PDA

Xem đầy đủ chức năng : cac dinh nghia



rong xanh 676
07-09-2005, 06:38 AM
bên đó ai hiểu về yêu
giúp tôi định nghĩa đôi điều được không
định nghĩa dùm chữ nhớ mong
cho tôi hiểu được nỗi lòng nguời ta
định nghĩa dùm chữ phôi pha
cho tôi hiểu đuợc nhạt nhòa hôm nay
định nghĩa dùm chữ tình cay
cho tôi hiểu đuợc những ngày nhớ thương
định nghĩa hai chữ sầu vương
cho tôi hiểu đuợc đêm truờng lệ rơi
định nghĩa hai chữ tình trôi
cho tôi hiểu đuợc những lời người trao
định nghĩa hai chữ xa sao
cho tôi hiểu đuợc ngày nào đã xa
định nghĩa dùm chữ xót xa
cho tôi hiểu đuợc mặn mà tình si
định nghĩa dùm chữ chia ly
cho tôi hiểu được những gì đã mang
định nghĩa dùm chữ xa ngang
cho tôi hiểu được lỡ làng người ơi

rong xanh 676
27-09-2005, 05:31 AM
nào ai hãy đáp dùm tôi
những lời định nghĩa viết rồi hôm nao
định nghĩa khó đến thế sao ?
hay là không muốn bước vào sợ chê ?

cogaibuongbinh87
01-10-2005, 08:48 PM
tình yêu kia mỗi người một định nghĩa
và cũng có rất nhiều hình thái khác nhau
nó mang cho người ta bao nhiêu nỗi đau
mà sao người cứ giữ mãi âu sầu
tình yêu kia đã ko như lúc đầu
mà sao người cứ mãi lúi giữ
để cuộc đời kia mang bao nỗi trái ngang
sao ko để người vui khi bước sang ngang
va cho bản thân 1 nối thoát
để cho trái tim mang bao nỗi đắng chát
ko để cho mình được vui
nhớ mãi những ngày ngọt bùi
những ngày xưa người xa mang bao cay đắng
tự mình làm khổ mình còn kêu ai

rong xanh 676
02-10-2005, 02:34 AM
nhớ mong là của nỗi lòng
phôi pha là của tình trông cơ mà
tình cay là bởi người xa
sầu vương là bởi nhạt nhòa đó thôi
tình trôi là bởi xa xôi
xa sao là bởi quên rồi tình xưa
xớt xa cũng bởi đêm mưa
chia ly là bởi em vừa quên tôi
xa ngang là bởi thế thôi
có ai định nghĩa viết lời dùm đi
định nghĩa đôi chút đối thi
bài trên tôi đợi có gì cứ phê

Shin_Kn
03-10-2005, 04:40 PM
lời yêu ai định nghĩa gì
khi yêu là chết một lần trong tim
yêu ai cũng phải một lần
trái tim nhỏ máu ,một lần xa nhau
gió đưa gió thổi sau lưng
trái tim thổn thức một lần nào thôi

rong xanh 676
03-10-2005, 09:24 PM
vậy là không thể giải sao ?
cứ lời giải dáp tôi vào lần sao


OK

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:28 PM
không phải ko thể giải
mà lời hóa giải mỗi người khác nhau
tình yêu kia khiến lòng anh đau
sao anh còn?

rong xanh 676
06-10-2005, 06:38 AM
bên đó ai hiểu về yêu
giúp tôi định nghĩa đôi điều được không
định nghĩa dùm chữ nhớ mong
cho tôi hiểu được nỗi lòng nguời ta
định nghĩa dùm chữ phôi pha
cho tôi hiểu đuợc nhạt nhòa hôm nay
định nghĩa dùm chữ tình cay
cho tôi hiểu đuợc những ngày nhớ thương
định nghĩa hai chữ sầu vương
cho tôi hiểu đuợc đêm truờng lệ rơi
định nghĩa hai chữ tình trôi
cho tôi hiểu đuợc những lời người trao
định nghĩa hai chữ xa sao
cho tôi hiểu đuợc ngày nào đã xa
định nghĩa dùm chữ xót xa
cho tôi hiểu đuợc mặn mà tình si
định nghĩa dùm chữ chia ly
cho tôi hiểu được những gì đã mang
định nghĩa dùm chữ xa ngang
cho tôi hiểu được lỡ làng người ơi

nào cùng nhau đáp nha như vayju mới được chứ mong các bạn sẽ cho mình một ccaau trả lời thật tuyệt
ok

Shin_Kn
06-10-2005, 06:21 PM
gửi người hai chữ nhớ mong
là ngày thương nhớ là đêm mong chờ
chào người một chữ phôi phai
tình chia hai lối lệ rơi hai hàng
một đời một chữ tình cay
trái tim như chết theo từng bước chân
sầu thương gửi tặng người tình
còn gì mà nhớ còn gì mình thương
tình trôi như nước bạc bèo như vôi
hỡi ai có được tình đời
phải chăng hạnh phúc hay là biệt li
xót xa hai chữ tình yêu
đớn đau hai chữ chia li đôi đàng
tình yêu hai chữ xa ngang
người về một lối tôi đi một đường .

wow
06-10-2005, 06:34 PM
Thú thật tôi không biết làm thơ
Nhưng ai nói làm thơ là dễ
Không có "tâm trạng" có ra thơ
Tình càng sầu thơ càng đầy

Shin_Kn
06-10-2005, 06:44 PM
yêu thơ đâu phải biết làm
yêu người ko hiểu yêu người vì đâu
tình là giấy trắng mong manh
tình yêu_ ngòi bút vẽ vào tình ta

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:42 PM
yêu thơ đâu phải biết làm
yêu người ko hiểu yêu người vì đâu
tình là giấy trắng mong manh
tình yêu_ ngòi bút vẽ vào tình ta

tình là một bài ca
khi tình yêu dang dở bài ca thêm buồn

rong xanh 676
09-10-2005, 01:50 AM
sao mà buồn quá bướng bỉnh ơi

Shin_Kn
09-10-2005, 01:53 AM
gió buồn thổi cánh hoa rơi
ngời buồn tâm trạng viết thành bài thơ
gió đưa cảnh sắc nhẹ lay
nỗi buồn rơi rớt biết ai giải bày

rong xanh 676
09-10-2005, 09:51 PM
gió buồn thổi cánh hoa rơi
người buồn tâm trạng rã rời ai hay ?
gió đưa ta mối tình say
khi người quay bước giải bày ra sao ?

cogaibuongbinh87
21-11-2005, 11:21 PM
gió buồn thổi cánh hoa rơi
người buồn tâm trạng rã rời ai hay ?
gió đưa ta mối tình say
khi người quay bước giải bày ra sao ?

dẫu nỗi lòng khó dãi bầy
trong tim ai thấu tình này ra sao?
trời thì còn mãi trên cao
để ai đâu đó buồn thương 1 mình

rong xanh 676
08-12-2005, 07:59 PM
một mình vì chẳng sớt chia
một mình vì họ đã lìa xa tôi
vẫn mong ở mãi xa xôi
không ai tìm thấy để rồi buồn thêm

hoa cong chua
08-12-2005, 10:03 PM
trên đời ai biết chữ yêu
hiểu sao chữ nhowd chữ chờ chữ mong
chỉ biết ngày tháng chờ mong
đêm nằm thao thức mong sao gặp người

Cô bé yêu đời
09-12-2005, 07:15 PM
Tình sầu một nỗi chia li
Chia li lại nhớ lại tìm đến nhau
Tìm đến mối hận càng sâu
Lại chia li nữa, để sau lại sầu

Mua Sao Bang
09-12-2005, 10:00 PM
Mùa thu là băng giá
Hạnh phúc là sa hoa
Tình yêu là mơ ươc
Đến một ngày tôi rơi

cogaibuongbinh87
10-12-2005, 01:40 AM
một mình vì chẳng sớt chia
một mình vì họ đã lìa xa tôi
vẫn mong ở mãi xa xôi
không ai tìm thấy để rồi buồn thêm
một mình chỉ một mình tôi
xa rồi kỷ niệm nhưng lòng ko quên
xa rồi xa mãi những kỷ niệm ko tên
một mình nhớ mãi nỗi sầu khi xưa

dark2412
10-12-2005, 07:43 AM
Vì ai tôi hát nhạc vàng
Vì ai tôi phải lang thang hàng giờ
Vì ai tôi phải làm thơ
Vì ai tôi phải bơ vơ một mình

Cô bé yêu đời
12-12-2005, 04:48 AM
tên ctcc ở đây thì sao tui ko cho hắn bài nhỉ
tình yêu là gió thổi qua
Đưa người đến những miền xa đợi chờ
Tình yêu là biển không bờ
Thuyền đi hoài cũng không vô đất liền

rong xanh 676
12-12-2005, 08:02 PM
tình yêu là áng mây bay
đưa người yêu đến một ngày rồi đi
tình yêu là cái chi chi
mà sao lắm kẻ vương gì khổ thêm

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:43 AM
tình yêu sao mãi muộn phiền
người yêu dễ nhớ dễ quên vì tiền
sống sao sao ko vì tình
để giờ đây bóng hình mãi xa

ANH HÙNG NỔ
10-04-2006, 05:33 AM
:bath: :bath: ngày giờ rồi đến phút giây
yêu em anh phải ngất ngay hàng giờ
tục danh anh kẻ dại khờ
yêu em nên phải đứng chờ hằng đêm

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:45 AM
yêu sao yêu bóng chị hằng
yêu em sao anh nỡ lằng nhằng với ai

rong xanh 676
14-04-2006, 02:21 AM
sao trách anh nỡ vô tình
khi em chẳng giữ bóng hình trong tim
để rồi anh phải lạng im
mà không dám bước kiếm tìm thêm ai

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 12:59 AM
anh ơi sao ko kiếm ai
một mình lẻ loi thêm buồn

vophuocthin
21-04-2006, 11:52 PM
Trái tim anh em ơi rộng lớn
Chứa mình em đau phải đã nhiều
Vậy nên anh tìm thêm cô gái khác
Lúc vắng em anh kiếm cỗ vui chơi
Em đưng giận bởi đới trai là vậy
Khi yêu ai thì khó chung tình

cogaibuongbinh87
22-04-2006, 02:44 AM
tuổi thanh xuân tình yêu ai chả có
nhưng chọn lòng khó lắm phải ko anh
vắng anh em thấy mình hưu quạnh
muốn sống bên anh cho đỡ lạnh tâm hồn

tieubao
22-04-2006, 03:24 AM
Em lạnh hồn, anh bồn chồn trong ruột
Sao em bảo chọn lòng khó hả em
Anh tình nguyện mời em đi ăn kem
Để chứng minh mình là người chân thật ^^

rong xanh 676
22-04-2006, 08:08 PM
phải chăng em muốn vậy sao?
lẽ nào muốn đẩy anh vào bể sâu
tình này anh biết tìm đâu
khi lòng đang giữ nỗi sầu về em

cogaibuongbinh87
02-05-2006, 03:33 AM
tình yêu ko là gió
chợt gần rồi chợt xa
tình yêu ko là cỏ
mọc miên man thềm nhà

rong xanh 676
18-06-2006, 01:41 AM
tinh yêu không là gió
chợt đến rồi chợt đi
tình yêu không là chi
nhưng lòng người buốt nhói
nếu thật như em nói
tình chẳng thể vút cao
chỉ đôi chút chiêm bao
rồi mỗi người một ngã

rong xanh 676
18-06-2006, 07:36 AM
đêm đêm chắp tay mà cầu
cầu gì cũng sợ cái đầu bị u
bởi vì những khúc hát ru
em ca dành tặng kẻ thù của anh

tieuthudibui16
21-06-2006, 06:18 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiếu
tình cờ gặp lại người ấy
lòng nhớ lòng thương thế là yêu
Đố ai định nghĩa được chữ hôn
có khó gì đâu một buổi chiễu
ngồi hần nhau thêm một tí nua4
môi kề mắt nhắm thế là hôn
Đố ai định nghĩa được chữ ghen
có khó gì đâu chủ nhật buồn
nhìn ai bước bên người ấy
lòng tức lòng ganh thế là ghen
Đố ai hiểu được nghĩa chia tay
có khó gì đâu ngững tháng ngày
tay nắm tay nhau thanh kỉ niệm
giờ tan như khói tựa như mây

rong xanh 676
22-06-2006, 05:17 AM
tình đâu chỉ để sầu cho con gái
trời đâu có thiên vị cho con trai
cows sao em mang lòng trí mệt nhoài
dừng trách phận cho lòng thêm giá buốt

..::**Toxic_Love89**::..
22-06-2006, 05:53 AM
tình sầu là tình đầu
chỉ thoáng wa như gió đầu ....
ặc ặc..hok bít làm thơ nữa, nổi hừng cho 2 cấu thui ....sozy mọi ngừ nhé

rong xanh 676
24-06-2006, 03:17 AM
thơ là nhớ
nhạc là thương
tình thì vương
làm sao tránh

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 12:55 AM
thơ là thơ
yêu vẩn vơ
giờ mang nợ
chạy làm sao?

phaminhung1012
03-07-2006, 06:48 AM
Thơ đúng điệu
Yêu đúng người
Thơ mà hợp điệu thì cười
Người mà hợp điệu thì đời thành thơ

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 10:16 PM
thơ đúng vần
vẫn ân cần
nhưng sao lại cù lần
để trái tim ai khổ đau

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:26 PM
Đời thành thơ nên có kẻ ngẩn ngơ
Thơ không phải thơ là do đời đang đẹp
tình không phải tình đó là đời đưa đẩy
để cuộc tình chỉ còn là kí ức buồn........................

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 11:01 PM
tình yêu có sầu mới lên thơ
khi người bỏ đi lên bơ vơ 1 mình
giờ ko như bóng với hình
lên ta vẫn mãi 1 mình mà thôi

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 11:11 PM
Ai kìa bóng lẻ một mình
Ta thì cũng thế chung tình đẹp nha
Cho ngày muộn nhé dần qua
Cho duyên chung nối ..cho tình đẹp thơ...

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 11:16 PM
tui đây ko dám nữa rồi
dù rằng chỉ có 1 mình mà thôi
dù buồn nhưng chẳng hận ai
xa xôi cách trở đớn đau tim này

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 11:25 PM
Đau kìa xóa nhé được không
Cho duyên nay mới cho tình chúng ta
Tim yêu quết nhé xin bù
Những gì chua sót ấy là sẽ đi......

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 04:49 AM
Tình yêu là gì định nghĩa thử tôi nghe
Tôi chẳng biết tình là gì nhỉ?
Chỉ biết có một người mong ngóng
Cô nhóc khờ bị đánh cắp mất trái tim

ramakien
04-07-2006, 06:40 AM
mình co' câu giải đap' cho bn nè

bắt thang vào động tuyệt tình cóc
hỏi LÍ MẠC SẦU tình là chi?he he:haha:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:02 PM
cám ơn bạn a giải đáp giùm tôi
Nhưng tìm mãi lí mạc sầu ko thấy
chỉ thấy có một mình ngồi nghĩ vẩn vơ thôi

cogaibuongbinh87
05-07-2006, 12:00 AM
yêu muốn biết hỏi con tim
sao phải chi nữa đi tìm ở đâu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 05:44 AM
Hỏi con tim tim trả lời như vậy
Nhưng tình yêu đâu phải dễ tìm ra

rongdo
09-07-2006, 09:58 PM
Tình yêu là có thơm ,ngọt,đắng,bùi
Làm tim run động mỗi lần thấy em
Vì tim tôi đã gởi cho em
Làm sao có cách lấy lại tim bây giờ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-07-2006, 05:14 AM
Lỡ trao thôi tặng luôn em
Nhỡ tay lấy lại làm đau lòng người ........

cogaibuongbinh87
18-07-2006, 06:27 PM
lỡ trao ko thể tặng anh
vì rằng tuổi xanh chỉ 1 lần

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-07-2006, 05:18 AM
Tưổi xanh tuy có một lần
Nhưng tình yêu ấy không chỉ một anh ơi
Mong anh hiểu dc lòng em
Không sao biết dc chuyện đời ra sao.........

rong xanh 676
29-07-2006, 06:35 AM
tình yêu tuy chỉ một lần
nhung tình thì lắm chia phân rõ nhiều
anh nào hiểu được bao nhiêu
chuyện đời là thế ít nhiều đắng cay

S!lver [halo]
29-07-2006, 08:34 PM
Tình yêu sao chỉ một lần
Ko cho cơ hội nhiều lần dc yêu
Tình này ko cho ta hạnh phúc
Cớ sao cấm cản tình yêu đích thực ta tìm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:03 AM
Có ai người định nghĩa giúp cho tôi
Cái tình yêu là thứ zì vậy
Như mộng ảo hoá thân lúc đầu
Nhưng lúc sau chỉ còn lại nước mắt.............

hoangtu2811
31-07-2006, 06:23 AM
cái đó mà em gọi là thơ hã BX Ran? Em làm vậy e ảnh hưởng đến uy tín làm thơ của anh quá ha...

Cái đó mà gọi là thơ
Thì làm cho đến bao giờ mới thôi
Nói gần chứ chẳng xa xôi
Ran__mori ấy ôi thôi phát sầu
Em làm thơ, hay em...câu :) ( câu bài )

hehe

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:24 AM
Xin lỗi bạn ở đây ko dc post
Những bài luận chẳng pahỉ là thơ
Xin đọc kỹ nơi đây chỉ để
Mỗi làm thơ ko dc post văn xưôi...............
( lo sửa đi ko là bi del bài đó kưng)

hoangtu2811
31-07-2006, 06:25 AM
kinh khủng quá trơi....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:26 AM
Câu bài thì đã làm sao
Ở đây ai kẻ không câu bài nào
Làm thơ không hay mới học
Chứ nếu hay rồi chả cần học đâu.........

hoangtu2811
31-07-2006, 06:29 AM
Học là học mà thơ là thơ
Ai đời làm thế mà mơ mộng hoài
Vậy mà chẳng biết là sai
Cứ gân cổ cải bài hài là sao :)

BX ơi.. cố lên nào !

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:30 AM
Tui thik thế ai làm gì dc
Bởi chưa học nên kkhông biết làm thơ
Ai bà xã của anh mà nói
Xin lỗi nè tui chẳng ngại ai đâu.............

hoangtu2811
31-07-2006, 06:36 AM
ngoan cố ghê nhe....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:38 AM
Người kia sao nói tôi ngoan cố
Biết nói gì đây mộng đã tan
Tình nay đó chỉ còn là giấc mộng
Kkhóc một mình chả có tội với ai.............

hoangtu2811
31-07-2006, 06:42 AM
amen... coi như tui không biết j` hết nha....
.....
Khóc một mình chả có tội với ai

BX ơi anh da biet minh sai
Nhug toi loi, mot minh anh chiu het
Cú lam vay e den tet
Va chuyen tinh cug chóng het thoi em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:44 AM
Thà tình hết còn hơn chỉ một mình
Có người rồi mà cứ tưởng bơ vơ
Thôi thì hết nếu người ta mưốn thế
Biết làm zì níu kéo chẳng dc chi.........................
( ko thưộc về mình ko cần níu giữ)

hoangtu2811
31-07-2006, 08:56 PM
càng ngày càng đi xa vấn đề.... thiệt tình...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
01-08-2006, 05:04 AM
Thiệt tình cái zi`, đó là nói thật
Vấn đề ai dựng
Để phải đi sai

hoangtu2811
11-08-2006, 04:12 AM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Khi nào học vấn chỉnh tề
Ắt thời khi đó anh về vói em...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-08-2006, 05:55 AM
Học vấn em không chỉnh cũng chẳng tề
Biết làm sao dc khi lời thề chẳng mong
Tình không đẹp nếu tình không dang dở
Em chỉ cần nếu người đó thuộc về em.................

cogaibuongbinh87
12-08-2006, 03:12 AM
em chẳng mong chi chút tình
lẻ loi một mình di linh tinh

cheryl_nguyen
12-08-2006, 04:17 AM
.......em yeu anh khi chang biet nho thương
luc gian hon em muon lam ngươi lon
yeu tu khi dap xe ra pho nho
gap rieng anh voi anh mat da tinh
em yeu anh chang phai bong voi hinh
chang quen biet chang tri am tri ki
chang co gi lam niem tin ho hen
don gian la mot tieng set....the thoi!!!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
12-08-2006, 04:19 AM
Người ta yêu bỏ ta đi mất hút
Biết tìm ai trong những lúc cô đơn
Thôi thì đó tình yêu kia xa cách
Ta cũng đành bỏ mặc hỡi người ơi!!!!!!!!!!!!!

hoangtu2811
12-08-2006, 11:28 PM
Người ơi sao trách lòng ta
Tình ta còn đó người xa mất rồi
Chớ vì cách trở xa xôi
Mà lòng người đổi, tình tôi vẫn còn
Yêu người bằng tấm lòng son...

rong xanh 676
13-08-2006, 12:35 AM
hai người trách mãi mà chi
cho lòng thêm nặng còn gì cho nhau
quên đi tất cả khổ đau
rồi tình sẽ lại muôn màu đẹp tươi

hoangtu2811
13-08-2006, 01:09 AM
phải chi mọi chuyện đơn giản như 1 câu nói thôi ...

melodylove8x
13-08-2006, 01:30 AM
Ặc Ặc tui đã lười đọc mỗi đầu và đuôi thấy # nhau xa wa' thui cứ post theo đoạn đầu cho chắc
Câu này là chôm được Hok phải của tui
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Thấy nàng đang tắm bên chuồng lợn
Khúc giữa giống heo thế là yêu

Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Thấy nàng đứng bên chuồng khỉ
Nhìn mặt giống khỉ thế là yêu
:haha: :haha:

hoangtu2811
13-08-2006, 01:42 AM
chui dzô dzữa chừng
ghi mấy câu ko đâu vào đâu hết... potay

màu kí ức
13-08-2006, 08:04 PM
có định nghĩa nào thay đổi đời tôi trăng
Xin thử hỏi ai là người thay đổi
Trong đêm buồn
Vẫn nhớ hoài mong !

Tuổi đôi mươi
13-08-2006, 10:06 PM
Có ai định nghĩa được từ "hôn"!
Có khó gì đâu lòng bồn chồn!

Hai đứa gần nhau ngồi sát lại!
Môi kề mặt nhắm, thế là hôn!