Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một ai đó



dangchinguyen
27-06-2010, 08:08 AM
Thật lâu không ghé vào chơi. Đã bước tới phải để lại chút gì gọi la...

MỘT AI ĐÓ
Ai cũng là một ai đó của một ai đó
Ta vui vì cũng là một ai đó
Nhưng rồi chợt hiểu
Ta, một ai đó, chỉ là một ai đó mà thôi
Không phải là một ai đó của một ai đó
Em chỉ mượn ta làm một ai đó
Khoả lấp chút gì của một ai đó
Ta lặng lẽ âm thầm và bước tới
Ta những tưởng một ai đó rồi sẽ là ta
Nhưng ta mãi chẳng phải là một ai đó
Ta lại chon lặng lẽ và bước ra đi
Trả một ai đó lại cho một ai đó
Trả ta lại là ta, một ai đó
Nắng vẫn vàng và cây vẫn xanh
Ta vẫn đi tìm một ai đó của ta

Chào thân ái và quyết thắng
Đặng Chí Nguyện

pebonmat^,^
27-06-2010, 08:54 AM
đọc xong bài thơ" một ai đó"
Tớ thấy loạn vì" một ai đó"
Từ đầu đến cuối " một ai đó"
Tớ chiu cậu rồi thưa... ai đó!!!!!

kỳ quân*zen
27-06-2010, 07:24 PM
một ai đó rồi một ai đó
bạn là một ai đó phải không
tại sao ai đó cứ phân vân
rồi không biết mình là ai đó

DiệpPhong
28-06-2010, 05:26 PM
Tại đôi mắt ai buồn làm tim tôi xao xuyến
Tại môi ai cười làm đầu óc tôi như vỡ tan
Tại lời ai nói làm bao đêm tôi mất ngủ
Tại tóc ai dài làm tôi mãi dõi theo