Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 21h ngày 23/6, Slovenia vs Anh: Đừng là nỗi đau…



Noisy*
22-06-2010, 11:31 PM
(TinTheThao.com.vn) – Cục diện của bảng C vẫn đang rất khó đoán với hi vọng dành cho cả bốn đội. Anh vốn đã gây thất vọng bởi hai trận hòa tẻ nhạt trước đó sẽ không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nếu tiếp tục lỡ bước trước Slovenia trong trận đấu tới đây.

Sau hai trận đấu đầu tiên, cái mác ứng cử viên vô địch mà người ta gắn vào các học trò của Fabio Capello đã bị “lột trần” không thương tiếc. Màn trình diễn của Rooney và các đồng đội quá sức nhạt nhòa, với chỉ một bàn thắng duy nhất cùng lối đá vô hồn và không đường nét. Nếu tiếp tục thể hiện một lối chơi như thế, việc đội tuyển Anh sớm chia tay World Cup 2010 là điều sẽ không làm ai bất ngờ.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/23/eng1.jpg

Dễ nhận thấy nhất trong cách mà các cầu thủ Anh thể hiện, sự bế tắc và thiếu hiệu quả là điều đã cản bước họ trong việc giành được những chiến thắng. Ghi bàn là vấn đề mà Capello chưa bao giờ phải băn khoăn trong những trận đấu tại vòng loại, nhưng nó bất ngờ trở thành nỗi nhức nhối của chiến lược gia này khi con át chủ bài Rooney cũng như những vệ tinh xung quanh anh trên hàng tiền đạo vẫn chưa có nổi một bàn thắng tại World Cup lần này.

Dĩ nhiên thất bại sẽ khiến người ta phải nhìn nhận lại, và đội tuyển Anh cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy quy luật đó. Những phát biểu của Terry đã làm mích lòng Capello, hay có thể là những sự khó chịu và “bằng mặt nhưng không bằng lòng” diễn ra trong phòng thay đồ mà không ai có thể đoán biết được. Nội tình rối ren đã khiến Pháp phải muối mặt chia tay World Cup, và Capello cùng các học trò hãy học cách nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn này nếu không muốn tiếp bước đương kim á quân thế giới trên đường rời Phi châu hoang dã.

Những nhân tố mới với khát khao thể hiện sẽ là thứ mà Capello kì vọng trong trận đấu sinh tử cùng Slovenia. Không biết Matthew Upson hay Michael Dawson sẽ đứng cặp trung vệ cùng John Terry nhưng có thể đoan chắc một điều rằng khát khao thể hiện của những cầu thủ này không thua kém bất kì đồng đội nào trên sân. Ngoài ra, Joe Cole sẽ vào sân với nguồn cảm hứng sáng tạo dạt dào để thổi hồn vào sự xơ cứng và bệ rạc của hàng công đội tuyển Anh trong hai trận đấu đã qua.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/23/eng2.jpg

Về phần Slovenia, hai trận đấu vừa qua có thể nói là khá thành công với họ. Lực lượng không mạnh nhưng tinh thần tập thể khát khao vươn lên đã giúp Slovenia cầm chắc 4 điểm trong tay. Với đội hình không quá nhiều xáo trộn, một kết quả thuận lợi trước đội tuyển Anh sẽ đưa họ vào vòng đấu tiếp theo. Birsa, nhân tố nổi bật nhất của Slovenia trong những trận đã qua, và các đồng đội sẽ tiếp tục có cơ hội tỏa sáng trên đất Nam Phi.

Không còn thời gian để sửa chữa những sai lầm, Capello và các học trò cần nhanh chóng thể hiện những phẩm chất đáng quý nhất của họ nếu không muốn chia tay World Cup trong tiếc nuối. Những sự thất vọng mà đội tuyển Anh gây ra cho các cổ động viên sẽ được xóa nhòa nếu tấm vé vào vòng tiếp theo được Tam sư nắm giữ. Chiến thắng là mệnh lệnh, nếu các thành viên đội tuyển Anh không muốn những ngày hè Nam Phi năm 2010 trở thành kí ức tồi tệ nhất trong quãng đời cầu thủ của họ!

Đội hình dự kiến:

Slovenia: Handanovic; Brecko, Cesar, Mavric, Jokic; Kirm, Radosavljevic, Koren, Birsa; Dedic, Novakovic.

Anh: James; Johnson, Upson, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Barry, J Cole; Gerrard; Rooney.


Kèo: Anh vs Slovenia --- 0 : 1
(Anh chấp 1 trái)


21h ngày 23/6, Mỹ vs Algeria: Chờ đợi sự bùng nổ

(TinTheThao.com.vn) – Mỹ và Algeria, hai đối thủ trong trận đấu sắp tới đều có cơ hội giành tấm vé đi tiếp nếu họ có được một kết quả thuận lợi. Sự chờ đợi của người hâm mộ ở đội tuyển Mỹ vẫn chưa được đền đáp xứng đáng và trận đấu cuối cùng tại vòng bảng sẽ là cơ hội để chú Sam thể hiện sức mạnh của mình.

Algeria hoàn toàn không phải đối thủ dễ chơi. Được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng C nhưng Ziani và các đồng đội đã khiến Slovenia và đặc biệt là Anh lao đao trong những trận đấu vừa qua. Một điểm có được không phải là thành tích tồi, và quan trọng hơn khi cơ hội đi tiếp vẫn còn rộng mở với đại diện châu Phi nếu giấc mơ giành chiến thắng trong trận đấu với Mỹ trở thành hiện thực.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/23/us1.jpg

Sau những tháng ngày đắm chìm cùng sự kịch tính của giải bóng rổ NBA, người dân Mỹ đã có cơ hội “liếc mắt” qua để xem đội tuyển bóng đá của họ đang làm gì tại World Cup. Dù không được xem trọng như những gì mà môn thể thao vua xứng đáng nhận được trên đất Mỹ, nhưng đoàn quân của HLV Bob Bradley có thể tạm hài lòng khi giờ đây nước nhà đã “biết” có đội tuyển của họ tham gia tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cơ hội này không phải dễ có, và việc nắm bắt nó lại càng quan trọng hơn. Nhiệm vụ của đội tuyển Mỹ là giành chiến thắng để chứng tỏ họ đáng được nhận những vị trí lớn lao hơn trong lòng người hâm mộ nước nhà.

Vấn đề của đội tuyển Mỹ không nằm ở hàng tấn công mà chủ yếu nằm ở phòng tuyến cuối cùng. Sự mất tập trung và thiếu cảnhgiác của bộ tứ vệ này trong hiệp đấu đầu tiên của cả hai trận đấu trước đó đã khiến đội nhà rơi vào tình thế khó khămn. Nhưng rất may khi tuyến giữa với sự góp mặt của Michael Bradley và Landon Donovan lĩnh xường trên hàng công đã kịp sửa chữa sai lầm của nhữn đồng đội. Chính vì thế, những cầu thủ của xứ cờ hoa cần bắt nhịp trận đấu nhanh hơn nếu không muốn cứ mãi rơi vào thế rượt đuổi.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/23/us2.jpg

Algeria trớ trêu thay lại nằm ở phía ngược lại hoàn toàn. Xuất sắc trong phòng ngự nhưng những cầu thủ trên tuyến đầu của đội bóng này không biết cách chọc thủng lưới đối phương trong những trận đấu đã qua. Cơ hội liên tiếp được tạo ra từ sự xông xáo và tốc độ của các cầu thủ thi đấu ở hai biên đã bị hàng tiền đạo của đội bóng này bỏ phí hoàn toàn. Không ghi được bàn thắng nào là điều đáng lo ngại cho đội tuyển này khi phải đối đầu với thử thách mang tên Mỹ ở trận đấu tới đây.

Công mạnh gặp thủ cường sẽ là một trận đấu vô cùng đáng xem, đặc biệt khi kết quả của cuộc đối đầu này sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của bảng C. Hãy chờ xem sự bùng nổ của chú Sam, vì khát khao thể hiện mình trước khán giả nhà sau thời gian dài núp dưới cái bóng của những môn thể thao khác.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Howard; Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra; Donovan, Bradley, Edu, Dempsey; Altidore, Buddle.

Algeria: Gaouaoui; Halliche, Bougherra, Yahia, Masbah; Kadir, Lacen, Yebda, Ziani; Djebbour, Matmour.


Kèo: Mỹ vs Algeria --- 0 : 1/2
(Mỹ chấp nửa trái)

Jack
23-06-2010, 03:06 AM
Anh : 1000$ ... vừa vay của banking.. Thua là mềnh quỵt banking luôn :D:

Lãng tử cô đơn
23-06-2010, 03:47 AM
Anh : 1000$ ... vừa vay của banking.. Thua là mềnh quỵt banking luôn :D:

:so_funny: Banking còn không cho mình vay luôn mới sợ ! :so_funny:

muathutim
23-06-2010, 03:50 AM
Anh bán thân cho ai đc 20k thế :so_funny:

Lãng tử cô đơn
23-06-2010, 03:59 AM
Hớ hớ hớ ! Cái này bí mật ! :so_funny:
p/s: Xem chữ ký đi ! :so_funny:

Bắt gió
23-06-2010, 04:22 AM
Anh 500 $ :rain:

kaivn
23-06-2010, 05:09 AM
Anh 5k :D .

Lãng tử cô đơn
23-06-2010, 06:59 AM
Vẫn tin vào Anh !
1k ! :D

Phong Linh
23-06-2010, 07:01 AM
Cái topic kia "ko có chỗ cho những niềm đau" --> ngậm ngùi i ga :mecry: Các bạn Fr vẫn làm cho mình mất hết cả tinh thần >.<

Slov, 2000$
Tự dưng mình bây giờ rất ghét P, A, Y - về hết đi về hết đi !!!

Lãng tử cô đơn
23-06-2010, 07:03 AM
Về là về thế nào ! Về thì mất vui à ! >.<

Phong Linh
23-06-2010, 07:07 AM
Mình sẽ ếm các bạn ấy, đi về đi về đi về :plz: Nhìn chán mắt lắm lắm lắm rồi :khocnhe:

Lãng tử cô đơn
23-06-2010, 07:14 AM
Mình cá gì đi ! :5: Đảm bảo Ý và Anh vẫn vào vòng trong. :5:

Noisy*
23-06-2010, 07:14 AM
Đã nhận của các bạn.

chyp_alone
23-06-2010, 07:23 AM
Mỹ 4k bạn nhe..................

Lãng tử cô đơn
23-06-2010, 07:29 AM
Hớ hớ hớ ! 1 - 0 rồi ! :so_funny:

Noisy*
23-06-2010, 07:31 AM
*Note: kể từ lượt thi đấu sau, khi trận đấu đã bắt đầu rồi mình không nhận $ cược nữa nhé!

Noisy*
23-06-2010, 10:06 AM
Trận Mỹ ngon vậy mà ko ai đầu tư, có mỗi bạn chyp.

Các bạn chọn Anh thì huề $ nhé! Đã chuyển xong hết cho các bạn.

Phong Linh
23-06-2010, 10:26 AM
Chọn Mỹ thì hú vía, hình như phút bù giờ các bạn ấy mới ghi bàn :rain:
Lại huề ^^

@ Lang~ : Ko cá vòng 1/16, cá vòng 1/8 thì cá :meo:

Bắt gió
23-06-2010, 05:37 PM
Trên dưới gì cũng huề tuốt, chán rứa :rain::rain::rain: