Phong Linh
28-06-2010, 10:49 PM
(TinTheThao.com.vn) - Giống như cuộc đối giữa Anh và Đức, trận đấu giữa hai người hàng xóm Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả hâm mộ. Tây Ban Nha sẽ phải giành chiến thắng để giữ vững vị thế của một ứng cử viên vô địch, nhưng nếu điều đó xảy ra thì World Cup 2010 sẽ phải chia tay với một trong những ngôi sao được mong chờ tỏa sáng nhất - Cristiano Ronaldo...
Việc hai đội sẽ phải sớm đụng độ với nhau đã được dự báo từ trước khi có kết quả bốc thăm chia bảng. Sau những gì mà cả hai thể hiện ở các trận đấu đã qua, thật khó để có thể dự đoán được kết cục của trận đấu sắp tới. Trong khi Tây Ban Nha đang dần hồi phục sau những gian khó thì Bồ Đào Nha chắc chắn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình dù cho họ đã phải đụng độ với những đối thủ khó chịu như Bờ Biển Ngà, Triều Tiên và Brazil.
http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/22/br1.jpg
Cuộc đối đầu sắp tới của những người hàng xóm chắc chắn sẽ có một thế trận mở. Không có nhiều lý do để họ phải mất thời gian để thăm dò lẫn nhau. Tây Ban Nha sẽ đặt hy vọng vào mũi nhọn David Villa đang ở đỉnh cao phong độ cùng một loạt các vệ tinh chất lượng khác như Xavi, Iniesta, Torres...
Trong khi đó, niềm tin của Bồ Đào Nha đặt trọn vẹn lên đôi chân của Cristiano Ronaldo - cầu thủ đắt giá nhất thế giới cần phải thể hiện giá trị vào những thời điểm quan trọng như thế này để mang vinh quang về cho Tổ quốc của mình, thay vì chỉ biết tỏa sáng rực rỡ trong màu áo các CLB. Vai trò của Ronaldo chắc chắn là rất lớn trong sự hưng phấn cũng như lối chơi toàn cục của Bồ Đào Nha. Chỉ cần Ronaldo có một ngày thăng hoa thì các đồng đội xung quanh anh sẽ chơi dễ dàng hơn rất nhiều khi chỉ cần đặt cho người đội trưởng của mình một vài cơ hội để rồi các bàn thắng sẽ tới.
http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/23/vil.jpg
Xét về sự đồng đều và đoàn kết của lối chơi thì Tây Ban Nha có phần nổi trội hơn khi họ có trong tay nhiều gương mặt xuất sắc ở tất cả các tuyến. Ngay cả khi những ngôi sao được chờ đợi không tỏa sáng thì Tây Ban Nha cũng có đủ niềm tin và lối chơi đồng đội.
Một bữa tiệc của bóng đá tấn công đang được chuẩn bị sẵn và khán giả hâm mộ chờ đợi sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao nhất của các ngôi sao thượng thặng. Dù đội bóng nào giành quyền đi tiếp thì chắc chắn người hâm mộ sẽ phải nuối tiếc khi có những tên tuổi đình đám bậc nhất sẽ phải rời cuộc chơi...
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Puyol. Pique, Capdevilla, Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta, Torres, Villa
Bồ Đào Nha: Eduardo, Pepe, Bruno Alves, Carvalho, Ferreira, Coentrao, Simao, Mereiless, Tiago, Deco, Ronaldo
TỶ LỆ CƯỢC CHÂU Á
Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha : 0 - 1/2
[ TBN chấp nửa trái :D]
============
Rất khoái số 7 :D đàn em của Figo vs đàn em của Raul :D Oánh nhau đê các anh chàng :lol: :lol:
Việc hai đội sẽ phải sớm đụng độ với nhau đã được dự báo từ trước khi có kết quả bốc thăm chia bảng. Sau những gì mà cả hai thể hiện ở các trận đấu đã qua, thật khó để có thể dự đoán được kết cục của trận đấu sắp tới. Trong khi Tây Ban Nha đang dần hồi phục sau những gian khó thì Bồ Đào Nha chắc chắn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình dù cho họ đã phải đụng độ với những đối thủ khó chịu như Bờ Biển Ngà, Triều Tiên và Brazil.
http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/22/br1.jpg
Cuộc đối đầu sắp tới của những người hàng xóm chắc chắn sẽ có một thế trận mở. Không có nhiều lý do để họ phải mất thời gian để thăm dò lẫn nhau. Tây Ban Nha sẽ đặt hy vọng vào mũi nhọn David Villa đang ở đỉnh cao phong độ cùng một loạt các vệ tinh chất lượng khác như Xavi, Iniesta, Torres...
Trong khi đó, niềm tin của Bồ Đào Nha đặt trọn vẹn lên đôi chân của Cristiano Ronaldo - cầu thủ đắt giá nhất thế giới cần phải thể hiện giá trị vào những thời điểm quan trọng như thế này để mang vinh quang về cho Tổ quốc của mình, thay vì chỉ biết tỏa sáng rực rỡ trong màu áo các CLB. Vai trò của Ronaldo chắc chắn là rất lớn trong sự hưng phấn cũng như lối chơi toàn cục của Bồ Đào Nha. Chỉ cần Ronaldo có một ngày thăng hoa thì các đồng đội xung quanh anh sẽ chơi dễ dàng hơn rất nhiều khi chỉ cần đặt cho người đội trưởng của mình một vài cơ hội để rồi các bàn thắng sẽ tới.
http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/23/vil.jpg
Xét về sự đồng đều và đoàn kết của lối chơi thì Tây Ban Nha có phần nổi trội hơn khi họ có trong tay nhiều gương mặt xuất sắc ở tất cả các tuyến. Ngay cả khi những ngôi sao được chờ đợi không tỏa sáng thì Tây Ban Nha cũng có đủ niềm tin và lối chơi đồng đội.
Một bữa tiệc của bóng đá tấn công đang được chuẩn bị sẵn và khán giả hâm mộ chờ đợi sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao nhất của các ngôi sao thượng thặng. Dù đội bóng nào giành quyền đi tiếp thì chắc chắn người hâm mộ sẽ phải nuối tiếc khi có những tên tuổi đình đám bậc nhất sẽ phải rời cuộc chơi...
Đội hình dự kiến:
Tây Ban Nha: Casillas, Ramos, Puyol. Pique, Capdevilla, Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta, Torres, Villa
Bồ Đào Nha: Eduardo, Pepe, Bruno Alves, Carvalho, Ferreira, Coentrao, Simao, Mereiless, Tiago, Deco, Ronaldo
TỶ LỆ CƯỢC CHÂU Á
Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha : 0 - 1/2
[ TBN chấp nửa trái :D]
============
Rất khoái số 7 :D đàn em của Figo vs đàn em của Raul :D Oánh nhau đê các anh chàng :lol: :lol: