PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngạo



KingLove85
26-06-2010, 06:43 AM
Chết chưa? :so_funny:

Tình

Tình chết hôm qua hỏi thể nào
Tình rằng "tình chẳng biết vì sao
Tình thương người ấy tình thao thức
Tình khóc đêm dài kể bạn sao

Là ... Tình mất người yêu nên mộng nhớ
Và ... Tình chờ chẳng biết mãi ngày nao
Nên... Tình đi khắp cả, tình tìm ấy
Rồi ... Tình chẳng tìm ra ở chỗ nào

Tình đi mãi không nơi dừng bước
Xuôi tự Bắc vào Nam mãi tìm
Ngày tháng dài, nhớ làm tình ngã quỵ
Chết giữa đường tìm "ấy" của ngày xưa"

KingLove85
27-06-2010, 10:10 PM
Em ơi

Em ơi có còn đợi anh không?
Hay là em đã bước theo chồng
Về nơi phương ấy trời xa lắc
Để lại chỗ này kẻ chờ mong

Em ơi có còn buồn hay không?
Hay là quên mất những tình nồng
Về nơi phương ấy người đưa đón
Vu quy áo đẹp bấy kẻ trông

Em ơi có còn gì hay không?
Hay là đem vức cả cõi lòng
Em về đốt hết ân tình cũ
Để tình hóa bụi thả lòng sông

Em ơi có còn ...
Hay là em đã...
Nhưng ...
Nhưng nay còn, một kẻ khờ trông

KingLove85
17-07-2010, 11:33 PM
Cười

Cười cái chữ tình có tự không
Cười tên ngu ấy lỡ đem lòng...
Cười ai chốn đó hoài thương nhớ...
Cười kẻ nơi này chẳng đợi trông
Cười cả đám còn say rượu cưới
Cười người riêng bóng lẻ nơi phòng
Cười cô dâu nhỏ quên tình cũ
Cười chú rể già té lọt sông...

[L][Q].[Angel]
18-07-2010, 01:14 AM
TÌNH THƠ


Tình đầu dang dở thế là song
Lúc quay đi anh nào có biết
Em nơi đây lệ cứ tuôn trào
Cố bước tới ôm anh lần cuối
Nhưng chân tay bủn nhủn thế nào...
Anh có biết em mong anh trở lại
Tình thơ đó đem bỏ sao đành
Những lúc bên nhau thời thơ đó
Anh hứa rẳng suốt kiếp mãi yêu em
Hôm nay, anh vội vàng quay bước
Phụ tình em rảo bước theo người