Xem đầy đủ chức năng : Vỡ tan...
Lost.
07-09-2005, 07:33 PM
Một lời yêu ai trao thật vội
Ta chưa kip cầm thì đã vỡ tan
Ta lặng lẽ gom từng mảnh vỡ
Ghép lại rồi nhưng vẫn dở dang
Có phải chăng là đã muộn màng
Hay người vội nói lại vội quên
Và trong giây phút và ta biết
Người cũng sẽ quên dẫu vẹn nguyên
Ta về thương lấy từng mảnh vỡ
Chợt thấy đâu đây tiếng vỡ tan
Rồi trong giây phút và ta biết
Trái tim cua ta cũng hoang tàn
shinichi1487
07-09-2005, 07:59 PM
Mua keo con voi mà dán lại...khặc khặc khặc...
tomato123
07-09-2005, 08:06 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Người ra đi... cho tim ta vụn vỡ
Năm tháng dài... gom nhặt nỗi cô đơn
Cứ tưởng rằng sẽ phai nhạt màu son
Nào hay biết... nỗi nhớ trở về...từng cơn
Trăn trở
*******************************
Du nè Vân , đăng thêm nhiều bài nữa đi , sớm gặp lại
seshi
08-09-2005, 12:16 AM
Trong cuộc sống bao nhiêu điều không thể
Như nước kia không thể chảy ngược dòng
Nắng không vàng khi trời đã chuyển đông
Hoa không nở nếu bình minh không rạng.
sành điệu mái ngố
08-09-2005, 02:41 AM
kỉ niệm cũ ùa về cùng gió bay
cho hồn cũ giờ ta còn vương vấn
khắc nhân gian ai nỡ gọi dậy hoài
để lòng buồn ta nuối tiếc thời gian
kỉ niệm cũ anh nhắc lại em nhớ
nhưng tại sao anh cứ nói là sai
khi yêu nhau giờ lại thành đôi bạn
anh chịu được nhưng còn em thì sao
thơ_của_lính
08-09-2005, 06:26 PM
uổng công anh đào ao thả cá
cá lớn lên rồi bỗng có người đến câu
người câu anh không chách người câu
chỉ chách con cá ao sâu bạc tình
bạc tình chả phải bạc tình
tại anh đi vắng nó rình nó câu
Lost.
11-09-2005, 10:33 PM
Nuôi cá mà chẳng chịu chăm
Để cho nó đến nó câu mất rồi
Bờ ao ngổi đó mình thôi
Trách gì thằng trộm trách mình chứ sao..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.