PDA

Xem đầy đủ chức năng : [28/6] Hà Lan vượt qua Slovakia nhưng vẫn không có lốc



Phong Linh
28-06-2010, 09:18 PM
(BongDa.com.vn) – Đúng như dự báo của giới chuyên môn, những người Hà Lan đã biết cách vượt qua chướng ngại Slovakia và giành quyền vào tứ kết. Nhưng những gì mà đội bóng này thể hiện cho thấy họ đã từ bỏ lối đá tấn công tổng lực sở trường và thay vào đó là một hình ảnh khô cứng, chắc chắn nhưng đầy toan tính.

Với sự trở lại của Arjen Robben trên hàng công, người hâm mộ đang chờ đợi Hà Lan sẽ thể hiện một thứ bóng đá tấn công rực lửa trong trận đấu cùng Slovakia. Tuy nhiên tính chất quyết định của trận đấu đã khiến cả hai đội bóng nhập cuộc rất thận trọng và không có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra trong suốt hiệp đấu đầu tiên.

http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/28/nether3.jpg


Tập trung phòng ngự với số đông các cầu thủ trước khu vực 16m50 đã giúp Slovakia ngăn chặn và không cho phép những ngôi sao tấn công bên phía Hà Lan tiếp cận quá gần khung thành của Mucha. Do đó, những tình huống đáng chú ý của hiệp đấu đầu tiên phần nhiều là những pha sút xa và chỉ thi thoảng Persie cùng đồng đội mới phối hợp được vào vòng cấm địa của đối phương. Các cầu thủ của hai đội là Jandrisek và Sneijder cũng đã lần lượt tung những cú sút xa để giải quyết bế tắc.

Nhưng Robben chính là khác biệt lớn nhất của Hà Lan và Slovakia khi những pha đi bóng từ cánh phải của anh này luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Bằng một pha xử lí đã trở thành thương hiệu, chính Robben chứ không phải ai khác đã ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Có thể thủ thành Mucha đã tìm hiểu rõ về những pha cứa lòng chân trái của Robben, nhưng sự thay đổi linh hoạt khi quyết định đưa bóng về góc gần đã giúp Robben có được bàn thắng.

Slovakia thi đấu rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một và phần lớn thời gian của hiệp cuối cùng nhưng đã không được đền đáp xứng đáng. Stoch và Vittek không ít lần bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để ghi bàn san bằng cách biệt. Thủ thành Stekelenburg có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Hà Lan trong hiệp 2 khi đã chặn đứng rất nhiều những tình huống ăn bàn mười mươi của đối phương.

http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/28/nether5.jpg

Những phút cuối cùng là thời gian mà cả hai đội đều thi đấu rất thiếu tập trung và để trống hàng phòng ngự. Dirk Kuyt chuyền bóng giúp Hà Lan nhân đôi cách biệt lên thành 2-0, nhưng những nỗ lực đã giúp Slovakia tìm được bàn thắng danh dự vào những giây bù giờ cuối cùng. Vittek sau tình huống phá bẫy việt vị đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh là người sút bóng thành công để rút ngắn tỉ số cho đội nhà. Trận đấu chính thức khép lại sau tình huống này.

Có thể nói đẳng cấp của Hà Lan là vượt trội so với đội tuyển Đông Âu nhưng những gì họ thể hiện từ đầu giải vẫn chưa xứng đáng với biệt danh Cơn lốc màu da cam. Giờ đây Hà Lan đã không còn thi đấu bằng sự hồn nhiên và ào ạt trong những đường lên bóng, họ đã “xù xì” hơn và chấp nhận một lối đá khô cứng với mục tiêu chiến thắng là điều quan trọng nhất.

Đội hình xuất phát:

Hà Lan: Stekelenburg, Wiel, Heitinga, Mathijsen, Bronckhorst, Jong, Bommel, Kuyt, Sneijder, Robben, Persie.

Slovakia: Mucha, Pekarik, Skrtel, Durica, Zabavnik, Weiss, Hamsik, Kucka, Stoch, Vittek, Jendrisek.

Bàn thắng:

Hà Lan: Robben 18’ – Sneijder 84’

Slovakia: Vittek 94’



==========


Bạn Noisy tạm vắng, tớ cập nhật nhé :D
[ kiếm tẹo đô chờ khi bạn ấy về lại cá cược đó mà :blushing: ]

kaivn
28-06-2010, 09:26 PM
Bạn ý vay mượn đâu rùi làm chủ sòng đê :cr: Mà bên truyền hình sao nó không hiển thị Holland mà cứ Nederland theo tiếng HL nhở :(

Phong Linh
28-06-2010, 10:20 PM
Hôm rồi tớ bị 1 cha người HL thuyết cho 1 bài về Holland với cả Nederland nhưng do... tiếng Anh củ chuối quá nên chả hiểu lắm lão đang nói cái gì :blushing:

hờ hờ, tớ vừa ko biết tính toán, vừa ko có tiền để làm nhà cái. Hoạ có cướp banking cũng ko cầm trịch được.

3 hồn 7 vía bạn Noisy đang dạt nơi nào :((