KouChan
28-06-2010, 12:44 PM
Có gì đâu mà nhiều
ôm anh người yêu nhé
hiên nhé bầy chim sẻ
chẳng bao giờ bay đi
anh chẳng chút nghĩ suy
chẳng so bì, lo lắng
an tâm và yên lặng
trong vòng tay của em
hãy nắm chặt tay anh
đường đời còn dài lắm
mình cho nhau hơi ấm
bên nhau chẳng dời xa
dù đời còn phong ba
hay có nhiều vất vả
nhưng anh có tất cả
vì anh đã có em
hạnh phúc quá thân quen
hãy yêu anh em nhé???(!
ôm anh người yêu nhé
hiên nhé bầy chim sẻ
chẳng bao giờ bay đi
anh chẳng chút nghĩ suy
chẳng so bì, lo lắng
an tâm và yên lặng
trong vòng tay của em
hãy nắm chặt tay anh
đường đời còn dài lắm
mình cho nhau hơi ấm
bên nhau chẳng dời xa
dù đời còn phong ba
hay có nhiều vất vả
nhưng anh có tất cả
vì anh đã có em
hạnh phúc quá thân quen
hãy yêu anh em nhé???(!