truongvanson03
25-06-2010, 11:15 AM
Khi tôi thấy em đi
trong chiều mưa buồn rơi vãi
nắng ngập trời xanh,
hoa tuyết
má ai cứ hồng,môi đỏ,tóc dài bay.
Vì đã yêu đắm đuối mê say
đường em đi,dằn lòng tôi đứng lại
bước theo em để làm phiền em mãi
tôi cũng cần một lối đi riêng.
Tình mình treo nghiêng
Sợi chỉ hồng em gạt ra vệ cỏ
em có nghe tiếng lòng ai nức nở
mưa vẫn rơi và nắng vẫn ngập trời.
23/6/2010.
trong chiều mưa buồn rơi vãi
nắng ngập trời xanh,
hoa tuyết
má ai cứ hồng,môi đỏ,tóc dài bay.
Vì đã yêu đắm đuối mê say
đường em đi,dằn lòng tôi đứng lại
bước theo em để làm phiền em mãi
tôi cũng cần một lối đi riêng.
Tình mình treo nghiêng
Sợi chỉ hồng em gạt ra vệ cỏ
em có nghe tiếng lòng ai nức nở
mưa vẫn rơi và nắng vẫn ngập trời.
23/6/2010.