PDA

Xem đầy đủ chức năng : 21h00 ngày 24/6, Italia vs Slovakia: Nhà vô địch ở đâu?



Noisy*
23-06-2010, 11:54 PM
(TinTheThao.com.vn) - Nhà ĐKVĐ Thế giới bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng của mình một cách khó nhọc bằng hai trận hòa trước Paraguay và New Zealand đều trong thế bị dẫn bàn. Sẽ là một cú sốc thực sự nếu như Lippi và các học trò không thể vượt qua vòng đấu bảng. Muốn điều đó không xảy ra, Italia cần một chiến thắng khi đọ sức với Slovakia ở vòng đấu cuối cùng.

Trước lượt cuối vòng bảng, Italia tạm đứng thứ hai với vỏn vẹn 2 điểm và nếu như không thể đánh bại được Slovakia thì rất có thể Lippi và các học trò sẽ trở thành nhà cựu vô địch dù cho những thử thách mà họ gặp phải ở World Cup 2010 vẫn chưa thực sự lớn. Niềm tự hào của Italia, danh dự của những kẻ đang đứng trên đỉnh thế giới không cho phép chứng kiến một cú sốc như vậy.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/21/Lippi1.jpg
Nhà vô địch ở đâu?

Hàng công của Italia gặp vấn đề lớn về khả năng sáng tạo và tận dụng những cơ hội trong khi hàng thủ với sự chỉ huy không còn ở trạng thái đỉnh cao của Cannavaro luôn tạo ra những áp lực vô hình đến mức vô lý cho chính đội quân Thiên thanh. Italia cần phải giải quyết những vấn đề này một cách triệt để nhằm hướng tới chiến thắng trước Slovakia, cho dù đây thực sự là một trở ngại cực lớn khi đội bóng đến từ Đông Âu cũng đang ở trong thế đường cùng.

Một kịch bản đáng sợ với Italia lúc này chính là việc Hamsik - thủ lĩnh trong lối chơi của Slovakia nhưng đang "kiếm ăn" trong màu áo Napoli sẽ tạo nên sự khác biệt giữa hai đội. Cách đây 8 năm, Ahn Jung Hwan đã khiến cả đất nước hình chiếc ủng rơi lệ với bàn thắng giúp Hàn Quốc đánh bại đội bóng do Trapattoni dẫn dắt và nhiều người cũng đã nhìn thấy nhiều điểm tương đồng của giải đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc năm ấy so với những gì đang diễn ra ở Nam Phi lúc này.



http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/15/af.jpg
Ngày hôm nay, Napoli cũng không muốn Hamsik tỏa sáng

Nhưng phần đông người hâm mộ vẫn tin rằng Lippi với kinh nghiệm dạn dày của mình có đủ khả năng để giúp các học trò tránh được một thảm họa, giành chiến thắng và tiếp bước trên con đường bảo vệ danh hiệu của mình. Một nhà vô địch không thể rời cuộc chơi sớm tới vậy và Italia sẽ phải làm tất cả để giữ lại những giá trị mang tính biểu tượng và truyền thống trong phần còn lại của World Cup 2010.

Nhà vô địch vẫn đang ngủ say kể từ ngày khai mạc, nhưng hôm nay họ phải tỉnh giấc?

Đội hình dự kiến:

Italia: Marchetti, Cannavaro, Chiellini, Zambrotta, Cristio, Gattuso, De Rossi, Montolivo, Gilardino, Iaquinta, Di Natale

Slovakia: Mucha, Pekarik, Skrtel, Durica, Salaca, Stoch, Hamsik, Strba, Weiss, Sestak, Vittek



Kèo: Italia vs Slovakia --- 0 : 1
(Italia chấp 1 trái)


21h00 ngày 24/6, New Zealand vs Paraguay: Giấc mơ Đại dương

(TinTheThao.com.vn) - New Zealand được đánh giá yếu nhất trong bảng F nhưng cho tới lúc này họ vẫn còn cơ hội để làm nên lịch sử. Dù việc đánh bại Paraguay là điều hết sức khó khăn nhưng dẫu sao thì 1% vẫn luôn là hy vọng và cả Châu Đại Dương đang hy vọng vào một bất ngờ...

Một chiến thắng là điều đang hiện hữu trong những giấc mơ của New Zealand, hai trận hòa đáng khen ngợi trước những đại diện Châu Âu là Slovakia và Italia khiến cả thể giới phải bất ngờ. New Zealand hóa ra không phải là đội bóng lót đường và họ cũng đến World Cup 2010 với tất cả niềm tin, sức mạnh và những khát khao của mình.


http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang06/20/Canna.jpg
Hãy để New Zealand (trắng) sống trong mơ

Paraguay là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất ở bảng F cho tới lúc này và dĩ nhiên họ cũng nắm nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chỉ cần một kết quả hòa, Paraguay sẽ không phải bận tâm tới cuộc đối đầu giữa Italia và Slovakia diễn ra cùng giờ. Nhiệm vụ xem ra là quá dễ dàng khi sự chênh lệch về đẳng cấp giữa Paraguay và New Zealand là quá lớn. Nếu như tiếp tục chơi như trong hai lượt đấu vừa qua, thậm chí Paraguay còn không gặp khó khăn nào để giành chiến thắng và khẳng định ngôi đầu bảng của mình.

Nhưng khi cuộc chơi vẫn chưa kết thúc thì cơ hội, dù là ít hay nhiều vẫn đưa chia sẻ cho cả hai bên. New Zealand sẽ vào trận với tinh thần cao nhất, kiên cường phòng ngự và chờ đợi vận may của mình. Biết đâu, trong một ngày đẹp trời thì giấc mơ tưởng như hoang đường nhất lại trở thành hiện thực? Người ta vẫn bảo bóng đá không bao giờ nói trước được điều gì và vì thế hãy cho người New Zealand có quyền mơ mộng và chiến đấu vì nó.

Tất nhiên, một trận thua của Paraguay cũng sẽ đồng nghĩa với việc họ bị loại nếu như trận đấu giữa Italia và Slovakia có kết quả thắng thua rõ ràng. Đây sẽ là một cú sốc thực sự đối với đội bóng Nam Mỹ và họ sẽ phải rất cẩn trọng nếu như không muốn cầm vàng lại để vàng rơi...

Đội hình dự kiến:

New Zealand: Paston, Reid, Nelsen, Smith, Bertos, Vicelich, Elliott, Killen, Lochhead, Elliott, Fallon

Paraguay: Villa, Bonet, Silva, Alcaraz, Morel, Caceres, Vera, Reviros, Barrios, Santa Cruz, Valdez


Kèo: Paraguay vs New Zealand --- 0 : 1
(Paraguay chấp 1 trái)

Lãng tử cô đơn
24-06-2010, 06:57 AM
Italia 1k :D .

Phong Linh
24-06-2010, 07:36 AM
Hic, tấn công tồi, phòng thủ tệ hại, lấy lí do j để ở lại :| uổng công mình chờ đợi và hi vọng

Lãng tử cô đơn
24-06-2010, 07:44 AM
Ài ! 1 chùy rồi ! Ý ơi là Ý !.......

m2mnamtuocbongtoi
24-06-2010, 08:47 AM
2-1 cho sovalia. Y' loai cho roi` Đa' ĐÂm' trông ma` nan?

m2mnamtuocbongtoi
24-06-2010, 08:54 AM
3-2 rôi` :kaka: xong Y' loai :sr: :vui: công nhÂn thĂ`ng cha Ây' nem' biÊn hay.

Phong Linh
24-06-2010, 08:59 AM
Là lá la 3 - 2
:so_funny:

anny N
24-06-2010, 11:45 AM
Loại rồi loại rồi, toại nguyện rồi kakaka :so_funny: mình ghét Ý từ hồi 2006 thắng đức trong trận chung kết :so_funny: mặc dù lúc xem mấy anh í khóc cũng thương thương :so_funny:

Phong Linh
24-06-2010, 09:13 PM
hơ hơ, chị vốn căm Ý từ wcup 06 trong vụ Zizou - Matterazzi. Cơ bản là xem đá bóng chỉ tia thủ môn, lỡ thích Buffon nên sẵn sàng rộng lượng với Ita >.<

2 năm tới nếu Lloris vẫn giữ gôn cho Pháp, thể nào cũng lại dõi theo và...lại chết với đội bóng này >.< ( Dù wcup năm nay họ có chơi nham nhở thế nào chăng nữa :| )

Lãng tử cô đơn
25-06-2010, 03:23 AM
Chà ! Ý loại tiếc quá ! Mất mấy k với ông Ý này ! Chẹp !
p/s : Hớ hớ hớ ! Ở đội bóng mình bắt hay như Bufon. :laugh1:

muathutim
25-06-2010, 03:26 AM
Nổ quá ông ơi :so_funny:


p/s : Chưa kí giấy bán thân lần 2 hả anh :nhi:

Lãng tử cô đơn
25-06-2010, 03:31 AM
Anh nói thật đấy ! Anh bắt có khi còn hay hơn cả Bufon nữa chứ. :laugh:
Anh đang đà thắng cược ! Bán lần 2 làm sao được. :cr: Có khi còn gỡ được thêm mấy lần bán nữa chứ. :so_funny:

muathutim
25-06-2010, 03:33 AM
Hớ hớ, cẩn thận coi chừng ko còn thân để bán đó anh :so_funny:
Sao em nghe anh kể anh toàn vào lưới nhặt banh :so_funny:

Lãng tử cô đơn
25-06-2010, 03:36 AM
Đến lúc ấy anh sẽ bán một số... thân khác. :so_funny:
Làm gì có chuyện vào lưới nhặt bóng. Anh bắt 2 năm nay mới để lọt lưới 36 bàn nhá. :5: