PDA

Xem đầy đủ chức năng : 21h ngày 20/6, Ý vs New Zealand: Azzurri quyết lấy lại niềm tin



Noisy*
19-06-2010, 10:10 PM
(TinTheThao.com.vn) – Cục diện của bảng F sau loạt trận đầu tiên là một bất ngờ lớn khi ứng cử viên hàng đầu như Ý hay đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng New Zealand đều chỉ có 1 điểm trong ngày ra quân. Trong trận đấu tới đây, Ý sẽ có cơ hội tìm lại niềm tin đã đánh mất nơi người hâm mộ trước chính đối thủ New Zealand.

Khỏi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch chỉ với 1 điểm duy nhất không phải là một bước đi thuận lợi cho đội bóng áo màu Thiên thanh. Nhưng vẫn có những điểm đáng khích lệ trong lối chơi của đội bóng này, khi các cầu thủ đã chiến đấu bằng tinh thần rực lửa để giật lại một trận hòa quý giá sau khi để Paraguay vượt lên dẫn trước. Nhập cuộc bằng lối đá nhanh, không ngại va chạm và dám tiến lên phía trước dưới sức tấn công mạnh mẽ từ hai cánh cũng là những điều mà Lippi đã gây bất ngờ sau những màn trình diễn đáng thất vọng gần đây của đội bóng do ông dẫn dắt.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/20/ita1.jpg

Cũng có một nét khá tương đồng với trận đấu của đội tuyển Ý, New Zealand đã “sống sót” bằng một bàn thắng quý hơn vàng của Reid trong những giây cuối cùng của trận đấu trước Slovakia để giành lại điểm số tối thiểu. Tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và không dễ dàng buông xuôi là thứ khiến tất cả mọi người phải nể phục đội bóng đến từ châu Đại Dương dù họ luôn bị đánh giá là kém nhất so với bất kì đội bóng nào tại World Cup lần này.

Chỉ phải gặp New Zealand trong trận đấu tới sẽ là cơ hội để Ý tìm lại sức mạnh quen thuộc của họ. Những trận đấu kém cỏi trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, trận hòa đáng tiếc củng Paraguay có thể sẽ trôi dẩn khỏi kí ức của những người hâm mộ nếy Ý có một trận cầu thuyết phục trước New Zealand. “Gã đầu bạc” Lippi không mong chờ gì hơn một chiến thắng sẽ đem lại sức bật mạnh mẽ cho bộ máy cầu thủ già nua và cũ kĩ mà ông đang đau đầu tính toán.

Nhưng các cầu thủ đến từ New Zealand chắc chắn sẽ vào trận bằng quyết tâm phòng ngự bên cạnh tinh thần chiến đấu rực lửa và không khoan nhượng. Lợi thế chiều cao cùng những quả treo bóng bổng sở trường của đội bóng này sẽ là thứ vũ khí duy nhất mà họ kì vọng trong việc làm nên một bất ngờ trước những nhà đương kim vô địch. Sự vắng mặt của chốt chặn đáng tin cậy Gianluigi Buffon trong khung gỗ đội bóng châu Âu sẽ giúp những fan hâm mộ đến từ New Zealand tiếp tục mơ về một khoảnh khắc rực rỡ như bàn thắng của Winston Reid trong trận đấu cùng Slovakia.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2010/Thang06/20/ita2.jpg

Marcelo Lippi đã gây bất ngờ bằng việc dám thể hiện một sự cách tân trong lối chơi của các học trò. Hoài niệm về một thời đã qua của những trung phong đích thực như Toni hay Inzaghi đã khiến Lippi phải sắp xếp một hàng tiền vệ cơ động để bù đắp cho sự yếu kém nơi hàng tiền đạo. Chìa khóa của trận đấu tới tiếp tục được trao vào De Rossi cũng như các cầu thủ chạy cánh của đội bóng này. Nút thắt của trận đấu chắc chắn sẽ được mở nếu những đôi chân của các cầu thủ Ý thi đấu thanh thoát và vượt qua những áp lực về danh hiệu vô địch của 4 năm về trước.

Vạn sự khởi đầu nan, Lippi và các học trò của ông chắn chắn đang tự động viên bản thân trước trận đấu sắp tới bằng câu nói này. Không còn nhiều thời gian để tiếp tục vấp ngã, hãy tiến lên và đè bẹp New Zealand đi nào đoàn quân Azzurri!

Đội hình dự kiến:

Ý: Marchetti; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito; Pepe, De Rossi, Montolivo, Marchisio; Iaquinta, Gilardino.

New Zealand: Paston; Reid, Nelson, Smith; Bertos, Elliott, Vicelich, Lochhead; Killen, Fallon, Smeltz.

Kèo: Ý vs New Zealand --- 0 : 1 1/2
(Ý chấp 1 trái rưỡi)