melephant
24-06-2010, 01:35 AM
Bài thơ này mình làm cách đây cũng khá lâu rồi. Cách đây khoảng 4 năm. Nhớ lại mà k thể nào nhớ dc hết bại Còn hai câu cuối. Bạn nào có thể làm giúp mình 2 câu cuối nhé.
TAN VỠ
Lại một lần nữa tôi tiễn bước em đi
Với tay theo nhưng chỉ còn nước mắt
Lệ đã cạn thì dẫu tình còn thắm
Cũng chỉ còn là nỗi xót xa thôi
Tất cả tình tôi đã trót trao em
Không hối hận cũng không hề oán trách
Chỉ tự trách sức mình sao quá nhỏ
Không thể nào thay đổi được trái ngang
Người ta nói cuộc đời vẫn khốn nạn
Chỉ biết cười trên những nỗi xót xa
Khi ta chết đời mới nhỏ lệ
Ta lại cười cho cuộc sống vừa qua
Vĩnh biệt em vĩnh biệt ngàn thương nhớ
Đêm cuối cùng anh xin gửi lại em
...
...
TAN VỠ
Lại một lần nữa tôi tiễn bước em đi
Với tay theo nhưng chỉ còn nước mắt
Lệ đã cạn thì dẫu tình còn thắm
Cũng chỉ còn là nỗi xót xa thôi
Tất cả tình tôi đã trót trao em
Không hối hận cũng không hề oán trách
Chỉ tự trách sức mình sao quá nhỏ
Không thể nào thay đổi được trái ngang
Người ta nói cuộc đời vẫn khốn nạn
Chỉ biết cười trên những nỗi xót xa
Khi ta chết đời mới nhỏ lệ
Ta lại cười cho cuộc sống vừa qua
Vĩnh biệt em vĩnh biệt ngàn thương nhớ
Đêm cuối cùng anh xin gửi lại em
...
...