PDA

Xem đầy đủ chức năng : 21h00 ngày 29/6, Paraguay vs Nhật Bản: Niềm tin của Châu Á



Phong Linh
28-06-2010, 10:37 PM
(BongDa.com.vn) - Nhật Bản đã xuất sắc vượt qua những thử thách lớn ở vòng đấu bảng để có thể tới sân Loftus Versfeld tranh tài cùng Paraguay ngày hôm nay. Những ước mơ, hy vọng và niềm tin của bóng đá Châu Á lúc này được đặt lên vai HLV Okada và các học trò, Nhật Bản lúc này sẽ không chỉ chiến đấu cho danh dự và vinh quang của riêng mình...


Trận đấu quyết định ở lượt cuối vòng bảng đã chứng kiến một đội tuyển Nhật Bản thăng hoa thực sự với hai pha sút phạt thuộc đẳng cấp cao nhất do Endo và Honda thực hiện. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cũng là show diễn hoàn hảo của Honda trước khi đặt cơ hội không thể dễ dàng hơn cho Okazaki. Chính những điều đó khiến không chỉ người Nhật mà cả châu Á đều cảm thấy tự hào.

http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/29/mattroi.jpg


Việc có mặt ở vòng 1/16 đối với Nhật Bản có lẽ là điều đã nằm trong dự tính của họ trước khi World Cup 2010 khởi tranh nhưng với phần còn lại của lục địa đông dân nhất hành tinh thì đây quả thực là một kỳ tích bởi trong quá khứ chưa có đội bóng nào của Châu Á có thể đạt được những kết quả như vậy (tất nhiên là trừ World Cup 2002 khi Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu với tư cách chủ nhà). Giấc mơ của người Nhật ở World Cup 2010 còn lớn hơn hiện tại rất nhiều, Okada từng tự tin tuyên bố sẽ đưa các học trò vào đến bán kết (sau này chỉ tiêu được hạ xuống là tứ kết) và họ vẫn đang đi trên con đường thực hiện mục tiêu của mình.

Paraguay chắc chắn không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại nhưng khi mà Nhật Bản đã từng đánh bại cả Cameroon, Đan mạch, chịu thua sát nút khi đụng độ với Hà Lan ở World Cup 2010 thì việc vượt qua Paraguay không phải là một câu chuyện hoang đường. Chỉ cần Nhật Bản giữ được lửa nhiệt tình, sự tỉnh táo và bản lĩnh thì một chiến thắng hoàn toàn là điều có thể xảy ra.


http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/16/ao.jpg


Đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã có một vòng bảng không mấy khó khăn. Họ hòa 1-1 với Italia, đánh bại Slovakia trước khi chia điểm với New Zealand trong trận đấu cuối cùng để nắm trong tay ngôi đầu bảng F. Tuy nhiên, lối chơi của Paraguay không có được sự sắc nét giống như các đại diện còn lại của Nam Mỹ ở World Cup 2010 khi sức tấn công có phần hạn chế và thiếu đi sự sáng tạo thực sự để tạo ra sức ép về phía đối thủ.

Người Nhật Bản sẽ cố gắng phát huy tất cả những sở trường của mình đồng thời khai thác triệt để những bất cập trong lối chơi của đối thủ để hướng tới một chiến thắng. Cả Châu Á đang mong chờ thành công của Nhật Bản và Okada cùng các học trò ngày hôm nay chắc chắn sẽ không chỉ chiến đấu cho những vinh quan của riêng mình mà sẽ là của gâ 4 tỷ cư dân lục địa vàng...

Đội hình dự kiến:

Paraguay: Viveros, Alcaraz, Barrios, Rodriguez, Caceres, Baretto, Nunes, Torres, Cardoza, Arioli, Santa Cruz

Nhật Bản: Kawashima, Abe, Nakazawa, Komano, Tulio, Nakamoto, Endo, Honda, Hasabe, Matsui, Okubo




==============

Nhật cố lên :wish: :wish: :wish:

Nhỏ Bạc Hà
29-06-2010, 02:19 AM
Mềnh cũng cổ vũ cho Nhật, Châu á mà
Oiski!!!!!

Lãng tử cô đơn
29-06-2010, 08:25 AM
Sao trận này không đưa tỉ lệ cá luôn nhỉ? :cr:
Nếu có chắc mình bắt Para. ^^

Phong Linh
29-06-2010, 09:29 AM
Penalty đi nào :D Khoái coi đấu súng và chiêm ngưỡng 2 anh thủ môn trổ tài :blushing:

Vệ Tư Lý
29-06-2010, 10:08 AM
Buồn cho Châu Á, khóc cho Nhật Bản. Thần may mắn đã ko mỉm cười :cry:
Honda, Suzuki, Ajinomoto..... :cry:

Phong Linh
29-06-2010, 10:10 AM
Paraguay sút penalty "lạnh lùng" quá, tinh thần sắt thép kiểu này ko thắng hơi phí :rain: Nhưng thích pha sút bóng của Honda bên Nhật nhất, rất nhẹ nhàng mà hiệu quả 100%

Tớ có thắc mắc :rain:

Mấy pha quay trên khán đài nhìn thấy cổ động viên của Nhật, họ làm hành động ( lặp đi lặp lại) là 2 tay đưa ngang phía trước, các ngón tay vẫy vẫy vẫy vẫy --> biểu hiện cho việc gì vậy :rain: ếm Paraguay à :rain:

Vệ Tư Lý
29-06-2010, 10:24 AM
Đang nhảy hay đang yểm bùa thì có mà trời biết :rain:
Mà theo VTL nghĩ thì có lẽ họ bắt chước theo chú mèo Maneki Neko thì đúng hơn (chú mèo hay vẫy tay mà ta thường thấy trong các tiệm, 1 biểu hiện kêu gọi sự may mắn), nhưng thần may mắn thấy mấy cha chả giống mèo nên làm ngơ :rain:

Phong Linh
29-06-2010, 10:27 AM
Mèo vẫy tay kiểu đưa đi đưa lại :D [ Công nhận nhìn vào cũng bị thôi miên :rain:] Dưng mở đàng này cổ động viên Nhật lại đưa tay sang ngang rồi các ngón tay lượn lên lượn xuống như kiểu... gợn sóng hay là chơi piano ý [ cạn từ miêu tả >.< ]

Tớ hỏi tiếp được ko :rain:

Tại sao thủ môn trước khi bắt Penalty lại có hành động... nhổ nước bọt vào găng tay :rain: :rain:
Làm thế thì sẽ... may mắn à :rain: Có ai biết gì về cái tập tục này ko vậy :-/

Vệ Tư Lý
29-06-2010, 10:31 AM
Không phải may mắn mà là thể hiện sự quyết tâm, sự cố gắng :rain:

Phong Linh
29-06-2010, 10:37 AM
Tớ... hỏi tiếp :|

Thế ở giải bóng đá nữ, các cô thủ môn có "thể hiện quyết tâm" kiểu này ko :rain:

Vệ Tư Lý
29-06-2010, 10:40 AM
Tuỳ thôi, hên - xui :so_funny:

Phong Linh
29-06-2010, 10:46 AM
Hỏi tiếp, trả lời thật nhá :lol:

Đồng chí Hiểm bên trên đã bao giờ xem giải bóng đá nữ nào chưa mà biết tùy với cả hên - xui :D :D