Noisy*
26-06-2010, 11:44 PM
(TinTheThao.com.vn) - Diego Maradona đã có tất cả vinh quang khi còn là cầu thủ và giờ ông đang vượt qua những sự chỉ trích để dẫn dắt Argentina đi đến thành công trên cương vị HLV và trận gặp Mexico sẽ là bài test quan trọng cho con đường chinh phục danh hiệu vô địch thế giới của Cậu bé vàng.
Rơi vào bảng đấu khá nhẹ, Argentina đã có 3 trận toàn thắng với bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Maradona đã cẩn trọng và khá thực dụng ở trận mở màn thắng 1-0 trước Nigeria nhưng sau đó Albiceleste lại trình diễn thứ bóng đá tấn công mê hoặc trước Hàn Quốc còn khi đã chắc suất vào vòng 2, Argentina đã chứng minh khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và đá chính là không nhiều.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/27/ArgMex.jpg
Không chỉ là cuộc chiến trên sân của các cầu thủ...
Cho đến thời điểm này, Argentina đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất với 7 lần chọc thủng lưới đối phương trong đó Higuain đã có được 3 bàn thắng, thế nhưng sự nguy hiểm của Argentina lại xuất phát từ cái tên chưa một lần lập công: Lionel Messi. Đêm nay sân Soccer City sẽ chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Messi và Rafael Maquez khi cầu thủ này được HLV Aguirre giao nhiệm vụ bắt chết Messi. Đã quá hiểu nhau khi cùng khoác áo Barcelona nên Marquez có thể tự tin hoàn thành trọng trách nhưng Messi là trường hợp đặc biệt, chỉ cần một chút sơ hở quả bóng vàng thế giới 2009 sẽ khiến Mexico phải trả giá.
Cũng như Argentina, Mexico lấy tấn công làm phòng thủ và điều đó đã giúp họ hòa Nam Phi và thắng thuyết phục Pháp để vào vòng 2. Sức mạnh của Mexico là kết hợp giữa sức trẻ của Vela, Giovanni Dos Santos và kinh nghiệm của lão tướng Blanco cùng với một Javier Hernandez luôn sẵn sàng bùng nổ. Số 10 đích thực Blanco đã có hơn 15 năm khoác áo Mexico và anh muốn để lại dấu ấn ở World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình. Nhưng nhược điểm của Mexico là họ thường giữ bóng quá lâu làm chậm nhịp độ khiến nhưng pha tấn công của họ không gây được nhiều bất ngờ cho đối thủ.
Hàng phòng ngự của Argentina sẽ thực sự được kiểm chứng khi gặp các tiền đạo khá thiện xạ của Mexico, những cầu thủ kỹ thuật như Vela, Dos Santos đặc biệt là "quái kiệt" Blanco chắc chắn nhận thấy điểm yếu của Argentina chính là hàng phòng ngự khi Heinze thường xuyên lên tham gia tấn công và tuổi tác đã khiến cho hậu vệ này nhiều tình huống không lùi vệ kịp. Walter Samuel vẫn là "hòn đá tảng" trước thủ môn Romero nhưng người đá cặp với anh là Demichelis lại không có được sự ổn định như vậy và bàn thua duy nhất trong trận gặp Hàn Quốc đã mình chứng điều đó.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/27/ArgMex1.jpg
... Mà còn là cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Getty.
Kể từ khi Maradona đưa Argentina lên ngôi vô địch năm 1986 và lọt vào chung kết 4 năm sau đó, Albiceleste dù luôn được đánh giá cao nhưng chưa bao giờ khẳng định được mình ở các kỳ World Cup tiếp theo, dù vậy bất kể trong trường hợp nào họ lại luôn trên cơ mỗi lần gặp Mexico. Trong 5 năm trở lại đây, Mexico chưa một lần vượt qua được Argentina và lần gần nhất họ thất bại ở một giải đấu chính thức là tại vòng 1/16 World Cup 2006. Vẫn còn những còn người cũ khi bên phía Argentina là Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Maxi Rodriguez và Carlos Tevez có mặt trong đội hình chính và Messi ngồi trên ghế dự bị còn Carlos Salcido, Rafael Marquez, Ricardo Osorio, Andres Guardado và Gerardo Torrado là nạn nhân của Maxi Rodriguez với bàn thắng tuyệt đẹp loại Mexico. Tri Color rất muốn thắng để trả nợ nhưng với thực lực của Mexico, vào được vòng đấu loại trực tiếp đã là thành công của họ.
Đội hình dự kiến:
Argentina: Romero; Otamendi, Demichelis, Samuel, Heinze; Gutierrez, Mascherano, Di Maria; Messi; Tevez, Higuain.
Mexico: Perez; Osorio, Rodriguez, Moreno, Salcido; Juarez, Marquez, Torrado; Dos Santos, Blanco, Barrera.
Kèo: Argentina vs Mexico --- 0 : 1
(Argentina chấp 1 trái)
Rơi vào bảng đấu khá nhẹ, Argentina đã có 3 trận toàn thắng với bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Maradona đã cẩn trọng và khá thực dụng ở trận mở màn thắng 1-0 trước Nigeria nhưng sau đó Albiceleste lại trình diễn thứ bóng đá tấn công mê hoặc trước Hàn Quốc còn khi đã chắc suất vào vòng 2, Argentina đã chứng minh khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và đá chính là không nhiều.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/27/ArgMex.jpg
Không chỉ là cuộc chiến trên sân của các cầu thủ...
Cho đến thời điểm này, Argentina đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất với 7 lần chọc thủng lưới đối phương trong đó Higuain đã có được 3 bàn thắng, thế nhưng sự nguy hiểm của Argentina lại xuất phát từ cái tên chưa một lần lập công: Lionel Messi. Đêm nay sân Soccer City sẽ chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Messi và Rafael Maquez khi cầu thủ này được HLV Aguirre giao nhiệm vụ bắt chết Messi. Đã quá hiểu nhau khi cùng khoác áo Barcelona nên Marquez có thể tự tin hoàn thành trọng trách nhưng Messi là trường hợp đặc biệt, chỉ cần một chút sơ hở quả bóng vàng thế giới 2009 sẽ khiến Mexico phải trả giá.
Cũng như Argentina, Mexico lấy tấn công làm phòng thủ và điều đó đã giúp họ hòa Nam Phi và thắng thuyết phục Pháp để vào vòng 2. Sức mạnh của Mexico là kết hợp giữa sức trẻ của Vela, Giovanni Dos Santos và kinh nghiệm của lão tướng Blanco cùng với một Javier Hernandez luôn sẵn sàng bùng nổ. Số 10 đích thực Blanco đã có hơn 15 năm khoác áo Mexico và anh muốn để lại dấu ấn ở World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình. Nhưng nhược điểm của Mexico là họ thường giữ bóng quá lâu làm chậm nhịp độ khiến nhưng pha tấn công của họ không gây được nhiều bất ngờ cho đối thủ.
Hàng phòng ngự của Argentina sẽ thực sự được kiểm chứng khi gặp các tiền đạo khá thiện xạ của Mexico, những cầu thủ kỹ thuật như Vela, Dos Santos đặc biệt là "quái kiệt" Blanco chắc chắn nhận thấy điểm yếu của Argentina chính là hàng phòng ngự khi Heinze thường xuyên lên tham gia tấn công và tuổi tác đã khiến cho hậu vệ này nhiều tình huống không lùi vệ kịp. Walter Samuel vẫn là "hòn đá tảng" trước thủ môn Romero nhưng người đá cặp với anh là Demichelis lại không có được sự ổn định như vậy và bàn thua duy nhất trong trận gặp Hàn Quốc đã mình chứng điều đó.
http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/27/ArgMex1.jpg
... Mà còn là cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Getty.
Kể từ khi Maradona đưa Argentina lên ngôi vô địch năm 1986 và lọt vào chung kết 4 năm sau đó, Albiceleste dù luôn được đánh giá cao nhưng chưa bao giờ khẳng định được mình ở các kỳ World Cup tiếp theo, dù vậy bất kể trong trường hợp nào họ lại luôn trên cơ mỗi lần gặp Mexico. Trong 5 năm trở lại đây, Mexico chưa một lần vượt qua được Argentina và lần gần nhất họ thất bại ở một giải đấu chính thức là tại vòng 1/16 World Cup 2006. Vẫn còn những còn người cũ khi bên phía Argentina là Gabriel Heinze, Javier Mascherano, Maxi Rodriguez và Carlos Tevez có mặt trong đội hình chính và Messi ngồi trên ghế dự bị còn Carlos Salcido, Rafael Marquez, Ricardo Osorio, Andres Guardado và Gerardo Torrado là nạn nhân của Maxi Rodriguez với bàn thắng tuyệt đẹp loại Mexico. Tri Color rất muốn thắng để trả nợ nhưng với thực lực của Mexico, vào được vòng đấu loại trực tiếp đã là thành công của họ.
Đội hình dự kiến:
Argentina: Romero; Otamendi, Demichelis, Samuel, Heinze; Gutierrez, Mascherano, Di Maria; Messi; Tevez, Higuain.
Mexico: Perez; Osorio, Rodriguez, Moreno, Salcido; Juarez, Marquez, Torrado; Dos Santos, Blanco, Barrera.
Kèo: Argentina vs Mexico --- 0 : 1
(Argentina chấp 1 trái)