DanHuy
19-06-2010, 02:48 AM
câu mới nà : 100$ nha
Hàng mơi ra lò đây
Đại soái ra lệnh cho binh sĩ cứ 10 người xếp thành một hàng để biết được là cuối cùng thiếu ai. Ông cho rằng, như thế là không may mắn, liền đổi thành mỗi hàng có 9 người. Nhưng hàng cuối lại thiếu 1 người; ông đổi thành 8 người; một hàng vẫn thiếu 1 người; 7 người môt hàng vẫn thiếu 1 người; 6 người một hàng vẫn thiêu 1 người... Đến khi hai người một hàng thì vẫn không thể chia không đều. Vị đại soái này rất băn khoa7n cho rằng mình không gặp may nên không thể xuất binh đành không đi chinh chiến nữa.
Tất nhiên đó không phải là vì ông ta kém may mắn, cũng không phải là có ai đó ngăn cản, chỉ vì đại soái này không biết tính toán, số lính của ông ta không thể xếp đều thành các hàng được.
Vậy vị đại soái này có bao nhiêu binh lính?
Hàng mơi ra lò đây
Đại soái ra lệnh cho binh sĩ cứ 10 người xếp thành một hàng để biết được là cuối cùng thiếu ai. Ông cho rằng, như thế là không may mắn, liền đổi thành mỗi hàng có 9 người. Nhưng hàng cuối lại thiếu 1 người; ông đổi thành 8 người; một hàng vẫn thiếu 1 người; 7 người môt hàng vẫn thiếu 1 người; 6 người một hàng vẫn thiêu 1 người... Đến khi hai người một hàng thì vẫn không thể chia không đều. Vị đại soái này rất băn khoa7n cho rằng mình không gặp may nên không thể xuất binh đành không đi chinh chiến nữa.
Tất nhiên đó không phải là vì ông ta kém may mắn, cũng không phải là có ai đó ngăn cản, chỉ vì đại soái này không biết tính toán, số lính của ông ta không thể xếp đều thành các hàng được.
Vậy vị đại soái này có bao nhiêu binh lính?