Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa......



tieugia_nhox
21-06-2010, 08:16 AM
KHÚC MƯA……



Vậy là trời lại hát những khúc mưa…
Những khúc mưa êm – không đầu, không cuối !
Cuốn trôi trong ta cả chuỗi ngày gió bụi
Mưa về….


Em nhớ về con đường ấy – dài ghê
Cũng những ngày mưa, có 2 người đi xe đạp
Ngày ấy mình chẳng bao giờ gấp gáp
Hai đứa đầu trần, nghe mưa hát khúc yêu thương
Hạt nào là hạt vấn vương
Rơi trên má em làm ướt nụ cười hạnh phúc…
Hạt nào là hạt thêm chút
Vương trên tóc anh, ướt ánh mắt chân thành…
Thật nhanh….


Rồi cũng chiều ấy – khúc mưa
Quán cà phê ướt bóng đèn vàng nhạt
2 đứa ngồi im, lặng nghe mưa hát…
Khúc chia phôi
Hạt nào là hạt đơn côi
Bong bóng vỡ tan lúc mưa lòng cũng đổ
Hạt nào mang tên đau khổ
Xối ướt 2 người bằng hai chữ “ chia tay”


Và rồi, vẫn khúc mưa ấy – chiều nay
Vẫn những thân quen như khúc mưa ngày cũ
Và anh biết không???
Có 1 hạt đã tìm về em trú ngụ
Hạt ấy rất tròn, rơi trên mắt em đây !!!



TIỂUGIA_NHOX

kỳ quân*zen
27-06-2010, 07:05 PM
KHÚC MƯA……



Vậy là trời lại hát những khúc mưa…
Những khúc mưa êm – không đầu, không cuối !
Cuốn trôi trong ta cả chuỗi ngày gió bụi
Mưa về….


Em nhớ về con đường ấy – dài ghê
Cũng những ngày mưa, có 2 người đi xe đạp
Ngày ấy mình chẳng bao giờ gấp gáp
Hai đứa đầu trần, nghe mưa hát khúc yêu thương
Hạt nào là hạt vấn vương
Rơi trên má em làm ướt nụ cười hạnh phúc…
Hạt nào là hạt thêm chút
Vương trên tóc anh, ướt ánh mắt chân thành…
Thật nhanh….


Rồi cũng chiều ấy – khúc mưa
Quán cà phê ướt bóng đèn vàng nhạt
2 đứa ngồi im, lặng nghe mưa hát…
Khúc chia phôi
Hạt nào là hạt đơn côi
Bong bóng vỡ tan lúc mưa lòng cũng đổ
Hạt nào mang tên đau khổ
Xối ướt 2 người bằng hai chữ “ chia tay”


Và rồi, vẫn khúc mưa ấy – chiều nay
Vẫn những thân quen như khúc mưa ngày cũ
Và anh biết không???
Có 1 hạt đã tìm về em trú ngụ
Hạt ấy rất tròn, rơi trên mắt em đây !!!



TIỂUGIA_NHOX

******phải nói rằng mình rất thick bài thơ của bạn đó hehe ********
có phải chăng giọt mưa lạc lõng
nên bay về bên khoé mắt của ai
những bước đi thiếu một chút u hoài
nên giọt nước không buồn rớt rụng
chạy một chút cho tim mình rung động
cho giọt buồn không mấp máy bên mi
để đến khi giọt lệ thầm thì
buông giọt nước bên mi mấp máy

tieugia_nhox
06-07-2010, 03:59 AM
******phải nói rằng mình rất thick bài thơ của bạn đó hehe ********
có phải chăng giọt mưa lạc lõng
nên bay về bên khoé mắt của ai
những bước đi thiếu một chút u hoài
nên giọt nước không buồn rớt rụng
chạy một chút cho tim mình rung động
cho giọt buồn không mấp máy bên mi
để đến khi giọt lệ thầm thì
buông giọt nước bên mi mấp máy


Mưa ngày cũ ai gọi tên kỉ niệm
Dấu ưu tư lem trên cõi mi buồn
Ai dặn lòng, nước mắt hỡi đừng tuôn...
Mà xót xa đã vương hàng mi ướt.....

thanhtrucvn357
19-07-2010, 07:18 AM
Này thì kiếp người hóa tro bụi
Khát khao gì khi nghĩ về anh
Chút khói sương bay như ảo ảnh
Đâu là hư,là thực giữa đời
Em đã cháy đến tận cùng
.....với bờ môi khô,lồng ngực phập phồng
Anh ở đâu?Tình ơi !
Em lặng căm giấu những điều sâu thẳm
Như chưa một lần cảm nhận về anh
Mà sao dày vò em mãi,nỗi nhớ ơi...................
Ngừng đi!!!
Anh có thừa tình yêu.........bên người ấy!!!
Mà tại saokho6ng danh...........một chut.........cho em!!!
Em hóa kẻ khốn khó!
Đi nhặt nhạnh hạnh phúc người đánh rơi!
An ủi mình bằng những điều vô thực
Rằng cuộc đời luôn có những bất công
Ảo ảnh thì luôn đong đầy
Mắt em rồi nhoè nhoẹt
Tình thì vội qua,người thì vội xa.....................!:mecry:
:cobe:các bạn thấy sao?được chứ?