pE_l0c_cHoC
28-06-2010, 11:45 PM
Đố nhá:
Có 1 ông già rất khó tính sống trong 1 ngôi làng nọ. Ông ấy thường xuyên chửi mắng
những người thân cũng như những người xung quanh mình khi nói chuyện với họ, và
người ta đồn rằng ông bị ma quỷ nhập, bởi vì trước kia khi con trai ông chưa lấy vợ thì ông
rất hiền lành, dễ tính. Vậy rồi, ngày kia có 1 nữ tu đi qua làng và đã gặp ông trên đường
vào làng, người ta kể rằng 2 người này đã nói chuyện với nhau, nhưng hình như nữ tu kia
chỉ nói với ông già 1 câu, từ đó trở đi ông già lại không hề cáu gắt, khó tính như trước mà
trái lại rất hiền hậu, hòa đồng với mọi người. Hỏi, vị nữ tu kia đã nói gì với ông già?!!
Có 1 ông già rất khó tính sống trong 1 ngôi làng nọ. Ông ấy thường xuyên chửi mắng
những người thân cũng như những người xung quanh mình khi nói chuyện với họ, và
người ta đồn rằng ông bị ma quỷ nhập, bởi vì trước kia khi con trai ông chưa lấy vợ thì ông
rất hiền lành, dễ tính. Vậy rồi, ngày kia có 1 nữ tu đi qua làng và đã gặp ông trên đường
vào làng, người ta kể rằng 2 người này đã nói chuyện với nhau, nhưng hình như nữ tu kia
chỉ nói với ông già 1 câu, từ đó trở đi ông già lại không hề cáu gắt, khó tính như trước mà
trái lại rất hiền hậu, hòa đồng với mọi người. Hỏi, vị nữ tu kia đã nói gì với ông già?!!