(^_*)
23-06-2010, 12:04 AM
nếu một mai mình đôi người đôi ngã
em nghĩ gì về kỷ niệm tình ta
nếu một mai hai hướng đời xa cách
em có buồn trong đêm vắng quạnh hiu?
nếu một mai trên nẻo đường thiên lý
anh và em mãi mãi chẳng gần nhau
nếu một mai hai kẻ sống thương đau
em có nghĩ cuộc đời là dâu bể?
nếu một mai trời phủ màu tang trắng
đó là ngày anh cách biệt người yêu
nếu một mai ta xa rời ảo mộng
em có về với thực tại đau thương?
nếu một mai ta không còn chung lối
trên bước về em có nhớ xa xăm?
có thoáng nghĩ cơn gió chiều se lạnh
nhớ vòng tay và nhớ mãi tên anh???
mong các pác đừng chê nhé!
em nghĩ gì về kỷ niệm tình ta
nếu một mai hai hướng đời xa cách
em có buồn trong đêm vắng quạnh hiu?
nếu một mai trên nẻo đường thiên lý
anh và em mãi mãi chẳng gần nhau
nếu một mai hai kẻ sống thương đau
em có nghĩ cuộc đời là dâu bể?
nếu một mai trời phủ màu tang trắng
đó là ngày anh cách biệt người yêu
nếu một mai ta xa rời ảo mộng
em có về với thực tại đau thương?
nếu một mai ta không còn chung lối
trên bước về em có nhớ xa xăm?
có thoáng nghĩ cơn gió chiều se lạnh
nhớ vòng tay và nhớ mãi tên anh???
mong các pác đừng chê nhé!