PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thương nhớ 12 - 1 thời hoa lửa.....



tieugia_nhox
20-06-2010, 10:44 AM
LỜI CUỐI BUỔI CHIA TAY




Ơi bạn ạ, chỉ còn mươi phút cuối
Lớp chúng ta học chung buổi sau cùng
Gửi lại gì sau 9 tháng học chung ???
Hãy trao nhau những lời thân ái nhất…



“Gia đình ta” có khi…ừ thì rất
Quậy và lười làm phật ý thầy cô
Chẳng ít lần phải nhận “gậy” , zero
Và bị gán là đồ “ chơi quên học”

Bọn con trai thì vừa lười vừa dóc
Chẳng khi nào thể hiện chữ ‘galang”
Phe tóc dài thì nhiều chuyện , lăng xăng
Toàn t8m chuyện làm rần rần trong lớp !

Rồi những khi tất thảy lo hồi hộp
Giowf khảo bài – cả lớp đếm nhịp tim
Rồi canh chừng thầy cô giáo ngồi im
Là ngang dọc, là đắm chìm quậy phá !!!




Nhưng bạn ơi, có một điều trên cả
Là lớp ta đoàn kết đã không rời
Nếu có quà thì cả lớp cùng xơi
Bè bạn bệnh là đến nơi thăm hỏi !!!

Ừ, có thể chúng ta chưa thật giỏi
Vẫn còn cần phải học hỏi nhiều thêm
Vẫn cần cô cùng thầy phải cặp kèm
Để vững bước trên đường đời thêm nữa !!!

………




Ngày chia tay, bạn bè ơi, góp lửa
Nói tiếng lòng ngày sắp sửa chia xa
Nẻo đường buồn rồi sẽ chỉ mình ta
Hãy can đảm và thật thà tâm sự !!!



Chỉ mai thôi là không còn ngày thứ
Sách vở buồn, những nét chữ còn hương…
Áo trắng lòng – vương một cõi nhớ thương
Bạn bè với thầy cô dường như đã…

Chỉ hôm nay, chẳng bao giờ nữa cả
Ta xa nhau mãi không hẹn ngày chờ
Sang năm rồi mỗi đứa một trời mơ
Liệu có gặp để đợi chờ nhau nữa ???

Đứa thẩn thơ - đưa mắt nhìn ra cửa
Đứa âm thầm - nước mắt sửa trào ra…
Thời gian buồn lặng lẽ cứ dần qua
Mươi phút nữa trống cuối giờ sẽ điểm !!!




Gửi cho nhau chút tình thơ ngày tím
Tuổi biết buồn rồi biết cả mộng mơ
Ta chào nhau bằng hai chữ - đợi chờ
Hẹn gặp lại – một bến bờ hi vọng !!!

Ngày mai thôi sẽ chẳng còn hình bóng
Góc lớp này, hay cửa sổ đằng kia
Bảng phấn này còn ai sẽ tăm tia
Thềm gạch này còn ai kia đùa giỡn ???

Và còn đâu bóng hình thầy “hung tợn”
Lúc trò hư, lúc trò hổng thuộc bài
Cũng chẳng còn cái khẽ nhẹ, nhéo tai
Lúc trò lỡ làm sai , thầy “hỏi tội”



Chỉ hôm nay, chỉ còn riêng cơ hội
Để tỏ bày, để trao đổi yêu thương
Những tâm tình trong trắng tựa mai sương
Chào tất cả , hẹn chung đường hội ngộ !!!

Gửi đến nhau sức mạnh đè giông tố
Gửi những điều tốt đẹp vượt vũ môn
Gửi về nhau những rung động tâm hồn
Giữ dùm nhé “ gia đình” tôi yêu quí !



TIỂUGIA_NHOX

Những ngày thật nhớ............mình đã bước qua mùa hạ ấy - thật nhẹ.....mà giờ nhìn lại, cả 1 trời xa xôi quá.........