trống trải
Em đã vào nhà thờ để cầu nguyện
Cầu cho người con gái anh yêu
Cũng yêu anh thật lòng như em vậy
Em ko muốn mình là người ích kỉ
Nhưng thật lòng em ko muốn vậy đâu :lol:


Tiếp đi các bạn ! Xem ai làm hay hơn tui nữa ko ! hi```````.... :3nhay: :cool1:

tuongvu
08-09-2005, 08:57 AM
Ai có biết ko cái sự này?
Hỏi tình tình chạy, hỏi tình bay!
Tinh yêu chôn kín nơi tim vắng,
biết nói cùng ai nỗi đọa đày?

langtukiem87
08-09-2005, 08:52 PM
anh ra đi để em thôi đau khổ
chứ ko phải vì anh đã có ai kia
anh có hiểu lòng anh người hỡi
vi yêu em nên anh phải ra đi

manvananh_px
08-09-2005, 09:10 PM
Hì ! Hình như có bạn nhầm rùi đó ! Langtukiem87 ơi ! bạn đối hay lắm :cool1: . Tui cũng muốn đối một chút nữa nè :
Em Chỉ muốn anh là của em thôi
Nhưng điều đó đã ko được nữa rồi
Phải làm sao khi số phận an bài
Anh ko phải là của em mãi mãi
Phải làm sao khi tim anh bây giờ
Đã ko còn hình bóng em ở đó ....
Phải làm sao ? Em biét phải làm sao ???
Heeeeeeeeeee! Bạn nào còn tài nữa thì trổ ra hết đi ! Nếu ko là tui thắng đó . Tui còn nhìu thơ lắm ! Đối lại thử xem :blinking: đây là một lời thách thức đấy nhé ! :smioh:

Chanh Chua
09-09-2005, 02:27 AM
Trong tình yêu xuất phát từ hai phía
Chấp nhận cho là chấp nhận hy sinh
Câu chia tay là bỡi hết chữ tình
Nên chấp nhận chứ đừng hoài níu kéo......

kedatinhdatbien
09-09-2005, 05:08 AM
ngươi yeu ta mai la cua ta
trai tim ta ko con em nua
niu keo lam chi them dau kho
moi tinh dau ai chang muốn giữ

langtukiem87
12-09-2005, 12:47 AM
Em Chỉ muốn anh là của em thôi
Nhưng điều đó đã ko được nữa rồi
Phải làm sao khi số phận an bài
Anh ko phải là của em mãi mãi
Phải làm sao khi tim anh bây giờ
Đã ko còn hình bóng em ở đó ....
Phải làm sao ? Em biét phải làm sao?
.................................................. .................................................. ...............................
anh ko phải là của em mãi mãi
nhưng em cũng đâu là của mãi mình anh
số kiếp kia khiến chúng ta gặp gỡ
cũng làm cho đôi lứa phải chia đôi
em hỏi anh nhưng anh đành im lặng
hình bóng em anh đâu đã bỏ quên
anh chỉ muốn đời em sẽ gặp
một ai kia sẽ tốt hơn anh
.....................tại hạ mạn phép đối lại như vậy ko biết có đúng ko vậy.............:lol:

langtukiem87
12-09-2005, 01:08 AM
huynh đây tên họ khó nói ra
chỉ muốn muội gọi anh là lãng tử
bởi anh muốn đời anh là lãng tử
được phiêu du góc bể chân trời
.................................................. .........

girl_sau_han
12-09-2005, 01:54 AM
Mẹ em dạy ngàn lời con trai nói
không được tin ,không mắc lừa người ta
đời chỉ có một lần tin anh nói
khi nào anh chuẩn bị vô...quan tài


"anh đã hứa mà sao quên nhanh thế
lời hứa này sao bạc quá anh ơi
chỉ còn em cô đơn giữa trời
cứ ôm mãi một mối tình không tưởng!"

cafe_buon
12-09-2005, 07:58 AM
Hì ! Hình như có bạn nhầm rùi đó ! Langtukiem87 ơi ! bạn đối hay lắm :cool1: . Tui cũng muốn đối một chút nữa nè :
Em Chỉ muốn anh là của em thôi
Nhưng điều đó đã ko được nữa rồi
Phải làm sao khi số phận an bài
Anh ko phải là của em mãi mãi
Phải làm sao khi tim anh bây giờ
Đã ko còn hình bóng em ở đó ....
Phải làm sao ? Em biét phải làm sao ???
Heeeeeeeeeee! Bạn nào còn tài nữa thì trổ ra hết đi ! Nếu ko là tui thắng đó . Tui còn nhìu thơ lắm ! Đối lại thử xem :blinking: đây là một lời thách thức đấy nhé ! :smioh:
chào bạn tui là (thu7khongcoem2000)

anh luôn mong ươc em mãi là của anh
cớ sao lại không đươc nữa hả em
hay là em đi yêu người khác
nhưng anh mãi mãi thuộc về em
cho dù nơi chân trời góc biển
anh quyết tìm em được mới thôi

Ngó
12-09-2005, 10:34 AM
Dẫu có biết ko còn yêu em nữa
Nhưng những lời anh hứa mãi ko phai
Nguyện cùng ai chung sống 2 kiếp khác
Còn kiếp này anh để người thứ hai

manvananh_px
12-09-2005, 09:10 PM
Người thứ hai thay thế em hả anh?
Thay được tình em ko hả anh ?
Tình em trọn đời vẫn thế
Chỉ tại anh phụ bạc tình này
Làm cho em đau nhói tim này
Có thể vần thơ em ko hay
Nhưng tình em là mãi mãi
Đã biết anh là kẻ phụ bạc
Vậy mà sao ko quên được
Cái hình bóng ở bên em
Ngày hôm nay sẽ là mãi mãi
Kể từ đây tình tận kiếp này .....
langtukiem ơi ! Huynh nói thế thì huynh mún sống như lãng tử ah! Nghe nói lãng tử toàn người ko chung tình thui . Huynh ó thế ko ? :bicycle: :rain:

toi_ngan_nam
12-09-2005, 10:15 PM
tại hạ từ phương nam tới mạo muội vài câu thử tài trong giang hồ
huyng đây chắc họ sở tên khanh
người trong giang hồ thường đồn đại
lưu danh muôn đời là họ sở
nếu lãng tử thì phải phong lưu
chứ không che giấu danh tánh đâu
tại hạ nói vậy có đúng không
hhiihihiihiihihihihihhiihihih trương vô kỵ

findfriend87
12-09-2005, 11:25 PM
Tôi vẫn nghĩ : Tình yêu là mãi mãi
sống trên đời cốt là để yêu thương
để trăm năm lứa đôi được hạnh phúc
Để sau này lòng còn mãi vấn vương !

manvananh_px
13-09-2005, 09:23 PM
Em ko tin tình đến đây là hết
Nhưng số phận đã chứng minh
Tất cả những gì em vun đắp bấy lâu
Đến bây giờ coi như là hết .
Nhớ hồi xưa thề non hẹn biển
Để bây giờ nghe hoài tiếng nấc chia li
Quên nhau đi để bớt đau khổ
Tình này sẽ là hoài niệm buồn
Nếu một mai em yêu người khác
Thì sẽ là kinh nghiệm khó quên

builamtruclong
13-09-2005, 11:08 PM
anh ra di ma long dau nhu cat
trai tim nay da gui tang ai kia
boi anh so moi tinh nghe dan gia
se gay ganh trươc dương doi phong pha

dau con trai co ra sao em nghi
van con anh mot da yeu em
yeu em anh trao ca tim
mot trai tim trong sang ,chan that

langtukiem87
14-09-2005, 12:58 AM
Em ko tin tình đến đây là hết
Nhưng số phận đã chứng minh
Tất cả những gì em vun đắp bấy lâu
Đến bây giờ coi như là hết .
Nhớ hồi xưa thề non hẹn biển
Để bây giờ nghe hoài tiếng nấc chia li
Quên nhau đi để bớt đau khổ
Tình này sẽ là hoài niệm buồn
Nếu một mai em yêu người khác
Thì sẽ là kinh nghiệm khó quên
.................................................. .................................................. ...............................
anh đâu có quên tình em người hỡi
mà sao em lại nói tiếng phôi pha
nếu em nói tình mình coi như hết
thì anh đây sẽ tan nát cõi lòng
nếu em nói tính anh là kinh nghiệm
chẳng bằng em nói coi thướng anh sao
.........................
manvananh ơi ! lãng tử đâu phải chỉ có những người bạc tình đâu , còn có những người như anh đây , chung tình đến già nè

small_bear_86
14-09-2005, 01:27 AM
Tình chỉ đẹp khi mình còn dang dở
Ngày chia li mắt ai nhoè giọt nước
Mà trong tim rộn rã tiếng cười thầm
Anh biết vậy lên đâu nào líu kéo
Như em vậy anh về bên tình mới
Tình là đó anh nào thua em chứ !
====> kekekekeekekek <===

golden*pipi
14-09-2005, 07:49 PM
Mỗi ngày dài anh ở bên người ấy
Là mỗi ngày em sống dưới âm ti
Xác em đây còn trên trần thế đấy
Nhưng hồn em DIêm Vương bắt mất rùi.......

...........Tiếp lời vậy được không các bạn ...........


Không khổ đau không phải là tình
Trách người đào hoa không phải mình
Bên em anh thề non hẹn biển
Bên người anh thề chỉ yêu ai ???
Anh "lãng tử " phiêu du khắp trốn
Mãi bồng bềnh tìm mây gió trốn thần tiên
Ai biết được đã hẹn thề mấy bữa
Mỗi lời thề được mấy bữa anh ơi
Hôm nay nói lòng anh chỉ mình tôi
Nhưng mai anh ở chân trời ấy
Anh với ai , với ai tôi không biết
Chỉ biết rằng tim anh chẳng riêng tôi
.......Đừng trách tôi nói tiếng phôi pha
Nếu có trách , hãy trách anh " lãng tử "
LÍ TẦM HOAN đã chết từ lâu
Lãng tử chung tình thời này đâu còn nữa
Vậy sao tôi tin lời anh đây
Hỡi con người không thể chung tình với riêng tôi ????
Huynh lãng tử ơi cho muội đối thay chị manvananh_px 1 lân nha !!!

AnhNumber0
14-09-2005, 08:23 PM
chết vì điếc ai mà muốn chứ
thôi thì cứ nói họ tên ra
người ta biết còn xưng hô cho tiện
gọi lãng tử sợ anh chết không yên!!!
.................................................. ...
thứ lỗi nhé, cứ xưng danh ra cho mọi người cùng bít đê

small bear ơi!!
viết sai chính tả rồi làm thơ làm gì nữa

manvananh_px
14-09-2005, 09:07 PM
Tình anh như mây như gió đối với em
Dù anh biết với em anh là tất cả
Nhưng anh vẫn lạnh lùng ra đi
Dù ý thức chẳng níu kéo làm chi
Nhưng sầu đau vẫn còn mãi nơi đây
Tình chúng mình , anh ơi nào có biết
Chỉ để lại cho em hoài niệm buồn
Dấu tên làm rỳ , dấu tên làm chi ? Nếu như anh là người tử tế , thì việc chi phải dấu tên mình . Như em đây Mẫn Vân Anh thế đó . Nếu có gì xin cứ gọi đích danh . Em đây ko cao sang kiều diễm , nhưng lại có tấm lòng chân thực, đã yêu ai thì sẽ ....phải xem người ấy có yêu mình ko đã . Hì ! Dành cho bà con 1 cái hun má ne` ! Chụt ! ( $ _ $ ) hiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

Anh chân tình thật ko anh hỡi ! Bởi em đã từng bị lưa dối . Đối với em con trai ko hẳn xấu , nhưng đã làm rỉ máu trong tim em . Nếu trung tình xin anh hãy hứa . Đừng làm khổ con gái chúng em .......( @ _ @ ) hi```````````

langtukiem87
15-09-2005, 06:36 PM
Tình anh như mây như gió đối với em
Dù anh biết với em anh là tất cả
Nhưng anh vẫn lạnh lùng ra đi
Dù ý thức chẳng níu kéo làm chi
Nhưng sầu đau vẫn còn mãi nơi đây
Tình chúng mình , anh ơi nào có biết
Chỉ để lại cho em hoài niệm buồn
Dấu tên làm rỳ , dấu tên làm chi ? Nếu như anh là người tử tế , thì việc chi phải dấu tên mình . Như em đây Mẫn Vân Anh thế đó . Nếu có gì xin cứ gọi đích danh . Em đây ko cao sang kiều diễm , nhưng lại có tấm lòng chân thực, đã yêu ai thì sẽ ....phải xem người ấy có yêu mình ko đã . Hì ! Dành cho bà con 1 cái hun má ne` ! Chụt ! ( $ _ $ ) hiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

Anh chân tình thật ko anh hỡi ! Bởi em đã từng bị lưa dối . Đối với em con trai ko hẳn xấu , nhưng đã làm rỉ máu trong tim em . Nếu trung tình xin anh hãy hứa . Đừng làm khổ con gái chúng em .......( @ _ @ ) hi```````````
em ơi em hãy quên anh mãi mãi
tình chúng mình hãy chôn kín từ đây
đừng níu kéo nhau chi thêm đau khổ
em u sầu anh cũng có nào vui
nếu em nghĩ anh la tất cả
thì với anh em là cả cuộc đời
nhưng tình hết và lòng anh cũng chết
tiếc nuối chi những kỉ niệm buồn
......anh đây đâu muốn giấu tên, nhưng mà em hỡi nói sao bay giờ , tử tế hay ko đơi sẽ biết,khó lắm thay khi giấu tên mình ,như em kia Mẫn Vân Anh có thể , biết tên em nhưng đâu biết lòng em , nếu như em đã yêu chân thực , thì cần chi phải đươc đáp đền,chỉ cần yêu người mình thầm yêu đó ,sẽ vui hơn và sẽ hạnh phúc hơn ,ai chẳng biết tình yêu cần đền đáp , nhưng mà yêu xin hãy hết mình
.......anh chân tình lắm em ơi , nhưng mà vẫn bi dối lừa đó thôi ,ai chẳng biết con trai nhiều thói xấu, nhưng ma` con gái kém gi đâu , đã chung tình thì đâu cần phải hứa ,vì lòng ta sẽ biết ngay thôi ..............:X.........^''^

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:16 AM
Anh trai hỡi , sao si tình lắm thế
Em ko yêu mà sao cứ theo wai`
Làm như vậy là khó em anh nhé
Người yêu em ko muốn thế đâu anh

Anh yêu em nhưng em thì ko thể
Bởi tim em đã có người khác rồi
Em chúc anh sớm tìm người yêu mới
Hợp với anh và yêu anh hơn em

cafe_buon
16-09-2005, 08:12 AM
Anh trai hỡi , sao si tình lắm thế
Em ko yêu mà sao cứ theo wai`
Làm như vậy là khó em anh nhé
Người yêu em ko muốn thế đâu anh

Anh yêu em nhưng em thì ko thể
Bởi tim em đã có người khác rồi
Em chúc anh sớm tìm người yêu mới
Hợp với anh và yêu anh hơn em

si tình là họ của anh

thấy em nhẹ bước trên đường phố
anh đây muốn ngỏ đôi lời cùng em
người kia không muốn anh theo hả
hỏi dùm cho anh, nótuổi gì
chồng thì chưa phải cấm sao dc

xưa kia em noi với anh rằng
tim em mãi mãi của anh đó
giờ em nỡ nói vậy sao em
bảo anh đi tìm người yêu mới
để em nhăng nhít vậy bao giờ

cogaibuongbinh87
16-09-2005, 05:22 PM
anh nói vậy anh thờ ơ
để cho người mãi phải đau vì người
em chỉ muốn thấy anh cười
thấy anh vui vẻ cho em chút ơn
đã ko còn yêu đau khổ nào hơn
mà em giờ đã ko còn bên anh
bầu trời kia mãi màu xanh
sao anh cứ mãi theo người
khiến người mãi mãi hận anh mới đành
tình yêu đâu có để dành
anh tìm tình mới có phải hơn ko?

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:22 PM
si tình là họ của anh

thấy em nhẹ bước trên đường phố
anh đây muốn ngỏ đôi lời cùng em
người kia không muốn anh theo hả
hỏi dùm cho anh, nótuổi gì
chồng thì chưa phải cấm sao dc

xưa kia em noi với anh rằng
tim em mãi mãi của anh đó
giờ em nỡ nói vậy sao em
bảo anh đi tìm người yêu mới
để em nhăng nhít vậy bao giờ
Hay gớm nhỉ anh si tình yêu quý
Đừng có điên , tui yêu ông hồi mô
Ông thích chế thì coi chừng tui đó
Bồ tui ghen là tui lột da ông

Tui cứ tưởng ông là 1 người tốt
Nên thật lòng tui cầu phúc cho ông
Đâu có biết mặt ông dày như rứa
Muốn gì đây , zo^ nhà xác nằm nghen

GiRlZ_CuCxInH
16-09-2005, 09:03 PM
ặc ặc ! làm rỳ mà dữ thế hả em . Đễ chị đối với nào .
Lòng em đây anh ơi có hiểu
Tình cay đắng biết phải làm sao
Em ko trách dù chi rằng tất cả
Em biết rằng chuyện ngày xưa đã qua .........
Lòng em son sắc , dù em chưa lừa dối ai bao giờ , nhưng em thề sẽ ko bao giờ lừa dối . Em chỉ có 1 điều ước bé nhỏ , Là tất cả con gái trên đời đều ko khổ như em bây giờ . Em ko đòi hỏi ở ai quá nhiều . Nhưng em mong anh cũng đừng làm hại trái tim ai bao giờ .

golden*pipi
17-09-2005, 05:32 AM
si tình là họ của anh

thấy em nhẹ bước trên đường phố
anh đây muốn ngỏ đôi lời cùng em
người kia không muốn anh theo hả
hỏi dùm cho anh, nótuổi gì
chồng thì chưa phải cấm sao dc

xưa kia em noi với anh rằng
tim em mãi mãi của anh đó
giờ em nỡ nói vậy sao em
bảo anh đi tìm người yêu mới
để em nhăng nhít vậy bao giờ

Mình đối không hay nhưng cũng muốn góp một tay :


Em đâu muốn mang tiếng là nhăng nhít
Chỉ vì anh đâu xứng người em yêu
Xưa em nói yêu anh là thế
Vì tim anh chỉ có hình em
Nhưng thời gian trôi lòng người thay đổi
Em đau đớn khi anh lạnh lùng thay
Người giáp mặt mà lòng xa mù tắp
Em quặn đau anh vẫn là anh thôi
Còn lại gì hỡi người yêu dấu hỡi
Níu kéo làm chi cho tình càng vụn bay
Bẽ bang thay xưa yêu nhau là thế
Mà giờ đây phải nói tiếng chia tay
Lòng tan nát nhưng ngày sau còn đó
Quên anh rồi quên gánh nặng tình anh
Thế rồi chiều qua đi trên phố
Gặp lại anh lòng em thoắt buồn thay
Anh hồi hận hay anh " muốn phá đám "
THì giờ đây số trời đã định rồi
Tên người đấy em dây không tiện nói
Nhưng là người mãi mãi chỉ yêu em
Và cuối cùng xin anh đừng Buông tiếng
Nói em lăng nhăng em dối gian !!!

manvananh_px
18-09-2005, 08:56 PM
Tình em vẫn thế chỉ mình anh là đổi thay
Em vẫn giữ tình này son sắc ,ấy vậy mà....
Anh phụ em đó chứ , lỗi tại em hay là tại anh
Trách làm chi khi duyên phận đã tàn
Còn chi nữa để mà nối tiếc.............
Kết thúc rồi anh ơi ! chấp nhận đi....
Anh langtungkiem ngươi đâu wen wa'. Hình như em từng gặp 1 lần rùi!

manvananh_px
19-09-2005, 09:09 PM
Để làm gì số phận người thi sĩ
Kỉ niệm xưa đâu còn thể ngỏ
Mặc dù biết tình thật đắt đỏ
Nhưng người vẫn ngoảnh đầu bỏ đi
dù biết trước tình mình sẽ thế
Nhưng làm sao tim vẫn cứ đau .

trieudang
19-09-2005, 09:29 PM
Chiều vẫn qua theo vòng quay vũ trụ
Người muôn thuở vẫn cứ phải yêu nhau
Một mối tình kết thúc bằng chia tay
Cho người sau cơ hội khơi tình đầu.

Chuyện xảy ra không là do toan tính
Người xa người đâu phải lỗi tại ai
Tình đã dứt xin đừng níu kéo
Để sau này ân hân mãi về sau

manvananh_px
20-09-2005, 01:13 AM
Đời là gì ? tình yêu là chi ?
Mà khiến cho em thân gái 1 mình
Chỉ hết mình vì câu thề xưa cũ
Mặc cho người chẳng nhớ tình xưa .

celine_boy1080
20-09-2005, 06:42 AM
Đừng tự ti như thế nữa đi
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thực
Nhưng nếu thiếu nhau ..liệu còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng.

manvananh_px
20-09-2005, 09:15 PM
Em dù mãi một lòng son sắc
Nhưng người vẫn phụ tình em đó thôi
Dù làm gì cũng đâu thể cứu vãn
Mặc cho chuyện tình buồn anh vẫn đi .

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 09:36 PM
Nếu muốn đi thì anh cứ đi đi
Đừng níu kéo gì cuộc tình đã lỡ
Sự đổ vỡ không ai người mong đợi
Nếu có kiếp sau xin đừng nói yêu em !

cafe_buon
20-09-2005, 10:42 PM
Nếu muốn đi thì anh cứ đi đi
Đừng níu kéo gì cuộc tình đã lỡ
Sự đổ vỡ không ai người mong đợi
Nếu có kiếp sau xin đừng nói yêu em !

ngày hôm qua chúng ta cùng chung bước
mà giờ đây đường ai nấy đi
tình xưa cũ không có ai mong đợi
duyên chúng mình cứ để vậy thôi em
một ngày nào đó em thay đổi
anh nguyện yêu em suốt cuộc đời


Hay gớm nhỉ anh si tình yêu quý
Đừng có điên , tui yêu ông hồi mô
Ông thích chế thì coi chừng tui đó
Bồ tui ghen là tui lột da ông

Tui cứ tưởng ông là 1 người tốt
Nên thật lòng tui cầu phúc cho ông
Đâu có biết mặt ông dày như rứa
Muốn gì đây , zo^ nhà xác nằm nghen

heee
anh không điên đâu,cô em gái nhỏ
em có bồ thì kệ em ấy chứ
bồ em ghen liên can gì tới anh
nếu như muốn anh đây không ngần ngại
dùng một trưởng chuyển nó xuống khoa răng




xưa đến giờ anh đây là người tốt
nên mọi người luôn cầu phúc cho anh
em lai bảo mặt anh dày như rứa
moi người xem cô ấy bị làm sao

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 10:48 PM
Chuyện hôm qua là của ngày hôm qua
Hôm nay quá khứ đã nhạt nhoà
Còn mong gì hai chữ mình chung bước
Thôi thì đường ai nấy bước là xong nha!

cafe_buon
20-09-2005, 10:57 PM
Chuyện hôm qua là của ngày hôm qua
Hôm nay quá khứ đã nhạt nhoà
Còn mong gì hai chữ mình chung bước
Thôi thì đường ai nấy bước là xong nha!


anh chẳng biết nói sao cho em hiểu
với em nay quá khứ đã nhạt nhòa
anh mong muốn chúng mình cùng chung bước
mà giờ đây đã không còn cơ hội
hãy để anh mơ mộng được bên em

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 11:22 PM
Mơ mộng làm gì chỉ khổ thêm
Thà rằng hai đứa mình chia cách
Có lẽ đẹp hơn cùng chung bước bên anh
Hãy quên tôi đi hỡi anh chàng lừa dối!

manvananh_px
21-09-2005, 09:21 PM
Tình em vẫn thế người thì khác
Người đã ra đi bỏ em lại
Mặc cho em đau xót một mình thôi
Mặc dù biết yêu anh là ngốc nghếc
Nhưng em vẫn đâm đầu vào yêu

langtukiem87
23-09-2005, 03:50 AM
Tình em vẫn thế người thì khác
Người đã ra đi bỏ em lại
Mặc cho em đau xót một mình thôi
Mặc dù biết yêu anh là ngốc nghếc
Nhưng em vẫn đâm đầu vào yêu
nếu yêu anh thì hãy đừng than đừng thở
nêu anh khác đâu phải lỗi tại anh
bởi thế gian sóng xô đưa đẩy
thế nên anh mới phải ra đi

star_a_love
23-09-2005, 08:59 PM
Hì ! Hình như có bạn nhầm rùi đó ! Langtukiem87 ơi ! bạn đối hay lắm :cool1: . Tui cũng muốn đối một chút nữa nè :
Em Chỉ muốn anh là của em thôi
Nhưng điều đó đã ko được nữa rồi
Phải làm sao khi số phận an bài
Anh ko phải là của em mãi mãi
Phải làm sao khi tim anh bây giờ
Đã ko còn hình bóng em ở đó ....
Phải làm sao ? Em biét phải làm sao ???
Heeeeeeeeeee! Bạn nào còn tài nữa thì trổ ra hết đi ! Nếu ko là tui thắng đó . Tui còn nhìu thơ lắm ! Đối lại thử xem :blinking: đây là một lời thách thức đấy nhé ! :smioh:


Chẳng làm sao ! Em chẳng phải làm gì !
Cứ wên anh di , đừng buồn phiền làm gi
Anh ra đi vì không làm cho em hạnh phúc
Cứ quên anh đi và em hãy yêu người khác
Môt người mà em gửi gắm niềm tin
Một người mà làm cho em hạnh phúc
Ko như anh là một kẻ dai khờ

Người Điên Yêu Thơ
23-09-2005, 09:41 PM
Tôi đã biết xa em là có tội
Nhưng người kia cũng không lỗi lầm gì
Khóc làm chi cho đau xót người đi
Tôi đi chỉ một lần không trở lại
Người ta đó vô cùng bé dại
Đã yêu tôi bằng trọn mối tình đầu
Và vô tình tôi cũng có hay đâu
là em đã trót yêu tôi nhiều lắm

Đối vậy lọt lỗ tai hông bà con?

manvananh_px
24-09-2005, 01:15 AM
Em biết người thứ 3 ko có tội tình gì
Người có tội là anh đấy anh ơi
Nếu anh đi thì em đau khổ
Mà anh ở thì khổ người ta
Em chỉ muốn chiếm lấy anh mà thôi
Ko muốn gây đau thương cho ai hết
Có lẽ vì em quá mềm yếu
Ko dám dành giật tình yêu cho riêng mình
Đã để anh tuột khỏi tầm tay
Giờ này thì còn trách ai được nữa .

lily buồn
24-09-2005, 02:22 AM
em yêu anh đâu phải vì anh đẹp
hay anh giàu sành điêu hơn ai
em yêu anh vì ánh mắt ngây thơ
và nụ cười hồn nhiên trong sáng
nếu yêu em xin thật lòng anh nhé
đừng dối lừa mà giỡn với tình em
trái tim em chri một lần mở cửa
mở cửa đón anh và khép lai ngàn thu
nếu mot mai anh về tay kẻ khác
em hận dời chẳng thiết sống nữa đâu anh
Lần sau bạn type dấu vào nha.Mà thơ bạn hình như là thơ chắp vá từ những lời thơ của người khác hả?bạn cố gắng tự làm thơ nha bạn Thanks

faustrick1988
24-09-2005, 03:33 AM
Sao các bạn không thử nối lại thành 1 bài thơ dài thật là dài ! DÀi bằng truyện Kiều thì thôi ! Ai ra 1 đối câu hay 1 khổ trước đi , rồi tụi mình làm nối vào ! Chứ mỗi ng 1 phách thế này cũng không thú vị lắm !

NGOC_GHET_BONGDEN
24-09-2005, 04:54 AM
Làm sao phải vì một kẻ phụ tình mà không thiết sống?
Chẳng lẽ anh ta dáng được như thế sao?
Ba mẹ sinh ra ta mà vẫn chưa báo hiếu được chút nào
Sao lai vội vã buông từ không thiết sống
Hãy sống đi bạn ơi,sống cho ra sống
Sống để thấy kẻ phụ tình đau đỡn xót xa
Sống để thấy cuộc đời nở hoa
Và chàng hoàng tử yêu ta sẽ đến như trong truyền thuyết !

cafe_buon
24-09-2005, 07:59 AM
Mơ mộng làm gì chỉ khổ thêm
Thà rằng hai đứa mình chia cách
Có lẽ đẹp hơn cùng chung bước bên anh
Hãy quên tôi đi hỡi anh chàng lừa dối!


biết trước là khổ thì ai dám
cứ để tự nhiên chờ số phận
giờ đây chung bước ai dám mộng
đơn lẻ một mình có sao đâu


xin lỗi bạn nha tui ko có y đó đâu tui thấy bạn hơi nặng lời rồi đó

phiendareuphong
24-09-2005, 06:39 PM
Uyên ương, liền cánh dệt mộng mơ
Lòng sanh tóc trắng phủ sương mờ
Xuân xanh dù thắm tình chăn gối
Áo đỏ chưa hoen vết lệ mờ...!

phiendareuphong
24-09-2005, 07:39 PM
Trươc đình Thập Lý hoa như gấm
Khiến cho dương liễu đoạn hồn người

Tơ mõng buộc chàng còn ly biệt
Khi nao trong mộng gặp lại chàng!

maotrachdong
25-09-2005, 02:13 AM
neu tat ca cab ban deu dau kho nhu vay thi yeu de ma lam gi chu cu nhu to ne chang them du ey denc hauyn do dau ah
Not 8 and nhớ type dấu vào nha

langtukiem87
25-09-2005, 03:02 AM
ngày xưa yêu nhau biết đâu là đau khổ
đến lúc chia lìa mới biết tình khổ đau
nhưng là vậy thì mới là tình ái
có khổ đau và hạnh phúc cùng nhau
nếu không yêu thì đâu còn thế giới
trái đất kia cung hóa khô cằn

yêu_chồng_nhất
25-09-2005, 09:25 PM
Cây cần đất vì cây cần sống
Em cần anh vì em cần yêu
Cây ko đất cây sẽ chết khô
Em thiếu anh thì em sẽ thiếu tình
Em và cây khác gì nhau đâu
Cây cần đất bao nhiêu
Em cần anh bấy nhiêu
Xa em rồi nếu anh hạnh phúc
Thì em nguyện chết cằn cội nhữ cây .

BE_YEU2005
26-09-2005, 01:13 AM
Nếu tình yêu của anh là duy nhất
Hiến cho đời và tặng cho em
Thì hãy tin vào điều em nói
Trọn đời này em chỉ có anh thôi ..

NGOC_GHET_BONGDEN
26-09-2005, 05:36 AM
To----->càfe buồn ,Mình làm thế mà coi là quá sao ,ngạc nhiên đó!
Sao bạn trách tôi quá lời
Tình yêu ai có thể hiểu lòng tôi
Bao cay đắng chất đầy trong mắt
Nếu hiểu cho tôi ,bạn sẽ không nỡ buông lời!

thangngothientai
26-09-2005, 05:45 AM
em yêu anh chưa bao giờ anh nói
chỉ âm thầm lặng lẽ viết tên anh
mỗi nét bút là một dòng tình cảm
dòng chữ này là tất cả tình em

tiền hết, tình tan, dời tàn, dép zach'
tiền ko có,tình ko có, ngồi trong xó ,nhục như một con chó

yêu_chồng_nhất
26-09-2005, 09:12 PM
Tình chỉ thế thì em đâu thèm yêu
Nếu mà yêu chỉ toàn đau khổ
THì về nhà đi tu có hơn ko
Đi tu hằng đêm em vẫn nhớ
Những đêm dài bên anh ăn thịt chó

ha hai linh
27-09-2005, 12:17 AM
đêm nay uống cạn ly này
nhớ vê cô bé tôi vẫn còn yêu
chẳng qua là viêc đã rồi
nên tôi mới phải nói lời chia ly.
chân bườc đi nhưng tim vẫn nhủ
mong em gặp một người sẽ mãi yêu em


vananh ơi anh đi nhưng không phải vì anh hêt yêu em . ma trong tim anh luôn van co em va yêu em tha thiêt. mong sau này em tìm đươc môt ngươi mãi mãi yêu em.

yêu_chồng_nhất
27-09-2005, 01:33 AM
Haaaaaa Anh ơi ! Em vẫn khóc . Tốt cho em hay là tốt cho anh . Từ khi xa anh em đã tự nhủ rằng , lũ con trai chẳng tên nào thật lòng cả . Nếu bây giờ anh thấy em ko thật lòng với ai hay là bắt cá hai tay thì đó là vì anh . Vì anh mà em hận lũ con trai .
Trên đời này em tưởng có anh là hạnh phúc
Nhưng yêu anh rồi em mới biết khổ đau
Nếu ko yêu thì em còn bình thản
Yêu anh rồi mới biết đớn đau
Biết thế ngày xưa kệ anh đó
Việc gì phải yêu anh hết lòng
Để bây giờ anh yêu người khác
Mặc kệ em khoé mắt dưng dưng
Hàng lệ này em khóc cho ai
Cho anh ? cho em hay là cho cuộc tình
Mẫn Vân Anh
Nick này tui di mượn đó nha ! ko phai? cua? tui đâu . Đừng có nhắn rỳ vào ! ukie

kienluathongminh
27-09-2005, 06:29 AM
Ngày không em ngày dài vô tân
đêm không em anh biết tâm sự cùng ai.

Đố ai dối dươc câu này
tôi xin bái phục lam thầy nghe chưa.
...........hi........hiiiiiii...hiii
iiiiiiiiii................. ni'ck:yahoo.cua mi`nh do' ( :clap: traitimnayanhchidanhriengchoem_t ) :flower:

Sao post nhìu lần vậy bạn?

manvananh_px
27-09-2005, 09:12 PM
Chẳng nhẽ chỉ thế thôi sao anh ?
Anh cần em chỉ để anh tâm sự
Vậy với anh , anh coi em là ai
Chỉ coi em là con búp bê
Chỉ biết ngồi nghe anh nói
Còn em thì sẽ tâm sự với ai
Em ra đi là một điều chắc chắn
Vì em ko muốn mình .......
Là con búp bê của đời anh

BE_YEU2005
28-09-2005, 10:32 PM
Em yêu anh tình yêu nào lặng lẽ
Chỉ âm thầm đứng mãi sau anh
Không lời nói không văn từ hoa mĩ
Chỉ mộc mạc một tình yêu đơn sơ
Em yêu anh một tình yêu giản dị
Một tình yêu ko lời văn diễn tả
Mà chỉ có thể hiểu bằng cả con tim
......................của người đang yêu .........

manvananh_px
29-09-2005, 02:25 AM
Con tim anh giờ này hóa đá
Còn tim em tan nát từ đây
Em những tưởng dùng tim có thể
Sưởi ấm tim em và tim anh
Vậy mà ngay tim em cũng vậy
cũng tan nát nhu anh

manvananh_px
01-10-2005, 12:11 AM
Em sẽ chết nếu ko có anh
anh thì sống nếu như ko có em
Thế thì việc gì em phải chết
Cứ sống cùng với anh coa hơn ko ?

NGOC_GHET_BONGDEN
01-10-2005, 01:17 AM
To:manvananh (N làm cùng với nhé)
Tình yêu phải đến từ hai phía
Sống cùng anh làm gì nếu anh không yêu quí gì em
Nếu như thế chỉ càng muộn phiền thêm
Thà rằng chết đi còn hơn là phải sống.

langtukiem87
01-10-2005, 06:59 AM
To:manvananh (N làm cùng với nhé)
Tình yêu phải đến từ hai phía
Sống cùng anh làm gì nếu anh không yêu quí gì em
Nếu như thế chỉ càng muộn phiền thêm
Thà rằng chết đi còn hơn là phải sống.
anh đâu muốn tim em phải muộn phiền
và đừng chêt để đời xanh uổng phí
cũng ko sống bên anh làm chi hết
nếu yêu anh thì đừng có thở than

NGOC_GHET_BONGDEN
01-10-2005, 07:15 AM
Em đâu có thở có than
Em chỉ có nói nỗi lòng mình thôi
Nếu mà ko bước chung đôi
Thì anh hãy nhớ tình em thuở nào
Ra đường nếu có gặp nhau
Hãy xem như bạn được không người tình?

vietnamanh
01-10-2005, 07:48 AM
anh yêu em trong nỗi hoang tưởng
anh tưởng rằng em mãi yêu anh
nhưng giờ đây không là như vậy
anh chúc em hạnh phúc mãi bên người .

ánh trăng khuya vằng vặc giữa đêm tàn
mãi mong người thương nhớ một lần thương

chuatroi_taivietnam
01-10-2005, 06:03 PM
tình như ngọn lửa
nếu ngọn lửa nhỏ thì gió dễ dàng thổi tắt
nếu ngọn lửa to thì gió càng mạnh nó càng cháy dữ dội

keto_minhhiep
01-10-2005, 08:03 PM
Ước chi chúng ta mãi bên nhau
nhưng mà điều đó thật khó làm sao
biết làm sao khi chuyện đã được ông trời an bài
du có yêu thì chúng ta vẫn mãi phải cách xa
bởi thế anh mới ước thêm rằng:
cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em.

Ước chi chúng ta mãi bên nhau
nhưng mà điều đó thật khó làm sao
biết làm sao khi chuyện đã được ông trời an bài
dù mãi yêu thì chúng ta vẫn phải cách xa
bởi thế anh mới ước thêm rằng:
cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em.

langtukiem87
02-10-2005, 12:07 AM
Em đâu có thở có than
Em chỉ có nói nỗi lòng mình thôi
Nếu mà ko bước chung đôi
Thì anh hãy nhớ tình em thuở nào
Ra đường nếu có gặp nhau
Hãy xem như bạn được không người tình?
anh ko muốn tim em phải vương vấn
chuyên tình này xin hãy mãi chôn sâu
nếu găp nhau trên đường đời có lúc
thì coi bạn bè thì cũng sẵn lòng thôi

manvananh_px
02-10-2005, 09:11 PM
Em đây cũng là phận gái
Đã từng trao người hết tình cảm
giờ chia tay em nào đâu có tiếc
Chỉ là tiếc cho những ngày xưa ko còn
Nếu có ngày gặp lại anh bên người yêu
Em cũng sẽ chúc phúc cho 2 người thôi

phiendareuphong
03-10-2005, 06:36 AM
Anh thờ ơ đây đâu phải lần đầu
Em cứ đợi rồi lại thêm thất vọng
Anh cứ hứa lời anh như ngọn sóng
Mải miết tìm bờ rồi mải miết ra khơi.

everythingwillbemine
03-10-2005, 08:21 AM
Trong trái tim không có nơi gọi là tình yêu
Chỉ bốn ngăn với nhịp đập tuần hoàn
Nó thuộc về người làm chủ nó
Đừng gán nỗi đau như một món hàng
Em chẳng là ai cũng như không thuộc về ai cả
Em là chính em cùng nỗi buồn riêng
Trái tim lạnh băng với nhiệt tình nóng hổi
Đơn giản tuổi trẻ vẫn cần những người không lãng mạn...

Shin_Kn
03-10-2005, 04:58 PM
trái tim tôi ko phải là hóa đá
cũng một lần tan chảy bởi tình yêu
yêu là chết trong lòng một ít
bởi tình yêu chẳng phải trò đùa

manvananh_px
03-10-2005, 09:14 PM
Nếu đã biết ko phải trò đùa
Sao ngày xưa anh nỡ lừa dối
Để ngày đêm sóng vỗ
Kêu gào gọi tên anh
Sao trời kia vẫn xanh ?
Sao biển kia vẫn rộng
Sao em lại yêu anh ????

inu yasha
03-10-2005, 11:56 PM
we thơ hay quă tiếc là tui chẳng có bài nào để đăng cả
huhu
Bạn nhớ type dấu nha bạn

langtukiem87
05-10-2005, 06:33 PM
Nếu đã biết ko phải trò đùa
Sao ngày xưa anh nỡ lừa dối
Để ngày đêm sóng vỗ
Kêu gào gọi tên anh
Sao trời kia vẫn xanh ?
Sao biển kia vẫn rộng
Sao em lại yêu anh ????
em hỏi anh thì anh biết vì sao
bởi tình yêu đâu biết đến từ đâu
hay là biết ngày nào là kết thúc
trời thì xanh mà biển kia thì rộng
sóng xô thuyên trôi dạt bến bờ nao

manvananh_px
05-10-2005, 09:12 PM
Em ước mình là gió
đến bên anh thì thầm
Em ước mình là biển
còn anh là trời cao
Nhưng anh lại là sao
xa xôi và mù mịt
để ngày đêm em mong chờ
cho sao kia xuống đất
Nhưng ngày đó nào đến
Để em mãi ngồi đây
Một mình và cô quạnh

dainguyensoai
05-10-2005, 10:15 PM
tình này gió nhạt mây trôi
anh ko than trách mà thôi bận lòng
giất mơ khi ấy mặn nồng
giờ đây hai đứa hai dòng đường riêng
chỉ mong em được nên duyên
với ngưới em sẽ thề nguyền sánh đôi
thời gian kia cứ mãi trôi
sau này em sẽ quên lời thề xưa
mình anh vẫn đứng dưới mưa
nhìn ra nơi đôi lứa mình gặp nhau
lòng anh sao cứ mãi đau
mưa kia như tỏ nổi sầu lòng anh

manvananh_px
05-10-2005, 11:11 PM
Sầu lòng anh biết được đâu
Em đây cũng thế khác nào gì anh
Em là phận gái trong tranh
Cha mẹ và anh em biết chọn ai
Phận em con gái đã đành
làm sao quên được lời thề năm xưa
Ngày xưa vẫn là ngày xưa
Em bây giờ đã khác xưa nhiều rồi
Ngày xưa em yêu anh chỉ mình anh
Nhưng anh thì lại khác hoàn toàn
ngày nay anh yêu em yêu cả bạn em
:tongue4:

manvananh_px
07-10-2005, 11:29 PM
Anh đêu như thế em nào thể thứ tha
Nếu em mà bỏ mặc anh như thế với em
Thì sau này biết thế nào hả anh
Chắc là anh lại như xưa
Trêu hoa ghẹo nguyệt biết ngày nào ngưng

manvananh_px
09-10-2005, 09:10 PM
Tình em vẫn thế anh nào hiểu
Anh cứ chần chừ chẳng quyết tâm
Anh cưa 1 phát em đổ liền
Vậy mà anh cứ mãi ra đi
Em biết trước ngày đó sẽ đến
nưng ko ngờ là ngày hôm nay

langtukiem87
10-10-2005, 01:31 AM
nếu em biết ngày chia tay sẽ đến
thì anh ra đi chẳng hối hận điều chi
anh yêu em nhưng mà ko dám nói
cứ chần chừ là bản tính của anh
nếu em hiểu cho lòng anh người hỡi
xin chớ trách anh khi anh đã ra đi

Chanh Chua
10-10-2005, 02:00 AM
hi.......lên đến 9 trang rồi bạn ơi Chanh đóng nó lại nhé......:D
......thông cảm và lấp topci mới nhé .....