PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1h30 ngày 25/6, Hà Lan - Cameroon: Đá vì niềm tự hào



Noisy*
23-06-2010, 11:35 PM
(TinTheThao.com.vn) - Đội bóng đầu tiên lọt vào vòng 2 sẽ gặp đội bóng đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2010 trong trận cầu thủ tục nhưng không vì vậy mà trận đấu diễn ra ở Cape Town kém hấp dẫn.

Hà Lan không mất quá nhiều sức lực và HLV Bert van Marwijk đã từ bỏ lối chơi tấn công quyến rũ nhưng vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng trước Đan Mạch và Nhật Bản, tuy nhiên không quá khó để nhận ra sức mạnh tấn công của Hà Lan đang gặp vấn đề.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/24/HaLan1.jpg
Hà Lan vẫn muốn tiếp tục hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Rafael Van der Vaart và Wesley Sneijder được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong tình cảnh Cơn lốc da cam thiếu vắng Arjen Robben nhưng chỉ có Sneijder hoàn thành nhiệm vụ, Van der Vaart chỉ còn là cái bóng của chính mình và Elia xứng đáng có một suất đá chính hơn tiền vệ đang chơi cho Real Madrid. Chỉ dựa vào một mình Sneijder nên Van Persie trở nên lạc lõng ở hàng tiền đạo khi anh không thể tự làm việc độc lập, bên cạnh Van der Vaart thì tiền đạo của Arsenal chính là nỗi thất vọng lớn của đội tuyển Hà Lan. Nhưng có một điều người hâm mộ Hà Lan cảm thấy yên tâm là hàng hậu vệ của họ đã làm việc rất tốt để bảo vệ khung thành của thủ môn Stekelenburg chưa lọt lưới bàn nào, triết lý bóng đá tấn "đối phương ghi được bao nhiêu bàn thì đội bóng của chúng ta sẽ ghi được nhiều bàn hơn" không phù hợp với Van Marvijk, với ông điều quan trọng trước hết là không để thủng lưới và đó là cơ sở để tiến sâu hơn trong một World Cup mà bóng đá thực dụng đang lên ngôi.

Thế nhưng trong một trận đấu không còn tính chất quan trọng và Robben đã bình phục chấn thương và có thể được tung vào hiệp 2, người hâm mộ đang mong chờ Hà Lan sẽ từ bỏ lối đá thực dụng ở 2 trận đầu tiên và có một trận đấu bùng nổ trước Cameroon để có bước hoàn thiện cuối cùng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm.

Với Cameroon, World Cup 2010 là kỷ niệm buồn mà đội bóng này đang muốn quên đi. Thi đấu không tệ nhưng một vài phút thiếu tập trung trong trận gặp Nhật Bản và sự ngờ nghệch của hàng hậu vệ sau khi đã dẫn trước trong trận gặp Đan Mạch đã khiến Sư tử bất khuất đau đớn rời rời cuộc chơi.

Ngôi sao sáng nhất bên phía Cameroon là đội trưởng Samuel Eto'o đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận gặp Đan Mạch và dù đã bị loại nhưng tiền đạo đang khoác áo Inter Milan vẫn quyết tâm ghi thêm bàn thắng và có một trận đấu để đời trước khi tạm biệt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cả hai đội sẽ nhập cuộc với tinh thần thoải mái nhất và người hâm mộ đang mong chờ một trận đấu cống hiến sau khi đã chứng kiến quá nhiều tính toán ở lượt đấu cuối cùng của 4 bảng A, B, C, D.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-2-3-1): Stekelenburg (1); Boulahrouz (12) Heitinga (3), Mathijsen (4), Van Bronckhorst (5); Van Bommel (6), De Zeeuw (14); Kuyt (7), Sneijder (10), Van der Vaart (23); Van Persie (9).

Cameroon (4-2-3-1): Souleymanou (16), Mbia (19), Nkoulou (3), Bassong (5), Assou Ekotto (2); Song (6), Eyong (18); Geremi (8), Webo (15), Emana (10); Eto'o (9).



Kèo: Hà Lan vs Cameroon --- 0 : 3/4
(Hà Lan chấp nửa một)


1h30, 25/6 Đan Mạch - Nhật Bản: Cuộc chiến sinh tử

(Dân trí) - Đan Mạch và Nhật Bản đều có lối chơi thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, trong thế buộc phải thắng mới đi tiếp, “những chú lính chì” chắc chắn sẽ điều chỉnh sơ đồ chiến thuật nhằm nhanh chóng xuyên thủng hàng thủ vững chắc của những chiến binh Samurai...

Sau hai lượt trận đầu tiên, Hà Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên của bảng E lọt vào vòng knock-out với 6 điểm trọn vẹn, trái lại Cameroon đã sớm bị loại. Chiếc vé thứ 2 chỉ còn là sự tranh chấp giữa Đan Mạch và Nhật Bản. Cùng có được 3 điểm, nhưng Đan Mạch buộc phải thắng Nhật Bản tại Rustenburg đêm nay mới giành quyền đi tiếp do kém hơn về hiệu số bàn thắng.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/06/24/d60Dan-Mach-25-6.jpg
Đan Mạch không dễ dàng được toại nguyện đêm nay

Hành trình tại Nam Phi của Đan Mạch hết sức trông gai sau trận thua Hà Lan. Tuy nhiên, chiến thắng ngược dòng trước Cameroon với tỷ số 2-1 đã mở ra cơ hội cho Đan Mạch lọt vào vòng 16 đội xuất sắc nhất, đồng thời duy trì thành tích chưa bao giờ bị loại ngay từ vòng bảng qua các kỳ World Cup.

Đan Mạch ghi được hai bàn thắng vào lưới Cameroon để hoàn tất cú lội ngược dòng, nhưng quả thật các chân sút của họ vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội một cách đáng tiếc. Trước Nhật Bản, đội bóng có kỷ luật và được tổ chức tốt hơn hẳn so với Cameroon, “những chú lính chì dũng cảm” không được phép tái phạm điều này nếu muốn đánh bại đối thủ.

Tiền vệ phòng ngự Poulsen đánh giá: “Cameroon sở hữu nhiều cầu thủ mạnh mẽ và kỹ thuật, nhưng không được tổ chức tốt. Nhật Bản thì khác, bởi họ là một đội bóng rất kỷ luật. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ khác nhiều so với trận gặp Cameroon. Đó sẽ là trận đấu không hề cởi mở và nặng về chiến thuật”.

Trong khi đó, tiền đạo có khả năng không chiến rất tốt Nicklas Bendtner khẳng định: “Nhật Bản là một đội bóng tốt, đặc biệt phòng thủ xuất sắc. Tuy nhiên, tôi tin vào sức mạnh chúng tôi đang có. Chúng tôi buộc phải ghi bàn để giành quyền đi tiếp. Nếu tận dụng tốt những pha không chiến, chắc chắn chúng tôi sẽ đủ sức đánh bại được bất cứ đối thủ nào”.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/06/24/Bendtner-25-06.jpg
Bendtner hy vọng giành chiến thắng nhờ những pha không chiến

HLV Takeshi Okada từng chịu áp lực không nhỏ, nhất là khi đội bóng của ông đã phải nhận tới 9 bàn thua trong 4 trận giao hữu trước thềm World Cup với Serbia, Hàn Quốc, Anh và Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, họ đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác trong những ngày vừa qua ở Nam Phi.

Lối chơi phòng ngự khu vực được tổ chức rất tốt chính là vũ khí lợi hại nhất của Nhật Bản, khiến đối phương trở nên bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kawashima. Đoàn quân Samurai tạo nên “cơn địa chấn” bằng việc hạ gục “Sư tử” Cameroon với tỷ số 1-0 ở lượt trận đầu tiên trước khi chỉ chịu thua sát nút Hà Lan sau cú nã đại bác không thể cản phá của Sneijder.

Một trong những bất lợi của Nhật Bản trong trận đấu đêm nay là việc họ phải đối đầu với những cầu thủ Bắc Âu vốn cao to và chơi bóng bổng cực tốt. Bất lợi về thể hình của đội bóng xứ hoa anh đào rất có thể sẽ bị Bendtner, chân sút cao tới 1m93 của Đan Mạch, khai thác trong những tình huống không chiến.



http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/06/24/Nhat-Ban-25-6.jpg
Nhật Bản mới chỉ lọt lưới 1 bàn tại Nam Phi

Mặc dù vậy, trung vệ Yuji Nakazawa, cầu thủ cao 1m86 của Nhật Bản không hề tỏ ra e ngại: “Chúng tôi đã có cách khắc chế những điểm mạnh nhất của Bendtner, tất nhiên trong đó có khả năng đánh đầu của cậu ta”.

Rommedahl là người chơi hay nhất của Đan Mạch trong trận thắng Cameroon, bởi anh không chỉ ghi bàn ấn định chiến thắng mà trước đó còn là tác giả đường kiến tạo thành bàn cho Bendtner. Tuy nhiên, trước Nhật Bản, tiền vệ đang khoác áo Ajax sẽ phải đối mặt với hậu vệ trái Nagatomo, cầu thủ đã khóa chặt Eto'o của Cameroon lẫn Robin van Persie của Hà Lan.

Nagatomo tỏ ra hết sức tự tin: “Tôi không hề thua kém trong các tình huống một đối một với các cầu thủ Cameroon và Hà Lan. Tôi đã không cho phép họ xuyên thủng cánh của mình phụ trách và chắc chắn tôi cũng sẽ làm được điều tương tự trước các cầu thủ Đan Mạch”.

Về lực lượng, Đan Mạch không gặp bất cứ chấn thương nào nhưng sẽ thiếu vắng Simon Kjaer vì chịu án treo giò. Với mục tiêu giành chiến thắng, HLV Morten Olsen không ngần ngại tuyên bố đội bóng của ông sẽ chơi tấn công trước Nhật Bản dựa trên sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản có được đầy đủ những cầu thủ giỏi nhất của mình và nhiều khả năng HLV Takeshi Okada sẽ vẫn tung vào sân đội hình giống như trận gặp Hà Lan. Nếu vậy, họ tiếp tục trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với mục tiêu giữ sạch lưới.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Đan Mạch: Sorensen - Jacobsen, Kroldrup, Agger, S. Poulsen - Jorgensen, Gronkjaer, C. Poulsen - Rommedahl, Bendtner, Tomasson.

Nhật Bản: Kawashima - Komano, Nakazawa, Tulio, Nagatomo - Matsui, Abe, Hasebe, Endo, Okubo - Honda.


Kèo: Đan Mạch vs Nhật Bản --- 0 : 1/4)
(Đan Mạch chấp đồng nửa)

Jack
24-06-2010, 12:47 AM
Ha Lan : 1000$ ................................

kaivn
24-06-2010, 02:12 AM
Ha lan 5k. .

chyp_alone
24-06-2010, 03:41 AM
9k chia đều cho Hà Lan và Đan mạch....đánh quả bình tài :D

Elly Na
24-06-2010, 03:46 AM
Hà Lan 300. có cho cá ko? ( HIHI)

Lãng tử cô đơn
24-06-2010, 06:58 AM
Nhật Bản 2k ! Èo ! :D

Noisy*
24-06-2010, 08:28 AM
Hà Lan 300. có cho cá ko? ( HIHI)

Bao nhiêu cũng có thể chơi được hết.

Nhưng bạn lưu ý là ngoài việc cm ở đây thì việc bạn cần làm nữa là chuyển số $ tiền bạn muốn đặt cược vào nick mình. Nếu không nhận được $ cược đến trước khi trận đấu bắt đầu thì cm của bạn không có giá trị.

¨ Dã Tràng ¨
24-06-2010, 11:12 AM
Cameroon 1k, sáng mai chuyển :D

Noisy*
24-06-2010, 10:11 PM
Cameroon 1k, sáng mai chuyển :D
thua e nhé! ^.^ để khi nào thắng rùi tính...:-))

P.s: các bạn chọn Hà Lan thì thắng nửa số $ cược nhé! Mình đã chuyển xong.