măng.tre
29-06-2010, 01:46 AM
Thể loại .teenage love,shoujo-ai
Cảnh báo: không có cảnh báo.
Tình trạng:đang viết
BA VẾT CHÀY XƯỚC VÀ MỘT LON NƯỚC.
Hum nay là thứ 6 ngày 13 một ngày xui xẻo và đê tiện nhất cái ngày mà nhỏ cho rằng nó không thik hợp với không khí long trọng của ngày hum nay gì hít .Chán chít .(-‘’-)!.Mà nói đúng hơn hít là ngày khai giảng của nhỏ .Cầu mong cho không có việc j` tồi tệ xãy ra .
Nhỏ rên rĩ.
-wơ! chán chán qướ đi ngày khai giảng j` mà bùn gần chít hà !
Giọng của con bạn thân nhỏ lên tiếng khi nó đưa mắt nhìn dáo dác rỏ ràng là mọi người đứng đông nghẹt mờ !
-Thui đi bà hai ! như vậy mà bùn à ,đi khám mắt lại đi
.
Nhỏ lên tiếng với cái ngáp dài ngáp ngắn
- Nhưng ta0 vẫn thấy bùn hà hu hu hu hu …
Con bạn ngồi cạnh nhỏ hớt hải.
-Thôi đi má nín giùm con ngày đầu đi học bà lạị khóc rống lên mún nổi tiếng hả
Nhỏ đứng vụt dậy khóc mỗi lúc mỗi lớn mặc dầu hok hề coá tí nước mắt nào cả [ ặc ..nước mắt cá sâu ]
-Ta0 không biết .Đi khỏi đây ngay tao đói bùng quá rồi
Nhỏ than thở trước đám học sinh đang dự cùng buổi lễ với nhỏ ,ai củng giật mình quay ngưụơc đầu lại . bạn nhỏ năn nỉ ,nó tên là Phương Ly nhỏ bạn thân nhất nhì của nhỏ con nhỏ ba chợn hám trai nhưng hok ham zui như nhỏ ham ngủ chứ hok ham ăn như đây , vậy mà không hiễu sao hai đưa lại chới thân như vậy .Mà thoy mặc kệ, đi khỏi đây để kiếm cái j` lắp bụng đả,bụng nhỏ đang đổ chuông đây nà .
Lúc đo thì Phương Ly than .
-Thôi tao lạy mày mún thì mày đi ngay đi ở đây một hồi chắc tao đồn thổ quá
Nhỏ nhí nhảnh cúi thấp người. Chuồn khỏi buổi lễ.
-Thoy ta0 đi ! mài ở đây hưởng phước của bà hiểu trưởng già đó đi
……………
-Cái j` hết bánh mì ngọt rùi á !! chết tui rồi !- - ọc..ọc…
Nhỏ rên rỉ khi bà chủ canteen nói rằng bà đã bán hết bánh mì ngọt vào sáng hum nay rồi ,nhỏ lại thêm một nổi bùn chán nửa rồi hức hức …nhỏ thất thiểu rời khỏi canteen với còi lòng tan nát vì vụt mất món đồ ăn khoái khẩu .
Làm sao bây giờ nhỏ đói quá ,đưa tay xoa xoa vùng bụng nhỏ than thở .Bây giờ trường học đóng cửa rồi sao ra ngoài mà mua món khác được ..làm sao đây? ..A nhớ rồi hình như trong cặp nhỏ còn một mẫu bánh mì và một lon nước ngọt .Nghĩ là làm nhỏ lục lạo cặp ,quả nhiên là có thật ,nhỏ lôi chúng ra và bắt đầu đánh chén
Mười phút trôi qua.
-Khà khà tạm ổn rồi giờ đến giải khát thôi
Nhỏ hì hục mở lon và uống ừng ực..như vừa thoát khỏi sa mạc mới tất thì .
-Chà hít rồi ,chán thiệt!
Nhỏ bóp miệng lon nước rồi ném xuống đất ,định bỏ đi nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào nhỏ lại đưa chân đá văng cái lon lên trời ..kết quả nó bay bay mấy vòng trên không trung rồi lại đáp vào ngay chổ một chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu .
-Côp!! ..ui za chết tui rồi !
Nhỏ xoay người lại khi nghe thấy có tiếng động lạ diễn ra sau lưng ,hình như ………..
-Á.. Thôi tiêu rồi chạy thoy !
Nhỏ hoảng hốt khi thấy từ bên trong chiếc Limo màu đỏ một tên con trai bước ra với cái mũi sưng vù một ít máu mũi còn rơi ra từ một bên cánh mũi xem ra lần này nhỏ khó yên với tên đó rồi .bây giờ chỉ còn cách chuồn là thượng sách .
Tên con trai đó sau khi lau sach ít máu trên mũi liền quay phắt tìm kiếm chắc tìm người vừa gây án ấy mà ,thôi chết rồi tên đó đang lia ánh mắt dồn về phía nhỏ ,hắn đáng cười nụ cười gian quá .
Hắn nhìn thấy nhỏ rồi và hét lên.
-Ê cô nhóc kia ! đứng lại định gây án rồi bỏ trốn hả ??
Hắn đang chạy theo nhỏ ,nhỏ hốt hoảng định bỏ chạy nhưng ôi thôi đúng là thứ 6 ngày 13 ..nhỏ bị trẹo chân rồi và ‘’té’’
-Bịch!!!!..ái zu !...
-A ..tôi bắt được cô nhóc gây án rồi nhé ! định bỏ đi đâu ha ha
Hắn túm lấy tóc nhỏ cười khà ,khiến nhỏ đâm hoảng đưa tay chân lung tung
-Không ..bỏ tôi ra tôi không đá cái lon đó vào anh đâu ?
-Ha ha lòi đuôi rồi nhé sao cô biết tôi bị lon văng trúng hả ? chết cô rồi đi theo tui ngay
Hắn nắm chặt khuỷ tay nhỏ lôi theo sau xềnh xệch đến phía chiếc limo màu đỏ .hok biết hắn định làm gì nhỏ nửa có khi nào chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó mà hắn định trả thù bằng cách thủ tiêu nhỏ huhu hắn thật tàn ác
Nhỏ ra sức giật tay mình lại nhưng không thể hắn quá mạnh ..Nguy to rồi sao nhỏ xui xẻo vậy nè tự nhiên bị dích đến cái tay lạ hoắc này ngay ngày nhập học lun.
-ĐỒ ..tàn ác ..anh định làm j` tôi ..
Nhỏ liên tục la hét trong khi hắn cứ quyết không buông tay nhỏ ra khi chưa đến chổ.
-Anh thả tui ra …Đồ tàn ác kẻ xấu xa ...
Hắn cằn nhằn rồi nắm tay nhỏ ném về phía trước.
-Cô có im lặng giùm không con gái j` mà miệng lớn thấy ớn !.
Hắn nói tiếp.
-Cô xem thử , cô vừa làm j` nè !
Nhỏ trợn mắt .
-Xem j` ? đồ …. =.=!
Đang càu nhàu xoa bóp khuỷ tay vừa bị hắn ghì chặt mắt nhìn quanh chiếc xe rồi bổng nhiên nín bặt ,thôi nguy rồi hình như trên chiếc xe đó có vết xước hok lẻ hắn định bắt nhỏ đền vết xuớc trên xe hắn .
Nhỏ hỏi.
-Anh..không phãi bắt tôi đền nó chứ ?
Hắn cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đến bây h nhỏ mới nhìn thật kỉ hắn ,không thể ngờ hắn lại đẹp vậy ,một tên con trai đẹp nhưng mà sao tính tình xấu thế nhỉ ? ai lại đi so đo với con gái bao giờ.
-Thế cô nghĩ tôi kéo cô đên đây chỉ để làm cảnh à ? nực cười thật
Tôi hậm hực.
-Bao nhiu?.
Hắn cười.
-Cô có chắc trả nổi không mà hỏi ?
-Xì! thì nói đi ,sao bít tôi không trả nổi coi thường người ta vừa thôi !
-1 vết xước vậy là hơn 3.tr ở đây có 3 vết xước cô cứ nhân lên đi.
Hắn nói như thổi vào tai nhỏ .nhưng điều đó củng đủ để nhỏ hết hồn đến thất kinh bát tán trời có 3 vết xước nhỏ xíu như vậy mà mắc dử vậy sao ? hắn có điên không đấy 3 .tr đó không phãi là con số nhỏ ,quá lớn ,lớn đến độ có đi làm thêm dài dài cùng chưa chắc chả lượt một cho hắn hết được
Nhỏ cố hỏi lại.
-Đồ điên ! anh không đùa chứ ?.
Hắn dứt khoát
-Tôi không đùa !
Nhỏ hạ giọng
-Hok ấy tôi xin lỗi anh vậy hihi.
-Hử ai cần lời xin lỗi của cô chứ ?
Nhỏ năn nỉ vì đến nước này chỉ còn mổi cách đó chứ còn biết làm sao nửa,bây h mà sừng sộ lên chỉ thiệt cho nhỏ thôi.
-Anh chắc giàu dử lắm đây.Nhìn anh đi xe này thì đủ biết rồi , hok ấy tha cho tôi đi nhà tôi nghèo lắm !
Hắn phán ngay vào mặt nhỏ không thương tiếc ,rồi chìa tay trước mặt nhỏ.
-Giàu nhưng không có nghĩa là chịu thiệt
Nhỏ nhoẻn miệng.
-Hì hì từ từ để tôi đưa
Nhỏ giã vờ thò tay vào túi xách lục lọi trong khi mặt hắn hình như sắp đần thúi ra chắc hắn đang sock vì nghĩ đến những 9 .tr mà nhỏ củng có , thế nhưng hu hu hu nhỏ làm đếch j` có đồng bạc nào chỉ làm cho có thôi ,nhỏ hí hí đôi mắt lên nhìn hắn rồi đếm ngược 3 ..2 ..1 .Cho anh chết đi nè .
.
-AAAAA..ĐAU QUÁ CON NHỎ NÀY SAO DÁM ….
Hắn hét lên ngay sao khi nhỏ tống ngay vào chân hắn một cái rỏ đau rồi bỏ chạy thục mạng ,eo ơi sợ quá hắn mà rượt theo thì nhỏ tiêu ngay …
-Đứng lại ..được lắm ..xem tôi có để yên cho cô không, chỉ mới bắt đầu thôi ..
Hắn vừa ôm cái chân sưng vù vừa hét toáng lên sau lưng nhỏ .sau cùng thì nhìn xuống chân ..hả ôlala xem hắn vừa nhìn thấy j` nào thẻ học sinh à vui rồi đây đã nói là cô sẻ không thoát được đâu ,vốn chỉ định trêu đùa cô chơi thôi vì đối với hắn vết xước trên xe chẳng là gì cả,nhưng giờ hắn đã quyết định trả đủa con nhỏ láo toét này ,rồi cô sẻ biết tay
-Ha ha ha Trần Hoàng Hải Âu ,rồi thì cô sẻ biết tay Dương Hạ Huy này !
Rồi dường như vẫn chưa thể hạ quả được hắn đưa chân đá văng cái thùng rác trước mặt làm số rác trong thùng bị một cơn chấn động đỗ tràn ra sân trường ,hắn hậm hực .
-Đúng là thứ 6 ngày 13 !
Một tên con trai khác đi lại từ phía sau lưng hắn đặt tay lên vai hắn .trông anh chàng củng khá điễn trai nói đúng hơn củng khá đẹp trai không thua j` hắn
-Hey! sao còn ở đây định trốn đến bao giờ vào lớp thôi ông tướng !.
Hắn càu nhàu gạt phăng tay anh chàng đó trở lại ,rồi đi thẳng vào trong xe đễ anh chàng nhìn theo ,rồi hình như đã hiểu được phần nào với vài vết xước nhỏ từ đầu xe ,xem ra ku cậu đang rất quạu đây .
Hắn phẫn nộ.
-Mệt ! ta0 mất hứng rồi đang bực mình đây !
Anh chàng châm chọc đưa tay cạ cạ vào vết xước trên đầu xe phì cười .
-Oh za quá ra Hạ Huy nổi tiếng đình đám của trường ta đang rất giận dử với vài cái vết xước trên xe ,tội nghiệp quá !
Hắn hâm doạ đấm mạnh tay vào tay lái.
-Ta0 đang điên tiết lên rồi đó ,Mày có mún ta0 dần cho một trận về cái tội nói nhiều nói dư nói không ra j` không ?
Hắn vẫn tiếp tục bô la bô lô tiếp.
–Thật đáng ghét khi không ta0 đang nằm ngủ ngon lành trên xe thì đột nhiên bị một cái lon nước ngọt chết tiệt nào đó tự đâu bay đến đập vào mui xe rồi lên mũi ta0 .xem mũi ta0 nè !
Hắn vừa nói và tay thì chỉ vào mũi mình cái mũi tuy đã hết sưng những vẫn còn đỏ hơn thể nửa nó còn đọng chút j` đó tanh tanh từ vị máu .Anh chàng nhìn vào chỉ mún ôm bụng mà cười đến chết .
-Ha ha rồi thì mày sẻ làm sao đập chết chủ nhân của cái lon nuớc đó à ?
Hắn đáp gọn.
-Không ta0 bắt cô ta đền tiền vết chày xước xe ch0 ta0 ?
Anh chàng tò mò vì bản tính vốn hám gái có ngoại hình nhỏ nhắn mà lại phãi dễ thương ,tên này không ai khác chính là Lâm Bảo Nam anh chàng nhà giàu hạng hai sau hắn ăn chơi trác tán thì khỏi phãi nói ,mê gái ham ăn thì khỏi phãi chê .Mọi tật xấu của cả thẩy tất cả bọn con trai hầu như điều tập trung gần hết về anh chàng .
-Hả ? ra là một cô gái à ? thế ..cô bé ấy có dễ thương như Anger không ?
hắn giận dử tay đập ầp ầp vào tay lái
-Đồ dê gái ! con nhỏ đó láo toét lắm ! Ta0 đang điên lên với ý nghĩ đã để nó chốn thoát ! còn nửa con nhỏ đó làm sao giống Anger được nhãm nhí.
Thế rồi đôi mắt Bảo Nam hơi se thắt lại.
-Ê ..ê mày đừng nói với ta0 là mày vì mấy triệu đó mà bắt cô bé ấy đền nhé
Hắn quả quyết .
-Chính xác !
-Hả??
Anh chàng ngớ người quá ngạc nhiên đây đâu phãi là lần đầu hắn chọc gái nhưng đễ gieo lại cho hắn nổi giận dử to lớn như vậy thì hiếm lắm cô bé này ắt hẳn rất đặc biệt đây .Một thiếu gia nhà giàu có như hắn mà lại đòi tiền bồi thường xe sao ? chuyện đó quá bé đối với hắn .
Cùng lúc đó tiếng loa vang loa vang lên báo hiệu buổi khai giảng kết thúc đã đánh thức hắn và anh ,anh giật mình lên tiếng .
-Đi vào thui chuyện đó đễ sao đã ok
Hắn rời khỏi xe .
-Thôi được !
-Oa ,,oa oa…hu hu..hu..hic ..hic …Hu hu hu
Phương Ly hét lên bịt chặt hai tai.
-Thui thui ta0 xin mày ta0 van lạy mày đừng có khóc nửa được không mỗi lần mày khóc là đầu ta0 sắp điên lên vậy
Nhỏ vừa nói vừa rú lên từng cơn từng cơn một khiến cả canteen ai củng ngoáy đầu nhìn như thể nhìn sinh vật lạ .
-Ta0 Biết ..hức ..nhưng mà Ta0 ấm ức quá mày ơi !..!!
Ly than thở .
-Thôi nín đi ..mày có biết mày đang làm cho mọi việc rối tung lên không. Mọi người đang nhìn mình đấy
-Ta0..mặc kệ !hu hu hu
Ly rên rĩ rồi nhét ngay miếng bánh mì ngọt vào chặn miệng nhỏ
-Nhưng ta0 ko thể mặc kệ được mày biết không
Nhỏ phì cười
-ực….ưm …ngon quá !
Ôi trời sức mạnh của đồ ăn mạnh thật .Phương ly châu mày.
-Đồ ham ăn thế mới khoá miệng mày lại được ,Trời ạ !
Nhỏ cười tươi miệng nhai không ngớt đồ ăn
-Hì Hì
Có lẽ giờ dù trời có sập xuống chắc j` nhỏ đã hay .
Cùng thời điểm với nhỏ và Phương ly tại đây một nhóm những mấy chục cô gái đang hò hét bên ngoài cănteen đứng chắn ngang hết cửa canteen đên nổi không còn nhìn thấy lối ra ,Phương ly thấy thật lạ nên cô nhóc đứng ngay dậy tay không thôi lay nhỏ .
-Ê Hải âu đằng kia có cái gì hay lắm kìa ,hay ta lại xem đi !
Nhỏ đáp gọn rồi ngoặm ngay miếng bánh rỏ to vào mồm nhai ngon lành mắt không thèm hướng lên
-Không ta0 đang bận
khi một giọng nữ có lẽ quá khích đã hét toáng lên khiến mọi người trong canteen điều nghe thấy cả phuơng Ly lun trừ mổi Nhỏ[vì đang bận ăn uống ]
-Trời ơi ! Anh ấy đã khen tóc tớ đẹp ôi chết vì sướng mất thôi !
-Hả ?
Phương ly hả lên rồi bỏ mặc nhỏ với đống đồ ăn trên bàn để chạy đến xem thử ...1 giây 2 giây …10 giây trôi qua Phương ly lật đật chạy về chổ nhỏ đang ngồi lại tiếp tục lay tay nhỏ nhưng lần này còn nhìu và mãnh liệt hơn trước nửa .
-Ê nè …nè …
-Cái gì mún ăn chung hả ..nè ăn đi cho miếng nè.
Nhỏ ậm ợ rồi đưa miếng xúc xích vào miệng Phương ly những đã bị cô đẩy ra
-Dẹp dẹp đi suốt ngày cậu chỉ ăn với chã uống ..đứng lên xem mặt Hotboy trường ta kìa !
Phương ly vừa nói vừa chỉ tay về đám đông đang tụ tập đó .Nhỏ nhìn theo nhưng chỉ phì cười.
Nhỏ đáp vẻ bất cần rồi đâm đầu vào ăn uống để mặt phương ly với vẻ mặt bực dọc,
-Thì mặc kệ họ đi ,hotboy hay hotdog j` thì ta0 củng mặc kệ miễn ta0 no bụng là được
Đang ăn ngon lành không thèm để ý đến mọi sự vật sự việc xung quanh nhỏ chỉ biết cắm đầu vào ăn và ăn ,cho tới khi đám con gái hò hét inh ỏi đó tiến lại gần nhỏ tức đi sâu vào canteen ,nhưng như thế củng chưa chắc đá động j` đến nhỏ trừ khi một cú va chạm nào đó đụng đến nhỏ thì may ra ..
-Bộp ! ..=.=! a…
Nhỏ đứng người như từ trời rơi xuống ,thật ko thể tin nổi cái bánh mì vừa mới trên tay bây h tự dưng rơi bộp xuống đất chỉ zì một khuỷ tay của ai đó đập trúng tay nhỏ .
-Ai zậy ! cái đồ đi đứng bất lịch sự kia ,xem mấy người đã làm j` cái bánh mì của tôi nè
Nhỏ đứng bật dậy và túm ngay tóc của một con nhỏ đứng gần nhỏ nhất trong nhóm bà 8 la hét lúc nãy , mà nhỏ cho rằng chính nó đả gây ra .
-Cái j` hả ? bỏ tay ta0 ra coi mày đang làm lở mọi chuyện của ta0 đó
Nhỏ hất mặt sừng sộ lại cô ta ,vốn là người có máu ăn uống nên nhỏ không thể nào để yên cho ai dám phá miếng ăn ngon lành của nhỏ trừ Cha Mẹ nhỏ ra thì không một ai được làm zậy .
-Ê ..nói ai là con ranh hả ? còn không mau đền cái bánh cho tôi không thì ..
-Ta0 không đền thì sao ,tránh ra coi !
Cô gái lúc nãy giật tay lại ,nhưng chưa kịp thì nhỏ đã vội vả bỏ tay ra khiến cô nàng mất đà té nhào về phía sau theo phản xạ tức nhiên cô ta sẻ bấu víu vào một cái j` đó để khỏi ngã và người bị níu kéo ko ai khác hơn lại chính là nhỏ ..thế là alê hấp nhỏ bị cô ta kéo ghì về phía trước cho đến khi nhỏ phãi té nhào vào người khác sau khi lao vào đám con gái lúc nãy .
Phương ly hét lên rồi như đơ người hẳn ra cô nín bặt được một hồi lâu rồi vội vả chạy lại bên nhỏ trong khi nhỏ đang phãi nằm sóng sòi trên người một người khác ,
-A…Hải âu mày không sao chứ !...Ơ Hả???
Chưa kịp tỉnh người vị cú ngã quá độ lúc đó thì chợt một giọng nói vang lên sau lưng nhỏ
-Còn định nằm đến bao giờ
Nhỏ giật mình nhìn dáo giáp để nghe xem giọng nó đầy nam tính đó phát ra từ đâu thì nhỏ phát hiện sắc mặt của đám con gái trong cănteen lạ lắm bọn họ nhìn nhỏ như nổ đạn ,mà nhỏ có làm j` nên tội đâu người gây ra tội là con nhỏ hồi nãy mà ,
-Ơ ..tôi..ủa giọng nói ở đâu vậy?
-ở sau lưng cô nè ,làm ơn ngồi dậy jùm tôi sắp chết ngạt rồi đây !
Nhỏ nhanh chóng rời khỏi và rối rít xin lỗi khi phát hiện ra mình vừa nằm lên người một tên con trai xa lạ
-Xin lỗi …tôi không cố ý
Anh chàng cằn nhằn ôm mặt nhăn nhó
-Thay j` xin lỗi sau cô không bước xuống để tôi đở khổ vậy
Trong khi đám con gái bu quanh tên đó hỏi han đủ điều như thể tên đó là bạn trai của mấy đưa đó không bằng .Nhỏ cố dụi dụi đôi mắt để nhìn kỉ xem tên đó mặt mũi ra sau mà nhỏ Ly nói là hotboy ,Mà hotboy thì chắc phãi đắc biệt lắm đây ,…Hả ? đúng là đặc biệt thật không phãi nhỏ bị hoa mắt không phãi là hắn sao, cái tên đòi tiền đền vết xước cho xe đây mà nguy rồi ,sao lại gặp được hắn ở đây thế này .Không được 36 kế chuồn là thượng sách ,quyết định vậy đi cứ thế mà làm ,thế rồi nhỏ lén lút đi thật nhẹ nhàng khỏi đám đông trong khi Phương ly không hề hay biết .
-Ê..cô nhóc đi đâu vậy ? chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà !
Ôi trời ơi hắn đả phát hiện ra nhỏ từ khi nào vậy chài ,bằng chứng là bàn tay hắn đang được đặt gọn lên vai nhỏ và siết nhẹ ,nhỏ rùng mình đến độ không dám quay người lại.
-Hì ..Hì ..anh buông vai tôi ra đi ,để tôi về nhà đem tiền lại đền xe cho anh
Hắn nhẹ nhàng kề sát miệng vào tai nhỏ từ phía sao ,hơi thở của hắn làm cổ nhỏ nhột quá khẻ nhún vai một cái nhỏ thở hắt
-Định lừa tôi lần nửa hả ?
Nhưng rồi như một cơn gió nhỏ bị hắn kéo nhanh ra khỏi đám đông rời khỏi cănteen trường một cách nhanh chóng trước con mắt há hốc của mọi người fa lẫn chút j` đó căm phẩn và ganh tị,
Hắn cứ thế kéo nhỏ đi cho đến khi đến được một nơi khá vắng vẻ rồi dừng lại sau cùng như lấy lại được bình tỉnh nhỏ giật tay lại.
Nhỏ cố năn nỉ để hắn để nhỏ đí nhưng hình như hắn được làm từ gổ đá thì phãi
-Híc anh tin tôi đi mà ..he.
Hắn lên tiếng rồi đi thẳng đến trước mặt nhỏ phì cười ,Nụ cuời thật đáng sợ làm sao
-Thế à !!! OH..never!!!!.
Nhỏ than thở mặt nhăn nhó mắt ko dám nhìn lấy hắn dù chỉ là một cái liếc nhỏ
-Vậy chứ anh mún j` mới để tui yên đây ?
Hắn châm chọc ,
-Đền tiền ,chiếc xe của tôi đang vẫy gọi cô đấy
Nhỏ khóc lóc thảm thiết mặc dầu không hề coá tí nước mắt .
-hu..hu.. tôi xin anh làm ơn tha cho tôi đi ,tôi củng như anh là học sinh thì làm sao có nổi số tiền lớn vậy ?
Hắn thản nhiên
-Nếu vậy tôi sẻ nói với gia đình cô để họ trả thay cô vậy
Nhỏ chấp tay trước mặt than thở
-Ôi không đừng báo cho họ tôi..đang ở nhờ nhà bà con và không mún phiền họ tôi xin anh đó !..Tôi sẻ làm mọi việc để có tiền đền xe cho anh ..
Hắn dứt khoát khiến nhỏ mừng húm như vớ được vàng thế là thoát được rồi không ngờ lại dễ dàng như vậy .
-Thôi được ! tôi củng chẳng cần lấy tiền cô làm j` ,tôi không đòi nửa vậy
Nhưng không nhỏ xin rút lại lời nói lúc nãy sự việc không dể dàng vậy đâu ,và hắn thì là một tên động vật máu lạnh .Hắn đáng cố tình làm khó nhỏ đồ thứ con trai ích kỉ so đo với con gái
-Nhưng tôi có một điều kiện vì chiếc xe hơi yêu dấu của tôi không thể bị xước oan ức như vậy được
,Nhỏ đề phòng bằng cách đưa hai tay bắt chéo trước ngực .
-hử ? vậy anh cần điều kiện j` …a quên anh không được bắt tôi làm việc bậy bạ đó
-Ha ha có cho vàng tôi củng không thèm người hai lưng như cô đâu .
Hắn chọc tức nhỏ khiến đẩu óc nhỏ như nổ tung hắn dám xúc phạm nhỏ dựa vào đâu hắn dám ăn nói như vậy chứ ,hic đúng rồi hắn dựa vào chiếc xe hơi đang bị chày xước đó để ép buột nhỏ,
Hắn vừa nói vừa tiếng gần sát về phía nhỏ đưa miệng vào sát tai nhỏ hắn cười nhẹ
-Cô…….Từ nay cho đến hết năm học sẻ là ôisin cho tôi !
Nhỏ ngở ngàng.
-Hả ?? ôsin anh điên rồi tôi sao có thể hậu hạ anh được chứ ?
.Nhỏ nín bặt khi hắn đặt ngón tay lên môi nhỏ .
-Im miệng đi cô nhóc ..Ôsin.!! ha ..ha ..ha …
Nói rồi hắn vổ vai nhỏ bộp bộp rồi bỏ đi để mặt nhỏ ở lại đây với cái lạnh người xâm chiếm .Ôi Cha Mẹ ơi ngày tháng sau này con sẻ rất khó sống đây huhuhu …ông trời thật bất công sao lại để con đá văng cái lon vào xe hắn làm chi …
TRong khi nhỏ đứng đó với hàng đống suy nghĩ trong đầu thì đâu đó hai bên hàng cây mọi người trong trường điều tụ tập lại đây để nhận ra rằng nhỏ là một cô gái đang ghét dám tỏ ra thân thiết với Hạ Huy ,Trong đó có Phương ly cô nàng đi cùng nhưng củng chỉ biết im lặng nhìn nhỏ ,vì cô biết sắp tới nhỏ sẻ không được bình yên như bây giờ đâu vì Ly đã nghe thấy ở đằng sau một nhóm 2-3 cô gái đang xì xào một kế hoach nào đó để đánh đòn cảnh cáo nhỏ .
Một cô gái nhuộm tóc vàng cười khẩy.
-Con nhỏ mới vào học đó láo thật dám thân thiết với Hạ Huy ,bộ con nhỏ đó không biết anh ấy là của Nữ Hoàng sao?
Đứa còn lại típ.
-Xem ra phãi cho con nhỏ đó một bài học mới được.
Cô Gái nhuộm tóc lúc nãy liếc xéo cô gái vừa nói .
-Nè định tranh công trước mặt Nữ Hoàng à .
Cô gái đó thản nhiên.
-Chuyện này sớm hay muộn thì Nữ Hoàng củng biết thôi .Có lẻ sau cái chết của Anger thì …
-Xuỵt !!! sao cô dám nhắc lại chuyện đó không sợ …kẹt!!!
Cô gái khởi xuớng câu chuyện lúc nãy đặt tay lên cổ kéo ngang cảnh báo khiến cô gái đang nói hốt hoảng dùng tay bụm chặt miệng .
-Thôi chết !!!..Cứ xem như không nghe j` nhe..
Phương Ly đứng bên cạnh đả nghe hết cuộc nói chuyện của hai cô gái đó ,cô luôn cảm thấy đằng sau ngôi trường này luôn có điều j` đó thật bí ẩn .Nữ Hoàng là ai mà ghê gớm vậy ? Còn cái chết của một người mang tên Anger thật ra là sao ? Mà nó co liên quan j` đến Hotboy HẠ Huy .
Cảnh báo: không có cảnh báo.
Tình trạng:đang viết
BA VẾT CHÀY XƯỚC VÀ MỘT LON NƯỚC.
Hum nay là thứ 6 ngày 13 một ngày xui xẻo và đê tiện nhất cái ngày mà nhỏ cho rằng nó không thik hợp với không khí long trọng của ngày hum nay gì hít .Chán chít .(-‘’-)!.Mà nói đúng hơn hít là ngày khai giảng của nhỏ .Cầu mong cho không có việc j` tồi tệ xãy ra .
Nhỏ rên rĩ.
-wơ! chán chán qướ đi ngày khai giảng j` mà bùn gần chít hà !
Giọng của con bạn thân nhỏ lên tiếng khi nó đưa mắt nhìn dáo dác rỏ ràng là mọi người đứng đông nghẹt mờ !
-Thui đi bà hai ! như vậy mà bùn à ,đi khám mắt lại đi
.
Nhỏ lên tiếng với cái ngáp dài ngáp ngắn
- Nhưng ta0 vẫn thấy bùn hà hu hu hu hu …
Con bạn ngồi cạnh nhỏ hớt hải.
-Thôi đi má nín giùm con ngày đầu đi học bà lạị khóc rống lên mún nổi tiếng hả
Nhỏ đứng vụt dậy khóc mỗi lúc mỗi lớn mặc dầu hok hề coá tí nước mắt nào cả [ ặc ..nước mắt cá sâu ]
-Ta0 không biết .Đi khỏi đây ngay tao đói bùng quá rồi
Nhỏ than thở trước đám học sinh đang dự cùng buổi lễ với nhỏ ,ai củng giật mình quay ngưụơc đầu lại . bạn nhỏ năn nỉ ,nó tên là Phương Ly nhỏ bạn thân nhất nhì của nhỏ con nhỏ ba chợn hám trai nhưng hok ham zui như nhỏ ham ngủ chứ hok ham ăn như đây , vậy mà không hiễu sao hai đưa lại chới thân như vậy .Mà thoy mặc kệ, đi khỏi đây để kiếm cái j` lắp bụng đả,bụng nhỏ đang đổ chuông đây nà .
Lúc đo thì Phương Ly than .
-Thôi tao lạy mày mún thì mày đi ngay đi ở đây một hồi chắc tao đồn thổ quá
Nhỏ nhí nhảnh cúi thấp người. Chuồn khỏi buổi lễ.
-Thoy ta0 đi ! mài ở đây hưởng phước của bà hiểu trưởng già đó đi
……………
-Cái j` hết bánh mì ngọt rùi á !! chết tui rồi !- - ọc..ọc…
Nhỏ rên rỉ khi bà chủ canteen nói rằng bà đã bán hết bánh mì ngọt vào sáng hum nay rồi ,nhỏ lại thêm một nổi bùn chán nửa rồi hức hức …nhỏ thất thiểu rời khỏi canteen với còi lòng tan nát vì vụt mất món đồ ăn khoái khẩu .
Làm sao bây giờ nhỏ đói quá ,đưa tay xoa xoa vùng bụng nhỏ than thở .Bây giờ trường học đóng cửa rồi sao ra ngoài mà mua món khác được ..làm sao đây? ..A nhớ rồi hình như trong cặp nhỏ còn một mẫu bánh mì và một lon nước ngọt .Nghĩ là làm nhỏ lục lạo cặp ,quả nhiên là có thật ,nhỏ lôi chúng ra và bắt đầu đánh chén
Mười phút trôi qua.
-Khà khà tạm ổn rồi giờ đến giải khát thôi
Nhỏ hì hục mở lon và uống ừng ực..như vừa thoát khỏi sa mạc mới tất thì .
-Chà hít rồi ,chán thiệt!
Nhỏ bóp miệng lon nước rồi ném xuống đất ,định bỏ đi nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến thế nào nhỏ lại đưa chân đá văng cái lon lên trời ..kết quả nó bay bay mấy vòng trên không trung rồi lại đáp vào ngay chổ một chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu .
-Côp!! ..ui za chết tui rồi !
Nhỏ xoay người lại khi nghe thấy có tiếng động lạ diễn ra sau lưng ,hình như ………..
-Á.. Thôi tiêu rồi chạy thoy !
Nhỏ hoảng hốt khi thấy từ bên trong chiếc Limo màu đỏ một tên con trai bước ra với cái mũi sưng vù một ít máu mũi còn rơi ra từ một bên cánh mũi xem ra lần này nhỏ khó yên với tên đó rồi .bây giờ chỉ còn cách chuồn là thượng sách .
Tên con trai đó sau khi lau sach ít máu trên mũi liền quay phắt tìm kiếm chắc tìm người vừa gây án ấy mà ,thôi chết rồi tên đó đang lia ánh mắt dồn về phía nhỏ ,hắn đáng cười nụ cười gian quá .
Hắn nhìn thấy nhỏ rồi và hét lên.
-Ê cô nhóc kia ! đứng lại định gây án rồi bỏ trốn hả ??
Hắn đang chạy theo nhỏ ,nhỏ hốt hoảng định bỏ chạy nhưng ôi thôi đúng là thứ 6 ngày 13 ..nhỏ bị trẹo chân rồi và ‘’té’’
-Bịch!!!!..ái zu !...
-A ..tôi bắt được cô nhóc gây án rồi nhé ! định bỏ đi đâu ha ha
Hắn túm lấy tóc nhỏ cười khà ,khiến nhỏ đâm hoảng đưa tay chân lung tung
-Không ..bỏ tôi ra tôi không đá cái lon đó vào anh đâu ?
-Ha ha lòi đuôi rồi nhé sao cô biết tôi bị lon văng trúng hả ? chết cô rồi đi theo tui ngay
Hắn nắm chặt khuỷ tay nhỏ lôi theo sau xềnh xệch đến phía chiếc limo màu đỏ .hok biết hắn định làm gì nhỏ nửa có khi nào chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó mà hắn định trả thù bằng cách thủ tiêu nhỏ huhu hắn thật tàn ác
Nhỏ ra sức giật tay mình lại nhưng không thể hắn quá mạnh ..Nguy to rồi sao nhỏ xui xẻo vậy nè tự nhiên bị dích đến cái tay lạ hoắc này ngay ngày nhập học lun.
-ĐỒ ..tàn ác ..anh định làm j` tôi ..
Nhỏ liên tục la hét trong khi hắn cứ quyết không buông tay nhỏ ra khi chưa đến chổ.
-Anh thả tui ra …Đồ tàn ác kẻ xấu xa ...
Hắn cằn nhằn rồi nắm tay nhỏ ném về phía trước.
-Cô có im lặng giùm không con gái j` mà miệng lớn thấy ớn !.
Hắn nói tiếp.
-Cô xem thử , cô vừa làm j` nè !
Nhỏ trợn mắt .
-Xem j` ? đồ …. =.=!
Đang càu nhàu xoa bóp khuỷ tay vừa bị hắn ghì chặt mắt nhìn quanh chiếc xe rồi bổng nhiên nín bặt ,thôi nguy rồi hình như trên chiếc xe đó có vết xước hok lẻ hắn định bắt nhỏ đền vết xuớc trên xe hắn .
Nhỏ hỏi.
-Anh..không phãi bắt tôi đền nó chứ ?
Hắn cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đến bây h nhỏ mới nhìn thật kỉ hắn ,không thể ngờ hắn lại đẹp vậy ,một tên con trai đẹp nhưng mà sao tính tình xấu thế nhỉ ? ai lại đi so đo với con gái bao giờ.
-Thế cô nghĩ tôi kéo cô đên đây chỉ để làm cảnh à ? nực cười thật
Tôi hậm hực.
-Bao nhiu?.
Hắn cười.
-Cô có chắc trả nổi không mà hỏi ?
-Xì! thì nói đi ,sao bít tôi không trả nổi coi thường người ta vừa thôi !
-1 vết xước vậy là hơn 3.tr ở đây có 3 vết xước cô cứ nhân lên đi.
Hắn nói như thổi vào tai nhỏ .nhưng điều đó củng đủ để nhỏ hết hồn đến thất kinh bát tán trời có 3 vết xước nhỏ xíu như vậy mà mắc dử vậy sao ? hắn có điên không đấy 3 .tr đó không phãi là con số nhỏ ,quá lớn ,lớn đến độ có đi làm thêm dài dài cùng chưa chắc chả lượt một cho hắn hết được
Nhỏ cố hỏi lại.
-Đồ điên ! anh không đùa chứ ?.
Hắn dứt khoát
-Tôi không đùa !
Nhỏ hạ giọng
-Hok ấy tôi xin lỗi anh vậy hihi.
-Hử ai cần lời xin lỗi của cô chứ ?
Nhỏ năn nỉ vì đến nước này chỉ còn mổi cách đó chứ còn biết làm sao nửa,bây h mà sừng sộ lên chỉ thiệt cho nhỏ thôi.
-Anh chắc giàu dử lắm đây.Nhìn anh đi xe này thì đủ biết rồi , hok ấy tha cho tôi đi nhà tôi nghèo lắm !
Hắn phán ngay vào mặt nhỏ không thương tiếc ,rồi chìa tay trước mặt nhỏ.
-Giàu nhưng không có nghĩa là chịu thiệt
Nhỏ nhoẻn miệng.
-Hì hì từ từ để tôi đưa
Nhỏ giã vờ thò tay vào túi xách lục lọi trong khi mặt hắn hình như sắp đần thúi ra chắc hắn đang sock vì nghĩ đến những 9 .tr mà nhỏ củng có , thế nhưng hu hu hu nhỏ làm đếch j` có đồng bạc nào chỉ làm cho có thôi ,nhỏ hí hí đôi mắt lên nhìn hắn rồi đếm ngược 3 ..2 ..1 .Cho anh chết đi nè .
.
-AAAAA..ĐAU QUÁ CON NHỎ NÀY SAO DÁM ….
Hắn hét lên ngay sao khi nhỏ tống ngay vào chân hắn một cái rỏ đau rồi bỏ chạy thục mạng ,eo ơi sợ quá hắn mà rượt theo thì nhỏ tiêu ngay …
-Đứng lại ..được lắm ..xem tôi có để yên cho cô không, chỉ mới bắt đầu thôi ..
Hắn vừa ôm cái chân sưng vù vừa hét toáng lên sau lưng nhỏ .sau cùng thì nhìn xuống chân ..hả ôlala xem hắn vừa nhìn thấy j` nào thẻ học sinh à vui rồi đây đã nói là cô sẻ không thoát được đâu ,vốn chỉ định trêu đùa cô chơi thôi vì đối với hắn vết xước trên xe chẳng là gì cả,nhưng giờ hắn đã quyết định trả đủa con nhỏ láo toét này ,rồi cô sẻ biết tay
-Ha ha ha Trần Hoàng Hải Âu ,rồi thì cô sẻ biết tay Dương Hạ Huy này !
Rồi dường như vẫn chưa thể hạ quả được hắn đưa chân đá văng cái thùng rác trước mặt làm số rác trong thùng bị một cơn chấn động đỗ tràn ra sân trường ,hắn hậm hực .
-Đúng là thứ 6 ngày 13 !
Một tên con trai khác đi lại từ phía sau lưng hắn đặt tay lên vai hắn .trông anh chàng củng khá điễn trai nói đúng hơn củng khá đẹp trai không thua j` hắn
-Hey! sao còn ở đây định trốn đến bao giờ vào lớp thôi ông tướng !.
Hắn càu nhàu gạt phăng tay anh chàng đó trở lại ,rồi đi thẳng vào trong xe đễ anh chàng nhìn theo ,rồi hình như đã hiểu được phần nào với vài vết xước nhỏ từ đầu xe ,xem ra ku cậu đang rất quạu đây .
Hắn phẫn nộ.
-Mệt ! ta0 mất hứng rồi đang bực mình đây !
Anh chàng châm chọc đưa tay cạ cạ vào vết xước trên đầu xe phì cười .
-Oh za quá ra Hạ Huy nổi tiếng đình đám của trường ta đang rất giận dử với vài cái vết xước trên xe ,tội nghiệp quá !
Hắn hâm doạ đấm mạnh tay vào tay lái.
-Ta0 đang điên tiết lên rồi đó ,Mày có mún ta0 dần cho một trận về cái tội nói nhiều nói dư nói không ra j` không ?
Hắn vẫn tiếp tục bô la bô lô tiếp.
–Thật đáng ghét khi không ta0 đang nằm ngủ ngon lành trên xe thì đột nhiên bị một cái lon nước ngọt chết tiệt nào đó tự đâu bay đến đập vào mui xe rồi lên mũi ta0 .xem mũi ta0 nè !
Hắn vừa nói và tay thì chỉ vào mũi mình cái mũi tuy đã hết sưng những vẫn còn đỏ hơn thể nửa nó còn đọng chút j` đó tanh tanh từ vị máu .Anh chàng nhìn vào chỉ mún ôm bụng mà cười đến chết .
-Ha ha rồi thì mày sẻ làm sao đập chết chủ nhân của cái lon nuớc đó à ?
Hắn đáp gọn.
-Không ta0 bắt cô ta đền tiền vết chày xước xe ch0 ta0 ?
Anh chàng tò mò vì bản tính vốn hám gái có ngoại hình nhỏ nhắn mà lại phãi dễ thương ,tên này không ai khác chính là Lâm Bảo Nam anh chàng nhà giàu hạng hai sau hắn ăn chơi trác tán thì khỏi phãi nói ,mê gái ham ăn thì khỏi phãi chê .Mọi tật xấu của cả thẩy tất cả bọn con trai hầu như điều tập trung gần hết về anh chàng .
-Hả ? ra là một cô gái à ? thế ..cô bé ấy có dễ thương như Anger không ?
hắn giận dử tay đập ầp ầp vào tay lái
-Đồ dê gái ! con nhỏ đó láo toét lắm ! Ta0 đang điên lên với ý nghĩ đã để nó chốn thoát ! còn nửa con nhỏ đó làm sao giống Anger được nhãm nhí.
Thế rồi đôi mắt Bảo Nam hơi se thắt lại.
-Ê ..ê mày đừng nói với ta0 là mày vì mấy triệu đó mà bắt cô bé ấy đền nhé
Hắn quả quyết .
-Chính xác !
-Hả??
Anh chàng ngớ người quá ngạc nhiên đây đâu phãi là lần đầu hắn chọc gái nhưng đễ gieo lại cho hắn nổi giận dử to lớn như vậy thì hiếm lắm cô bé này ắt hẳn rất đặc biệt đây .Một thiếu gia nhà giàu có như hắn mà lại đòi tiền bồi thường xe sao ? chuyện đó quá bé đối với hắn .
Cùng lúc đó tiếng loa vang loa vang lên báo hiệu buổi khai giảng kết thúc đã đánh thức hắn và anh ,anh giật mình lên tiếng .
-Đi vào thui chuyện đó đễ sao đã ok
Hắn rời khỏi xe .
-Thôi được !
-Oa ,,oa oa…hu hu..hu..hic ..hic …Hu hu hu
Phương Ly hét lên bịt chặt hai tai.
-Thui thui ta0 xin mày ta0 van lạy mày đừng có khóc nửa được không mỗi lần mày khóc là đầu ta0 sắp điên lên vậy
Nhỏ vừa nói vừa rú lên từng cơn từng cơn một khiến cả canteen ai củng ngoáy đầu nhìn như thể nhìn sinh vật lạ .
-Ta0 Biết ..hức ..nhưng mà Ta0 ấm ức quá mày ơi !..!!
Ly than thở .
-Thôi nín đi ..mày có biết mày đang làm cho mọi việc rối tung lên không. Mọi người đang nhìn mình đấy
-Ta0..mặc kệ !hu hu hu
Ly rên rĩ rồi nhét ngay miếng bánh mì ngọt vào chặn miệng nhỏ
-Nhưng ta0 ko thể mặc kệ được mày biết không
Nhỏ phì cười
-ực….ưm …ngon quá !
Ôi trời sức mạnh của đồ ăn mạnh thật .Phương ly châu mày.
-Đồ ham ăn thế mới khoá miệng mày lại được ,Trời ạ !
Nhỏ cười tươi miệng nhai không ngớt đồ ăn
-Hì Hì
Có lẽ giờ dù trời có sập xuống chắc j` nhỏ đã hay .
Cùng thời điểm với nhỏ và Phương ly tại đây một nhóm những mấy chục cô gái đang hò hét bên ngoài cănteen đứng chắn ngang hết cửa canteen đên nổi không còn nhìn thấy lối ra ,Phương ly thấy thật lạ nên cô nhóc đứng ngay dậy tay không thôi lay nhỏ .
-Ê Hải âu đằng kia có cái gì hay lắm kìa ,hay ta lại xem đi !
Nhỏ đáp gọn rồi ngoặm ngay miếng bánh rỏ to vào mồm nhai ngon lành mắt không thèm hướng lên
-Không ta0 đang bận
khi một giọng nữ có lẽ quá khích đã hét toáng lên khiến mọi người trong canteen điều nghe thấy cả phuơng Ly lun trừ mổi Nhỏ[vì đang bận ăn uống ]
-Trời ơi ! Anh ấy đã khen tóc tớ đẹp ôi chết vì sướng mất thôi !
-Hả ?
Phương ly hả lên rồi bỏ mặc nhỏ với đống đồ ăn trên bàn để chạy đến xem thử ...1 giây 2 giây …10 giây trôi qua Phương ly lật đật chạy về chổ nhỏ đang ngồi lại tiếp tục lay tay nhỏ nhưng lần này còn nhìu và mãnh liệt hơn trước nửa .
-Ê nè …nè …
-Cái gì mún ăn chung hả ..nè ăn đi cho miếng nè.
Nhỏ ậm ợ rồi đưa miếng xúc xích vào miệng Phương ly những đã bị cô đẩy ra
-Dẹp dẹp đi suốt ngày cậu chỉ ăn với chã uống ..đứng lên xem mặt Hotboy trường ta kìa !
Phương ly vừa nói vừa chỉ tay về đám đông đang tụ tập đó .Nhỏ nhìn theo nhưng chỉ phì cười.
Nhỏ đáp vẻ bất cần rồi đâm đầu vào ăn uống để mặt phương ly với vẻ mặt bực dọc,
-Thì mặc kệ họ đi ,hotboy hay hotdog j` thì ta0 củng mặc kệ miễn ta0 no bụng là được
Đang ăn ngon lành không thèm để ý đến mọi sự vật sự việc xung quanh nhỏ chỉ biết cắm đầu vào ăn và ăn ,cho tới khi đám con gái hò hét inh ỏi đó tiến lại gần nhỏ tức đi sâu vào canteen ,nhưng như thế củng chưa chắc đá động j` đến nhỏ trừ khi một cú va chạm nào đó đụng đến nhỏ thì may ra ..
-Bộp ! ..=.=! a…
Nhỏ đứng người như từ trời rơi xuống ,thật ko thể tin nổi cái bánh mì vừa mới trên tay bây h tự dưng rơi bộp xuống đất chỉ zì một khuỷ tay của ai đó đập trúng tay nhỏ .
-Ai zậy ! cái đồ đi đứng bất lịch sự kia ,xem mấy người đã làm j` cái bánh mì của tôi nè
Nhỏ đứng bật dậy và túm ngay tóc của một con nhỏ đứng gần nhỏ nhất trong nhóm bà 8 la hét lúc nãy , mà nhỏ cho rằng chính nó đả gây ra .
-Cái j` hả ? bỏ tay ta0 ra coi mày đang làm lở mọi chuyện của ta0 đó
Nhỏ hất mặt sừng sộ lại cô ta ,vốn là người có máu ăn uống nên nhỏ không thể nào để yên cho ai dám phá miếng ăn ngon lành của nhỏ trừ Cha Mẹ nhỏ ra thì không một ai được làm zậy .
-Ê ..nói ai là con ranh hả ? còn không mau đền cái bánh cho tôi không thì ..
-Ta0 không đền thì sao ,tránh ra coi !
Cô gái lúc nãy giật tay lại ,nhưng chưa kịp thì nhỏ đã vội vả bỏ tay ra khiến cô nàng mất đà té nhào về phía sau theo phản xạ tức nhiên cô ta sẻ bấu víu vào một cái j` đó để khỏi ngã và người bị níu kéo ko ai khác hơn lại chính là nhỏ ..thế là alê hấp nhỏ bị cô ta kéo ghì về phía trước cho đến khi nhỏ phãi té nhào vào người khác sau khi lao vào đám con gái lúc nãy .
Phương ly hét lên rồi như đơ người hẳn ra cô nín bặt được một hồi lâu rồi vội vả chạy lại bên nhỏ trong khi nhỏ đang phãi nằm sóng sòi trên người một người khác ,
-A…Hải âu mày không sao chứ !...Ơ Hả???
Chưa kịp tỉnh người vị cú ngã quá độ lúc đó thì chợt một giọng nói vang lên sau lưng nhỏ
-Còn định nằm đến bao giờ
Nhỏ giật mình nhìn dáo giáp để nghe xem giọng nó đầy nam tính đó phát ra từ đâu thì nhỏ phát hiện sắc mặt của đám con gái trong cănteen lạ lắm bọn họ nhìn nhỏ như nổ đạn ,mà nhỏ có làm j` nên tội đâu người gây ra tội là con nhỏ hồi nãy mà ,
-Ơ ..tôi..ủa giọng nói ở đâu vậy?
-ở sau lưng cô nè ,làm ơn ngồi dậy jùm tôi sắp chết ngạt rồi đây !
Nhỏ nhanh chóng rời khỏi và rối rít xin lỗi khi phát hiện ra mình vừa nằm lên người một tên con trai xa lạ
-Xin lỗi …tôi không cố ý
Anh chàng cằn nhằn ôm mặt nhăn nhó
-Thay j` xin lỗi sau cô không bước xuống để tôi đở khổ vậy
Trong khi đám con gái bu quanh tên đó hỏi han đủ điều như thể tên đó là bạn trai của mấy đưa đó không bằng .Nhỏ cố dụi dụi đôi mắt để nhìn kỉ xem tên đó mặt mũi ra sau mà nhỏ Ly nói là hotboy ,Mà hotboy thì chắc phãi đắc biệt lắm đây ,…Hả ? đúng là đặc biệt thật không phãi nhỏ bị hoa mắt không phãi là hắn sao, cái tên đòi tiền đền vết xước cho xe đây mà nguy rồi ,sao lại gặp được hắn ở đây thế này .Không được 36 kế chuồn là thượng sách ,quyết định vậy đi cứ thế mà làm ,thế rồi nhỏ lén lút đi thật nhẹ nhàng khỏi đám đông trong khi Phương ly không hề hay biết .
-Ê..cô nhóc đi đâu vậy ? chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà !
Ôi trời ơi hắn đả phát hiện ra nhỏ từ khi nào vậy chài ,bằng chứng là bàn tay hắn đang được đặt gọn lên vai nhỏ và siết nhẹ ,nhỏ rùng mình đến độ không dám quay người lại.
-Hì ..Hì ..anh buông vai tôi ra đi ,để tôi về nhà đem tiền lại đền xe cho anh
Hắn nhẹ nhàng kề sát miệng vào tai nhỏ từ phía sao ,hơi thở của hắn làm cổ nhỏ nhột quá khẻ nhún vai một cái nhỏ thở hắt
-Định lừa tôi lần nửa hả ?
Nhưng rồi như một cơn gió nhỏ bị hắn kéo nhanh ra khỏi đám đông rời khỏi cănteen trường một cách nhanh chóng trước con mắt há hốc của mọi người fa lẫn chút j` đó căm phẩn và ganh tị,
Hắn cứ thế kéo nhỏ đi cho đến khi đến được một nơi khá vắng vẻ rồi dừng lại sau cùng như lấy lại được bình tỉnh nhỏ giật tay lại.
Nhỏ cố năn nỉ để hắn để nhỏ đí nhưng hình như hắn được làm từ gổ đá thì phãi
-Híc anh tin tôi đi mà ..he.
Hắn lên tiếng rồi đi thẳng đến trước mặt nhỏ phì cười ,Nụ cuời thật đáng sợ làm sao
-Thế à !!! OH..never!!!!.
Nhỏ than thở mặt nhăn nhó mắt ko dám nhìn lấy hắn dù chỉ là một cái liếc nhỏ
-Vậy chứ anh mún j` mới để tui yên đây ?
Hắn châm chọc ,
-Đền tiền ,chiếc xe của tôi đang vẫy gọi cô đấy
Nhỏ khóc lóc thảm thiết mặc dầu không hề coá tí nước mắt .
-hu..hu.. tôi xin anh làm ơn tha cho tôi đi ,tôi củng như anh là học sinh thì làm sao có nổi số tiền lớn vậy ?
Hắn thản nhiên
-Nếu vậy tôi sẻ nói với gia đình cô để họ trả thay cô vậy
Nhỏ chấp tay trước mặt than thở
-Ôi không đừng báo cho họ tôi..đang ở nhờ nhà bà con và không mún phiền họ tôi xin anh đó !..Tôi sẻ làm mọi việc để có tiền đền xe cho anh ..
Hắn dứt khoát khiến nhỏ mừng húm như vớ được vàng thế là thoát được rồi không ngờ lại dễ dàng như vậy .
-Thôi được ! tôi củng chẳng cần lấy tiền cô làm j` ,tôi không đòi nửa vậy
Nhưng không nhỏ xin rút lại lời nói lúc nãy sự việc không dể dàng vậy đâu ,và hắn thì là một tên động vật máu lạnh .Hắn đáng cố tình làm khó nhỏ đồ thứ con trai ích kỉ so đo với con gái
-Nhưng tôi có một điều kiện vì chiếc xe hơi yêu dấu của tôi không thể bị xước oan ức như vậy được
,Nhỏ đề phòng bằng cách đưa hai tay bắt chéo trước ngực .
-hử ? vậy anh cần điều kiện j` …a quên anh không được bắt tôi làm việc bậy bạ đó
-Ha ha có cho vàng tôi củng không thèm người hai lưng như cô đâu .
Hắn chọc tức nhỏ khiến đẩu óc nhỏ như nổ tung hắn dám xúc phạm nhỏ dựa vào đâu hắn dám ăn nói như vậy chứ ,hic đúng rồi hắn dựa vào chiếc xe hơi đang bị chày xước đó để ép buột nhỏ,
Hắn vừa nói vừa tiếng gần sát về phía nhỏ đưa miệng vào sát tai nhỏ hắn cười nhẹ
-Cô…….Từ nay cho đến hết năm học sẻ là ôisin cho tôi !
Nhỏ ngở ngàng.
-Hả ?? ôsin anh điên rồi tôi sao có thể hậu hạ anh được chứ ?
.Nhỏ nín bặt khi hắn đặt ngón tay lên môi nhỏ .
-Im miệng đi cô nhóc ..Ôsin.!! ha ..ha ..ha …
Nói rồi hắn vổ vai nhỏ bộp bộp rồi bỏ đi để mặt nhỏ ở lại đây với cái lạnh người xâm chiếm .Ôi Cha Mẹ ơi ngày tháng sau này con sẻ rất khó sống đây huhuhu …ông trời thật bất công sao lại để con đá văng cái lon vào xe hắn làm chi …
TRong khi nhỏ đứng đó với hàng đống suy nghĩ trong đầu thì đâu đó hai bên hàng cây mọi người trong trường điều tụ tập lại đây để nhận ra rằng nhỏ là một cô gái đang ghét dám tỏ ra thân thiết với Hạ Huy ,Trong đó có Phương ly cô nàng đi cùng nhưng củng chỉ biết im lặng nhìn nhỏ ,vì cô biết sắp tới nhỏ sẻ không được bình yên như bây giờ đâu vì Ly đã nghe thấy ở đằng sau một nhóm 2-3 cô gái đang xì xào một kế hoach nào đó để đánh đòn cảnh cáo nhỏ .
Một cô gái nhuộm tóc vàng cười khẩy.
-Con nhỏ mới vào học đó láo thật dám thân thiết với Hạ Huy ,bộ con nhỏ đó không biết anh ấy là của Nữ Hoàng sao?
Đứa còn lại típ.
-Xem ra phãi cho con nhỏ đó một bài học mới được.
Cô Gái nhuộm tóc lúc nãy liếc xéo cô gái vừa nói .
-Nè định tranh công trước mặt Nữ Hoàng à .
Cô gái đó thản nhiên.
-Chuyện này sớm hay muộn thì Nữ Hoàng củng biết thôi .Có lẻ sau cái chết của Anger thì …
-Xuỵt !!! sao cô dám nhắc lại chuyện đó không sợ …kẹt!!!
Cô gái khởi xuớng câu chuyện lúc nãy đặt tay lên cổ kéo ngang cảnh báo khiến cô gái đang nói hốt hoảng dùng tay bụm chặt miệng .
-Thôi chết !!!..Cứ xem như không nghe j` nhe..
Phương Ly đứng bên cạnh đả nghe hết cuộc nói chuyện của hai cô gái đó ,cô luôn cảm thấy đằng sau ngôi trường này luôn có điều j` đó thật bí ẩn .Nữ Hoàng là ai mà ghê gớm vậy ? Còn cái chết của một người mang tên Anger thật ra là sao ? Mà nó co liên quan j` đến Hotboy HẠ Huy .