Noisy*
19-06-2010, 10:14 PM
(TinTheThao.com.vn) - Brazil không để lại nhiều ấn tượng trong cuộc đọ sức với CHDCND Triều Tiên ngày ra quân trong khi Bờ Biển Ngà cũng chỉ có được một kết quả hòa với Bồ Đào Nha. Mục tiêu của cả hai đội ở World Cup 2010 là rất lớn và vì thế họ sẽ bước vào trận đấu sắp tới với tinh thần cao nhất để kiếm tìm chiến thắng, dù theo những cách riêng của mình...
Brazil với đẳng cấp vượt trội hướng tới một chiến thắng cách biệt để thể hiện uy thế của mình sau khi chưa thực sự có được những lời ngợi khen sau vòng đấu đầu tiên. Đội quân của HLV Dunga đã bộc lộ khá nhiều sự bế tắc và thiếu hụt trong thế trận tấn công của mình và phải nhờ tới những khoảnh khắc xuất thần của một vài cá nhân mới có thể tìm kiếm được những bàn thắng.
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/15/%20Dunga2.jpg
Kaka sẽ không được phép để lại thêm những nỗi thất vọng bởi anh mới chính là thủ lĩnh thực sự của các vũ công Samba. Brazil chỉ có thể thành công thực sự khi Kaka là chính mình bởi tất cả những hy vọng và niềm tin về một thứ bóng đá quyến rũ nhưng hiệu quả mà người Brazil mong đợi đều được đặt cả lên vai ai. Robinho vẫn sẽ tỏa sáng, nhưng người ta chắc chắn chờ mong từ Kaka nhiều hơn.
Hàng thủ của Brazil cũng cần phải thi đấu với sự tập trung cao độ. Việc để CĐCND Triều Tiên có được bàn thắng ở những phút cuối trong trận đấu trước là điều khó có thể chấp nhận và điều đó thể hiện sự thiếu tập trung và phần nào chủ quan của Brazil. Để bước được đến tận cùng của vinh quang thì những điều như vậy không được phép lặp lại, dù chỉ một lần.
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/14/at.jpg
Trong khi đó, Bờ Biển Ngà đã khắc chế Bồ Đào Nha rất tốt trong trận đấu đầu tiên của mình. Các mũi nhọn có tốc độ và kỹ thuật của Bồ Đào Nha đều phải im tiếng trước hàng thủ chơi thiên về sức mạnh và dẻo dai của đội bóng châu Phi. Việc khắc chế các quân bài tấn công của Brazil chắc chắn cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng tương tự, tức là Bờ Biển Ngà sẽ không ngại va chạm và sẵn sàng cắt cả một lực lượng lớn quân số vây chặt các ngòi nổ bên phía đối thủ để làm giảm hưng phấn và chia nhỏ trận đấu bằng các pha ngăn chặn khôn khéo.
Drogba sẽ nén đau để ra sân ngay từ đầu với hy vọng củng cố thêm sức mạnh cho chiến thuật phòng ngự phản công của Bờ Biển Ngà. Rõ ràng là sự có mặt của Drogba sẽ giúp Bờ Biển Ngà có thêm độ nguy hiểm trong các đợt phản công và bàn thắng có thể tới một cách dễ dàng hơn nếu như tiền đạo đang khoác áo Chelsea có được sự thăng hoa và hỗ trợ hợp lý.
Đội hình dự kiến:
Brazil: Cesar, Luico, Juan, Bastos, Maicon, Melo, Gilberto Silva, Elano, Robinho, Kaka, Fabiano
Bờ Biển Ngà: Barry, Demel, Zokora, Kolo Toure, Tiene, Tiote, Yaya Toure, Eboue, Gervinho, Kalou, Drogba
Kèo: Brazil vs Bờ Biển Ngà --- 0 : 3/4
(Brazil chấp nửa một )
Brazil với đẳng cấp vượt trội hướng tới một chiến thắng cách biệt để thể hiện uy thế của mình sau khi chưa thực sự có được những lời ngợi khen sau vòng đấu đầu tiên. Đội quân của HLV Dunga đã bộc lộ khá nhiều sự bế tắc và thiếu hụt trong thế trận tấn công của mình và phải nhờ tới những khoảnh khắc xuất thần của một vài cá nhân mới có thể tìm kiếm được những bàn thắng.
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/15/%20Dunga2.jpg
Kaka sẽ không được phép để lại thêm những nỗi thất vọng bởi anh mới chính là thủ lĩnh thực sự của các vũ công Samba. Brazil chỉ có thể thành công thực sự khi Kaka là chính mình bởi tất cả những hy vọng và niềm tin về một thứ bóng đá quyến rũ nhưng hiệu quả mà người Brazil mong đợi đều được đặt cả lên vai ai. Robinho vẫn sẽ tỏa sáng, nhưng người ta chắc chắn chờ mong từ Kaka nhiều hơn.
Hàng thủ của Brazil cũng cần phải thi đấu với sự tập trung cao độ. Việc để CĐCND Triều Tiên có được bàn thắng ở những phút cuối trong trận đấu trước là điều khó có thể chấp nhận và điều đó thể hiện sự thiếu tập trung và phần nào chủ quan của Brazil. Để bước được đến tận cùng của vinh quang thì những điều như vậy không được phép lặp lại, dù chỉ một lần.
http://www.bongda.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/14/at.jpg
Trong khi đó, Bờ Biển Ngà đã khắc chế Bồ Đào Nha rất tốt trong trận đấu đầu tiên của mình. Các mũi nhọn có tốc độ và kỹ thuật của Bồ Đào Nha đều phải im tiếng trước hàng thủ chơi thiên về sức mạnh và dẻo dai của đội bóng châu Phi. Việc khắc chế các quân bài tấn công của Brazil chắc chắn cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng tương tự, tức là Bờ Biển Ngà sẽ không ngại va chạm và sẵn sàng cắt cả một lực lượng lớn quân số vây chặt các ngòi nổ bên phía đối thủ để làm giảm hưng phấn và chia nhỏ trận đấu bằng các pha ngăn chặn khôn khéo.
Drogba sẽ nén đau để ra sân ngay từ đầu với hy vọng củng cố thêm sức mạnh cho chiến thuật phòng ngự phản công của Bờ Biển Ngà. Rõ ràng là sự có mặt của Drogba sẽ giúp Bờ Biển Ngà có thêm độ nguy hiểm trong các đợt phản công và bàn thắng có thể tới một cách dễ dàng hơn nếu như tiền đạo đang khoác áo Chelsea có được sự thăng hoa và hỗ trợ hợp lý.
Đội hình dự kiến:
Brazil: Cesar, Luico, Juan, Bastos, Maicon, Melo, Gilberto Silva, Elano, Robinho, Kaka, Fabiano
Bờ Biển Ngà: Barry, Demel, Zokora, Kolo Toure, Tiene, Tiote, Yaya Toure, Eboue, Gervinho, Kalou, Drogba
Kèo: Brazil vs Bờ Biển Ngà --- 0 : 3/4
(Brazil chấp nửa một )