Xem đầy đủ chức năng : Thất tình
DiệpPhong
24-06-2010, 10:23 PM
Tình em la cơn cuồng phong tàn khốc
Cuốn anh đi trong cơn lốc dại khờ
Đẩy anh ra giữa sa mạc bơ vơ
Để anh đây chẳng bao giờ....
Có được em dù trong khoảnh khắc
DiệpPhong
29-06-2010, 06:31 AM
Gia đình minh hok có ai bị thất tình ah. Chỉ tôi ít kn đi
Tại sao em lại ngồi sau
Để anh mỏi cổ anh đau cái đầu
Nhìn em chả dám nhìn lâu
Lỡ mà bị lé... đã sàu còn thêm sầu
kelly_kelly_ngoc
29-06-2010, 09:11 PM
thất tình ta vẫn là ta
chỉ là ta thiếu người ta thôi mà
thất tình ta cứ cười hà...
nhưng sao nước mắt cứ mà trào ra !!!
hix ! ông bạn thất tình dzí dzỏm wa' !!! ^^
DiệpPhong
30-06-2010, 05:21 AM
Thế mà ở trên có người chê kìa
Đêm khuya vắng.......
Chợt nghe tiếng kí ức vọng lại
Là tiếng guốc của 1 thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi
black iris
30-06-2010, 06:48 PM
Suốt cuộc đời ta nợ một giấc mợ
Trong vô thức chỉ có em là thật
~*ẢO ẢNH*~
30-06-2010, 07:38 PM
Thất tình thì đã làm sao
Ta đi kiếm rượu say sưa đã đời
Ngoài trời mặc kệ mưa rơi
Ta đây cứ uống cứ chơi hết mình
DiệpPhong
02-07-2010, 01:02 AM
Tôi yêu em 1 tình yêu lặng lẽ
Chỉ dám nhìn không dám mở lời yêu
Phải chăng tôi là 1 kẻ hèn nhát
Để 1 người khẽ bước qua đời tôi
Hoasotrang
02-07-2010, 04:32 AM
Lá đâu xanh mãi trên cành
Tình đâu đẹp mãi như mình thườg mơ
thiên sứ trắng
02-07-2010, 06:06 AM
một nửa tim đau đó thất tình
khép cửa lòng mình mong tim dc nghỉ ngơi
mà sao nước mắt vẫn rơi
đau, đau lắm ! bóng người ko quên dc.
da yeu thi chung tinh
02-07-2010, 04:52 PM
Trên thế gian đâu thúi gì gái dẹp
Em tưởng mình đẹp gái lắm hay sao
Mặt của em con te hơn cai chảo
CỞ như em anh dá lọt bền rào
DiệpPhong
03-07-2010, 10:14 PM
Dẫu biết rằng em không đẹp bằng ai
Nhưng trong mắt anh em là thiên thần bé nhỏ
Là cơn gió bình yên của buổi sớm mai
Gieo vào lòng anh bao mầm non nỗi nhớ
Để đêm về thổn thức không nguôi
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
06-07-2010, 06:18 AM
.Hạnh phúc hay nổ đau.
Đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt..
Nước mắt rơi chò chơi kết thúc,
Ngạt nước mắt tôi lại tiếp tục chò chơi...
,...thơ ko hay dưng chê nha...
thiên sứ trắng
25-07-2010, 05:23 AM
cơn gió nhẹ thổi bay chiếc lá
lá vô tình mang theo nửa hồn tôi
khi yêu anh hồn đã chết nửa rồi
chẳng còn nữa hồn ơi ly biệt !
~*ẢO ẢNH*~
28-07-2010, 07:03 AM
Thất tình ta uống ta say
Một mình đêm vắng men cay rựou nồng
Tình đầu có cũng như không
Thôi thì quên hết con sông bến đò
.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 07:06 AM
chồng ơi chồng hỡi chồng hời
uống chi cho khổ cuộc đời chồng ơi
vui buồn là chuyện thế gian
nghĩ chi cho mệt, lại mang hận sầu
_thachthao_
28-07-2010, 07:49 AM
bao ngày chờ, ngóng, mong, trông
giật mình em tỉnh anh không quay về
thiên sứ trắng
24-08-2010, 12:33 AM
chao ôi tình ái nhân gian
làm cho bao kẻ tan hoang cõi lòng
hạnh phúc đẹp phải chi là mộng?
thì bạn ơi tỉnh giấc đi thôi !
DiệpPhong
24-09-2010, 03:41 AM
Một nửa niềm vui một nửa nỗi buồn
Một nửa nhộn nhịp một nửa hắt hiu
Một nửa tôi đi tìm một nửa em
Giữa nhịp sống nặng từng cơn hối hả
Tôi chần chừ lần lựa mãi
Một nửa của tôi hay một nửa của ai kia???
silent love
27-09-2010, 09:19 PM
Gặp nhau ở chốn ảo hoa
Để duyên thoáng chốc nhạt nhòa tan hoang
Rồi đây hai đứa hai đàng
Mực loang bôi giấc mộng vàng tình son
black~rose
05-10-2010, 01:29 AM
Gặp và yêu trong chjều mưa mùa hạ
ngỡ tình ta là gjấc mơ có thật
theo thờj gjan sẽ mãj chẳng phôj pha
nào ngờ đâu chjều mưa mùa thu ấy
ta chja tay trong lặng lẽ cô đơn
DiệpPhong
16-10-2010, 06:00 AM
ai chuyển cái topic của tôi qua đây thế. Làm tôi tìm hoài
DiệpPhong
16-10-2010, 06:04 AM
Tôi đi ngược đường, ngược nắng
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định như cánh chim trời
Ngược đời thường tìm về xa lạ
Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
Để đánh thức một chút đam mê...
Một chút nhung nhớ...
Một chút hi vọng...
Một chút khổ đau...
Của một lần đầu tiên
DiệpPhong
24-10-2010, 06:52 PM
Trước em tôi kiêu hãnh lặng im
Nhưng cái thứ đang ở sau lồng ngực
Lại âm thầm thổn thức từng cơn
Tôi như lạc lỏng giữa hàng vạn ngôn từ
Đờ đẫn ngây ngô giữa lưng chừng mộng mị
Và khi tôi bất thần tỉnh giấc
Nàng đã khuất bóng hoa thôn
Đã trăm lần ngàn lần như vậy
Tôi ao ước một ngày em sẽ hiểu
Dẫu biết rằng chẳng bao giờ như thế
Âm thầm và lặng lẽ
Vẫn yêu em....
Trong khoảng lặng trái tim tôi...!!!
_thachthao_
02-11-2010, 05:40 AM
tình là gì ơi hỡi người ơi
hợp tan, tan hợp suốt cuộc đời
để rồi chìm đắm trong đau khổ
giật mình tỉnh giấc tình đã xa
zjnkjmj
02-11-2010, 06:34 AM
trong đêm khuya vắng lòng đau nhói
Nước mắt bỗng rơi-tại sao sầu?
Anh ra đi mãi chẳng quay lại
Bỏ một mình em trong đêm thâu...
zjnkjmj
02-11-2010, 06:48 AM
Thật đau khổ cho ai yêu thầm lặng
Giống như tôi nhớ anh từng phút giây
Để rồi đau và lòng thì bùn khổ
Khi thấy người sánh bước ở bên ai
Để sau đó giọt lệ lại lăn dài
Yêu người nhiều nhưng không thể nói ra...
Ai như tôi thì người đó mới hiểu
Cái cảm giác bực bội từ trong tim
Sự hờn ghen tức tối ở trong lòng
Sự buồn khổ khi người không quan tâm...
Ai lại để trái tim thơ ngây khóc
Ai lại để nước mắt luôn tràn mi?
Chỉ trách ta đã yêu người nhiều quá
Tự làm mình đau - Tự làm mình buồn sâu...
zjnkjmj
02-11-2010, 06:55 AM
Bình minh lên nắng chiếu qua ô cửa
Lòng bừng tỉnh chào một ngày đã qua
Nhìn ra xa phía chân trời xa đó
Nhuộm một màu hồng thắm của sớm mai..
Ta ngồi dậy đến đứng bên ô cửa
Cơn gió nào bỗng làm ta bâng khuâng
Như không thể kìm nén được nỗi lòng
Nước mắt rơi không hiểu từ bao giơ...
Xung quanh ta không có gì thay đổi
Chỉ có ta thay đổi theo tháng năm
Lớn dần lên trong con người ta đó
Cái mà ta vẫn thường gọi là "yêu"....
Yêu một lần để rồi nay đau khổ
Đâu trách gì được sự đời thế gian
Chỉ trách ta sao đã quá vội vàng
Yêu vào rồi - trách lòng buồn vì ai?
Để bao đêm lệ chảy dài khoé mắt
Yêu anh rồi đâu biết phải làm sảo
Đã chia tay... chia tay rồi ta ạ!!!
Sao lòng ta vẫn mãi nhớ đến ngươi...
Hoa Sữa
04-11-2010, 01:49 AM
:ve::ve::ve:Say say tỉnh tỉnh say rồi tỉnh
Tỉnh tỉnh say say mãi cơn say
Say tình hay đóng của trái tim
Cơn gió yêu thương không luồn qua nổi:ve::ve::ve:
DiệpPhong
09-11-2010, 06:25 AM
Một chút tình xao xuyến
Thật nhỏ và buâng quơ
Nhẹ nhàng và lặng lẽ
Nhưng mãi chẳng nào quên
DiệpPhong
10-11-2010, 06:03 PM
20 tuổi đời cát bụi phong sương
Day dứt mãi hồn tôi một nỗi nhớ
Của cái thời bỡ ngỡ đơn sơ
Em đứng đó nhìn sân trường lá rụng
Một chút buồn vương trên đôi mắt ấy
Giọt nắng bên thềm bỗng nhớ nao nao
Tôi đứng bên lặng lẽ nhìn
Vì tôi biết một điều đơn giản...
Đôi mắt ấy không phải của riêng tôi
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:30 PM
biết là thế nhưng seo phong vẫn nhớ
gió buổi sáng mà bị thất tình sao
hãy dzui lên vì mìn là ngọn gió
con gió làm cho người ta thấy dzui
kaunhoc_depzai
15-11-2010, 02:33 AM
sống trên đời chỉ là một nửa
biết bao giờ tìm được nửa thư 2
trời sinh ra 1+1=2
cớ sao lại 2:2=1
DiệpPhong
13-12-2010, 07:39 AM
Tôi với em như bèo trôi nước chảy
Chỉ vô tình va quẹt vào nhau
Không là gì nhưng sao tôi lại nhớ
Để nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi !
XươngRồngThủyTinh
14-12-2010, 10:08 AM
Trên thế gian đâu thúi gì gái dẹp
Em tưởng mình đẹp gái lắm hay sao
Mặt của em con te hơn cai chảo
CỞ như em anh dá lọt bền rào
hehe tho hay k can dang bao nhi heeheheheh
XươngRồngThủyTinh
14-12-2010, 10:35 AM
Kẻ thất học ăn nói cũng vô học
Người khôn ngoan nói ít mà hiểu nhiều
Nghĩ làm sao :thatall:lại buông lời nói ấy
Thật vô tình và thất vọng về anh.:ow::zz:
hoamytrang14
18-12-2010, 12:20 AM
ngọn sầu đông mưa gió dập vùi
mưa đông xẻ héo cành ngô
chú cò lẻ bóng lạc loi
cánh đồng quê hiu hiu gió bấc
hoamytrang14
18-12-2010, 12:25 AM
gió mùa đông mang niềm thương nhớ
cánh chim hồng bạt gió bay xa
cánh chim mơ ước mùa đông
ngạo nghễ trong mưa hồng hộc bay
hoamytrang14
18-12-2010, 12:29 AM
nắng mùa đông giọt vàng giọt ngọc
ấm tâm hồn kẻ hành nhân
giọt nắng rơi bên thềm lòng mơ ước
trắng chim trời cánh hạc bay bay
hoamytrang14
18-12-2010, 12:37 AM
mùa xuân mơ ước trong lòng gió
ngọn đông phong phơi phới mưa
trong lộc biếc in hình mơ ứơc
trong lòng ai thương nhớ vơi đầy
hoamytrang14
18-12-2010, 12:45 AM
đông đến trong lòng mưa ướt lạnh
trắng cánh cò mơ ước tuổi thơ
mùa đông đến hoa phơi phới nở
ấm trong lòng chim khách báo vui
hoamytrang14
18-12-2010, 12:49 AM
trăng mùa đông lạnh trời thêm lạnh
trắng màu trời mơ ước tuổi thơ
trong cổ tích mẹ hiền hay kể
ông tiên còn nói với tuổi thơ
Kaigithe
20-12-2010, 02:48 AM
tình yêu là thế đó
cứ đến rồi lại đi
khiến bao kẻ tình si
con tim kia vụn vỡ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.