PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại 1 người nữa.....



nhocgirl94
26-06-2010, 09:14 PM
Hok bít sao hôm nay ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua những ngày gần đây tui lại cảm thấy nao nao trong lòng??? Với tui hình ảnh 1 chàng traj cao mà có thể coi là hơi bị mỏng vẫn lun in đậm trong tâm trí tui. Người mà tui lun cho đó là người quan trọng nhất và hok aj có thể thay thế. Một con người lun trầm ngâm, ít nói, cũng hok mấy là hòa đồng với bạn bè trong lớp. Nhưng khi tui tiếp xúc lại trở nên hoàn toàn thay đổi, trước mặt tui là 1 người mạnh bạo, nói chuyện liên tục. Vậy làm sao tui bít được con người thật của người này như thế nào ? ( aj tìm đáp án dùm vớj). Thế nhưng hok bít sao tui lại" phát sốt" vì người này (...). Hằng ngày lun suy nghỉ về ..., lun mong chờ buổi tối wa thật nhanh, để ngày hôm sau có thể gặp được mặt.... Nhưng cho đến nay thì đã hơn 7 tháng để từ ngày nghỉ hè tui và... hok gặp mặt nhau, hok liên lạc, nhắn tin. Lòng tui đau lắm, cáj cảm giác nhói đau cứ quanh quẩn trong tim tui. Tui đã từng hứa với chính bản thân mình là sẽ quên, sẽ xóa bỏ đj tất cả nhửng kỉ niệm đẹp khi bên... Nhưng hok bít sao nó vẫn lun hiện ra mổi khi tui cảm thấy cô đơn ( ví dụ như lúc này ). Biết sao nổi bùn, dzui tui đã cùng... chia sẽ với nhau. Còn bây giờ, tui chỉ biết gởi nổi lòng của mình cho những dòng tâm sự này.
.........................
.........................
.........................
Thế nhưng thời gian gần đây ( khoảng hơn 2 tháng) tui đã cảm thấy rất dzui khi đã gặp được 1 người có thể nói là "hợp ghu" với mình. Tui với bạn ấy(...) tuy vẩn thường gặp mặt nhau, nhưng rất ít nói chuyện. Mà thời gian tui với ... dzui dzẽ nhất là khi ngồi chat với nhau. Người này hoàn toàn khác ( khác 180 độ lun).Khj gặp mặt thì rất quậy phá, rất rất........ phải nói là kì cục lun.Thế nhưng khi hok gặp mặt nhau mà chỉ nói chuyện wa những dòng tin nhắn thì tui lại cảm nhận ... là 1 người khác.Tui và ... rất đồng cảm với nhau, có thể nój chuyện hàng giờ là hok bít chán.Vậy người này như thế nào (giải giúp mình lun nha).Tui cảm thấy đây sẽ có thể là người bạn để tui chia sẽ nổi niềm. nhưng tui vẫn rất sợ và e ngại. Tui sợ mình lạj vấp ngã lần nữa. Vì người đầu tiên tui "mếm" cũng chính là người bạn thân. Rồi tui lại tự nhủ với mình rằng: " Mình sẽ mãi mãi hok được quyền có 1 người bạn thân khác giới" ( Vậy là đúng hay sai??). ... đã mang lại cho tui rất nhiều niềm dzui chứ hok như ngừoi đầu tiên. Thật sự trong lòng tui đã nói" Mình chỉ "mếm" và lun "mếm" người đầu tiên ấy cho đến khj tui bước ra khỏi cánh cổng trường học.
....................
....................

ngồi 1 mình nhớ chuyện ngày xưa với bao kỷ niệm ngồi nhìn lại tấm hình ngày xưa nhớ anh hok thôi , ah đã bước đến bên cạnh đời tôi như nắng xuân đến giữa mùa đông giá thật nhìu hạnh phúc biết bao người ơi , giờ chỉ còn mỗi 1 mình em với bao nỗi bùn , giờ chỉ còn mỗi 1 mình em với đêm đơn côi.... Đó là lời bài hát cũng chính là những tâm trạng của tui hiện giờ............

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Em-Se-Co-Quen-Yen-Trang-Yen-Nhi.IW6I0IWC.html

nhoccon_heodat
26-06-2010, 10:56 PM
bạn hok nên wa tin vào hững dòng tin nhắn đó
nhiều lúc người ta như z nhưng thật sự hok phải z
mình khuyên bạn như z thui